Phông chữ
Câu chuyện xoay quanh tấm băng đội trưởng ĐT Đức có thể trở nên khá phức tạp sau khi World Cup kết thúc, bởi nó đang có nguy cơ tạo ra sự chia rẽ trong nội bộ “Mannschaft”.

Tấm băng ấy đại diện cho quyền lực, và bản năng con người là ham thích quyền lực. Khi Lahm vội vàng lên tiếng rằng anh sẽ không trả lại băng thủ quân một cách tự nguyện bất chấp phía trước là đại chiến với TBN, rõ ràng nỗi sợ bị tước mất quyền lực đã phần nào khiến anh mất tỉnh táo (Lahm có thể chỉ cần trả lời đơn giản rằng chuyện ấy tuỳ thuộc vào HLV Loew).

Ngay sau phát biểu ấy của Lahm, Bastian Schweinsteiger đăng đàn khẳng định rằng Ballack mới là thủ lĩnh đích thực của đội bóng. Ở trận đấu với Uruguay, khi Lahm vắng mặt, Schweinsteiger đã đeo thay băng đội trưởng và tạo ra cảm giác rằng chính anh mới xứng đáng tiếp quản vai trò thủ lĩnh của Ballack, với lối chơi máu lửa, sự nhiệt thành và khuôn mặt dữ dằn của một người Bavaria điển hình (có thể nói rằng cùng với Mueller, Schweinsteiger là cầu thủ chơi hay bậc nhất của đội Đức ở World Cup lần này). Anh chỉ cần thêm một chút điềm tĩnh nữa.

Phát biểu của Schweini và việc anh cũng có thể đảm nhiệm xuất sắc vai trò thủ quân cho thấy rằng Lahm không những chưa thể khiến hình ảnh của Ballack mờ đi, mà còn có nguy cơ bị các đàn em vượt mặt (Schweinsteiger kém Lahm một tuổi). Từ ấy, vấn đề Ballack có thể làm nảy sinh ra mối bất đồng khá phức tạp trong lòng ĐT: Nếu Ballack quay lại và “xin” lại luôn tấm băng thủ quân, Lahm và những người ủng hộ anh liệu có thể hài lòng? Ngược lại, nếu Lahm giữ băng đội trưởng khi chưa tạo được uy tín và tầm ảnh hưởng, sự chia rẽ và không phục tùng tất phát sinh.

Cơ cấu “hợp chủng quốc” hiện tại (Trong đội hình chính có đến 5 người không phải là người Đức thuần chủng, bao gồm Boateng, Khedira, Oezil, Podolski và Klose) có thể đào sâu thêm sự chia rẽ ấy. HLV Joachim Loew đã làm rất tốt nhiệm vụ dung hoà những cái tôi ở World Cup lần này, nhưng đó là khi mâu thuẫn giữa các cầu thủ chưa nảy sinh. Thế nhưng khi vai trò đội trưởng, người có trách nhiệm thống nhất ý chí đội ngũ, manh nha gây ra những tranh cãi, đội bóng có có thể kết thành một khối.

Nếu có ai đó cho rằng sự lo lắng ấy là thừa, thì họ có thể nhìn vào tấm gương của đội Pháp. Sai lầm lớn nhất của HLV Raymond Domenech là trước thềm World Cup, ông ta tước băng đội trưởng của Henry và trao lại nó cho Patrice Evra . Kết quả là đội bóng trở thành một mớ hỗn độn khi giải diễn ra, và đội trưởng mới Evra lập tức trở thành nhân vật cầm đầu scandal lớn nhất trong lịch sử World Cup của tuyển Pháp. Trong đội hình “Les Bleus” cũng có rất nhiều cầu thủ có gốc gác từ các thuộc địa cũ của Pháp.

Đội Đức sẽ phải đối mặt với vấn đề tương tự ngay sau khi World Cup kết thúc. Về chuyên môn, lứa cầu thủ hiện tại của Đức đã chứng minh rằng họ có thể chơi rất tốt mà không cần có Ballack. Thế nhưng về tầm ảnh hưởng, cái bóng của tiền vệ CLB Leverkusen vẫn tồn tại trong đội ngũ “Mannschaft”. Nếu Lahm thực sự muốn giữ tấm băng ấy, anh sẽ phải vượt qua được cái bóng ấy, bằng không, sự chia rẽ mới manh nha xuất hiện sẽ được khoét sâu thêm.