Phông chữ

Đêm 21/5, ở trận chung kết tại Berlin, Bayern München đã đoạt Cúp quốc gia Đức mùa bóng 2015-2016 khi đá bại Dortmund 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút.


Foto: HLV Pep Guardiola giơ cao cúp vô địch trên sân Olympiastadion. Ảnh: Reuters


Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều nghiêng hẳn về phía Bayern München. Cả trận, Bayern München chủ động tấn công, còn Dortmund tập trung phòng ngự. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng trong buổi tối thi đấu vô duyên, các chân sút của Bayern München như: Robert Lewandowski, Thomas Müller, Arturo Vidal, Douglas Costa, Franck Ribery… đều dứt điểm hỏng ăn ở tình huống quyết định, khiến “hùm xám” không có được bàn thắng.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Bayern München suýt phải trả giá vào cuối trận. Phút 86, từ pha phản công bên cánh phải, Marco Reus thoát xuống thực hiện đường căng ngang loại hết hàng phòng ngự Bayern München cho Aubameyang băng lên đối mặt với thủ môn Manuel Neuer. Nhưng trong tư thế trống trải và chỉ cách khung thành chưa đến 10m, Aubameyang lại đệm bóng lên trời, bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng cho Dortmund.


Niềm vui của các cầu thủ Bayern sau khi Costa (cởi áo) thực hiện thành công cú sút quyết định. Ảnh: Reuters

Hòa 0-0 sau 90 phút, hai đội phải thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ nhưng cũng không bên nào có được bàn thắng, buộc trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Và ở loạt “đấu súng” may rủi, thủ môn Manuel Neuer (Bayern) đã xuất sắc đẩy được cú sút của Sven Bender, cùng với việc trung vệ Sokratis Papastathopoulos (Dortmund) dứt điểm trúng cột dọc, giúp Bayern München thắng 4-3 để đăng quang ngôi vô địch Cúp quốc gia Đức mùa bóng 2015-2016.

Đây là chiếc cúp quốc gia thứ 18 trong lịch sử của Bayern München và là danh hiệu thứ 7 của “hùm xám” dưới triều đại HLV Pep Guardiola. Đây cũng được xem là món quà HLV Pep Guardiola dành tặng các CĐV Bayern München trước khi lên đường sang dẫn dắt Manchester City vào đầu tháng 7 tới.  

T.VĨ, TT