Phông chữ
Đức sẽ 4 lần phá lưới Tây Ban Nha ở bán kết tới nếu HLV Joachim Loew tiếp tục mặc chiếc áo len xanh đã bốc mùi của mình.

Chiếc áo len này được xem như là “thần may mắn” của xe tăng Đức tại World Cup 2010 dù đã lâu rồi nó không được… giặt sạch.

Tự nhận mình không phải người mê tín dị đoan nhưng vị HLV tuổi trẻ tài cao này bị các trợ lý và cầu thủ bắt buộc phải mặc tiếp chiếc áo bốc mùi cho tới hết trận bán kết với Tây Ban Nha vì họ tin rằng nó sẽ giúp Đức ghi được 4 bàn thắng.

Đức đánh bại Anh 4-1 ở vòng hai, huỷ diệt Argentina 4 bàn không gỡ ở tứ kết đều là lúc HLV Loew mặc chiếc áo len “thần kỳ” này. Mới đây, chú bạch tuộc Paul đã làm fan Đức lo lắng khi phán Tây Ban Nha giành thắng lợi, không biết áo len “bảo bối” có giúp họ củng cố niềm tin không?