Phông chữ
Trận bán kết thứ hai của World Cup 2010 sẽ là cuộc đối đầu nội bộ giữa hai quốc gia đều đến từ châu Âu. Tây Ban Nha khao khát lần đầu tiên lọt vào trận chung kết trong khi Đức muốn chứng tỏ bản lĩnh ông lớn của mình tại đấu trường châu lục. Với những mục tiêu riêng của mình, hi vọng đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội tuyển…

Cả Đức và Tây Ban Nha đều đã nếm trải vị đắng của thất bại trong vòng đấu bảng nhưng những gì mà hai đội đã thể hiện trong những vòng đấu sau đó đã chứng minh vì sao họ có mặt tại vòng bốn đội mạnh nhất này. Dù Đức hay Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp, đó cũng sẽ là ứng viên nặng kí cho chức vô địch.

Đội hình xuất phát:

Đức: Neuer, Lahm, Mertesacker, Friedrich, Boateng, Khedira, Schweinsteiger, Trochowski, Ozil, Podolski, Klose.

Tây Ban Nha: Casillas, Ramos, Pique, Puyol, Capdevila, Busquets, Iniesta, Xavi, Alonso, Pedro, Villa.

Trận đấu đã bắt đầu.

Phút thứ 5, Tây Ban Nha đang cầm bóng nhiều hơn nhưng họ chỉ chuyền bóng qua lại ở khu vực giữa sân với ý đồ thăm dò.

Phút thứ 10, Tây Ban Nha đang tỏ ra vượt trội về thời gian kiểm soát bóng. Họ đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Villa thoát xuống rất nhanh và dứt điểm nhưng Neuer đã kịp khép góc.

Phút thứ 15, đến lượt Puyol có cơ hội sau một tình huống phối hợp đá phạt góc của các cầu thủ Tây Ban Nha nhưng rất tiếc khi anh đã đánh đầu ra ngoài dù không bị ai kèm.

Phút thứ 20,
đội tuyển Đức đã phần nào lấy lại thế trận và không còn bị Tây Ban Nha quá lấn lướt.

Phút thứ 25,
Klose đã có pha nguy hiểm đầu tiên từ một tình huống phản công sắc bén của đội tuyển Đức.

Phút 32,
Trochowski đã có pha sút xa rất khó nhưng thủ môn Casillas đã xuất sắc đẩy bóng chịu phạt góc.

Hai đội đã không còn thăm dò nhau như những phút đầu trận đấu mà đã có nhiều hơn những pha nguy hiểm về khung thành của hai bên.

Chỉ còn hơn 5 phút nữa là hiệp 1 kết thúc, cả Đức và Tây Ban Nha tỏ ra khá bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Bóng vẫn chủ yếu lăn ở phần giữa sân với quyền kiểm soát của Tây Ban Nha, có thể hiệp 1 sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi...

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

Phút 45+1,
Đức tổ chức phản công rất sắc bén, cú chọc khe của Klose đã đến chân Ozil nhưng rất may là hậu vệ Sergio Ramos bên phía Tây Ban Nha đã kịp thời phá bóng ngay trong chân tiền vệ người Đức.

Hiệp 1 đã kết thúc.

Hiệp 2 đã bắt đầu.


Phút 48,
Pedro đã bất ngờ có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải qua 2 hậu vệ của Đức và chuyền bóng vào khu trung tuyến cho Alonso băng lên sút xa nhưng rất tiếc là cú sút đi không chính xác.

Phút 49,
Tây Ban Nha tiếp tục có một pha tấn công tương tự, lần này là Xavi chuyền bóng cho Alonso nhưng cú sút xa của tiền vệ này tiếp tục đi chệch mục tiêu.

Phút 52,
Đức là đội thay đổi người đầu tiên, Boateng rời sân nhường chỗ cho Jansen.

Phút 55, từ một pha phối hợp nhuần nhuyễn, Villa có bóng sát vạch 16m50 bên cánh trái và ngay lập tức tiền đạo này tung ra cú sút nhưng bóng đi khá nhẹ và không gây nguy hiểm cho khung thành của Neuer.

Phút 58, hàng phòng ngự của Đức một phen chao đảo, sau cú sút xa của Alonso, bóng đến chân của Iniesta và cú căng ngang bên cánh trái của anh đã loạt hết hậu vệ  và thủ môn của Đức nhưng rất tiếc là hai bóng áo đỏ đã không vào trung bóng.

Phút 62, HLV Loew thay Trochowski bằng Toni Kroos.

Sau hiệp 1 tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ của Đức, Tây Ban Nha đã tìm kiếm cơ hội bằng những cú sút xa lợi hại của Alonso và đã gây được khá nhiều áp lực khung thành của đội tuyển Đức.

Phút 69, cầu thủ mới vào sân Kroos đã có cơ hội tốt nhất của Đức từ đầu trận, đường chuyền của Podolski đã đặt Kroos vào tư thế đối mặt với Casillas nhưng cú đệm lòng của cầu thủ trẻ này đã quá hiền và không thắng nổi thủ môn của đội tuyển Tây Ban Nha.

Phút 73,
sau rất nhiều những pha tấn công, bàn thắng đã đến với đội tuyển Tây Ban Nha, trong một pha dâng cao tấn công, trung vệ Puyol đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Neuer sau cú đá phạt góc của Xavi. 1-0 cho Tây Ban Nha.

Sau bàn thua, Đức dồn đội hình lên cao nhưng các hậu vệ của Tây Ban Nha vẫn thi đấu rất chắc chắn và lần lượt bẻ gãy các đợt tấn công của đội tuyển Đức.

Phút 80,
Đức tăng cường hàng tấn công bằng việc thay Khedira bằng Mario Gomez, Tây Ban Nha cũng tung Torres vào sân thay Villa.
 
Phút 88, Tây Ban Nha liên tiếp có những cơ hội trước khung thành đội tuyển Đức nhưng đều không thành công. Các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn đang cố gắng cầm bóng lâu hơn để kéo dài thời gian của trận đấu. Họ chỉ cách ngưỡng cửa thiên đường vài phút nữa...

Trận đấu có 3 phút bù giờ.
 
Trận đấu đã kết thúc, Tây Ban Nha đã thành công với bàn thắng duy nhất của Carles Puyol để bước vào trận chung kết gặp Hà Lan vào ngày 12/7 tới.

 
 
Hoàng Anh