Phông chữ
VCK World Cup 2010 đã khép lại với người Đức nhưng dư âm của nó vẫn còn ở đâu đó với một chút tiếc nuối. Vậy hãy xem thầy trò Joachim Loew đã làm được gì và để lại dấu ấn ra sao tại VCK năm nay bằng đội hình trẻ thứ 2 trong lịch sử.


1. Lối chơi: Lâu nay, người Đức vẫn thường nói rằng, có lúc nào đó họ muốn được chơi bóng như Brazil. Thế nhưng, ở giải đấu năm nay, có lẽ chính người Brazil phải nói ngược lại, rằng họ muốn chơi bóng như người Đức. Hơn thế, sự sắp xếp một cách khoa học về yếu tố con người lẫn lối chơi chính là sự vượt trội của Cỗ xe tăng Đức.

2. Kiểm soát bóng: Theo thống kê, chỉ có duy nhất trận Đức để thua Tây Ban Nha là họ kiểm soát bóng ít hơn đối thủ. Còn lại, các cầu thủ của Loew đều có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn so với đối thủ (kể cả trận đấu với Anh và Argentina). Điều này cho thấy, những tính toán khoa học về lối chơi đã giúp đội hình không có ngôi sao của Loew thi đấu cực kì ấn tượng.

3. Sự đa dạng về văn hoá: Đội tuyển Đức bây giờ sở hữu rất nhiều tài năng không sinh ra hoặc không phải người gốc Đức. Đó có lẽ là lý do vì sao người Đức dễ dàng thành công với cuộc cách mạng triệt để về lối chơi của họ ở giải năm nay.

4. Tuổi trẻ: Tuổi trung bình của đội tuyển Đức tham dự giải là xấp xỉ 25. Nhưng trong các trận đấu ở giải năm nay, hầu hết các cầu thủ ra sân đều ở độ tuổi 21, 22 và 23. Điều này chính là tiền đề cho thành công về sau này của người Đức.