Phông chữ

Bước vào trận đấu với tâm lý phải giành trọn 3 điểm trước Ghana để có thể đi tiếp, đội tuyển Đức đã được toại nguyện với bàn thắng của Ozil ở phút 60. Với chiến thắng 1 – 0, Đức dẫn đầu bảng D và sẽ phải gặp Anh ở vòng kế tiếp.


Cục diện bảng D bỗng thay đổi khi Đức thất bại trước Serbia đồng nghĩa nó ẩn chứa không ít bất ngờ khi cả  Đức, Ghana, Serbia thậm chí Australia vẫn còn cơ hội đi tiếp (dù rất nhỏ). Chính điều đó đã khiến cho lượt đấu cuối trở năng căng thẳng và kịch tính. Tất nhiên, bởi tính chất quyết định nên cuộc chiến Đức - Ghana trở thành tâm điểm.

Trong trận đấu này, với án treo giò của Klose, HLV Joachim Loew đã quyết định trao cơ hội cho Cacau thay vì cầu thủ đang có phong độ khá thấp là Gomez. Hỗ trợ cho tiền đạo người gốc Brazil  là Muller và Podolski. Bên phía Ghana vẫn bộ khung quen thuộc đã được sử dụng trong 2 trận đấu với Australia và Serbia trước đó với mũi nhọn cao nhất Asamoah Gyan.

Trở lại diễn biến chính của trận đấu, trong những phút đầu tiên của hiệp 1, Đức được đánh giá cao hơn hẳn Ghana, hơn thế, họ lại đang ở thế bất lợi trong cuộc đua tranh ngôi đấu bảng. Chính vì thế, Mannschaft dâng cao ngay khi bóng lăn để tạo áp lực lên phần sân của Ghana.

Nhưng cơ hội đầu tiên của Đức lại không phải do họ tạo nên. Phút thứ 10, Jonathan Mensah của Ghana suýt phải ôm hận khi cú phá bóng của anh này đưa bóng về thẳng khung thành đội nhà. Kingson phải trổ hết tài nghệ mới đẩy bóng ra biên chịu một quả phạt góc.

Phút 15, Ghana tuy bị dồn ép song họ cũng tạo được cơ hội cho riêng mình khi Asamoah Gyan suýt mở tỷ số sau một pha phản công sắc bén của Ghana. Những phút tiếp theo, Đức vẫn tấn công nhưng lại bế tắc trong việc tìm kiếm mành lưới của đối phương. Phút 20, một cơ hội quý như vàng được đặt vào chân của đội trưởng P.Lahm nhưng hậu vệ cánh phải này lại xử lý chậm một nhịp để cơ hội trôi qua một cách cực kỳ đáng tiếc.

Phút 23, Đức có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số trận đấu sau khi Cacau tung ra đường chọc khe thông minh loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Ghana để Ozil có cơ hội đối mặt với Kingson nhưng tiền vệ trẻ của Bremen lại dứt điểm quá hiền, bóng trúng người thủ môn đối phương. Ngay sau đó Ghana có câu trả lời với cú đánh đầu của Gyan sau quả phạt góc bên cánh phải. Nếu không có Lahm, lưới của Đức đã rung lên ở tình huống này.

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Đức là đội làm chủ trận đấu với nhiều pha tấn công sắc nét dựa trên sự linh hoạt của hàng công gồm Muller và Podlski. Trong khi đó, Ghana vẫn kiên trì với thế trận phòng ngự - phản công và không ít lần đã gây nguy hiểm cho khung thành của Neuer. Kết thúc hiệp 1, Khung thành của Ghana vẫn vững vàng sau những đợt công phá của xe tăng Đức. Tỷ số của hiệp 1 là  0 – 0.

Bước sang hiệp 2, Đức vẫn kiên trì với lối đan bóng của mình nhưng tính hiệu quả những pha phối hợp này vẫn chưa được thể hiện một cách rõ ràng.

Từ pha trả bóng bên cánh phải, tiền vệ trẻ Ozil ập vào đúng lúc vuốt bóng bằng chân trái điệu nghệ từ ngoài vòng cấm địa, bóng đi sát cột dọc khiến cho thủ thành Kingston đành nhìn bóng bay vào lưới. Tỷ số được mở 1 - 0 cho Mannschaft ở phút 60. Trong bàn thắng của Ozil, hàng phòng ngự của Ghana đã lộ rõ những yếu điểm khi không thể ập vào chặn cú sút của Ozil.

Ngay sau bàn thắng của Đức, các cầu thủ Ghana dồn lên tìm kiếm bàn gỡ hoà sau khi từ đầu trận họ phải chơi trong thế trận bị dồn ép. Lúc này, Ghana mới là những người phải sống trong sợ hãi khi ở trận đấu cùng giờ tại SVĐ Mbombela, Australia đang dẫn Serbia với tỷ số 2 – 0.

Có được bàn thắng dẫn trước, Đức chủ động giảm nhịp độ trận đấu, Ghana dồn lên tấn công do lo ngại sự quật khởi của đội tuyển Úc trong trận đấu với Serbia sẽ khiến họ mất suất đi tiếp. Thời gian cứ dần dần trôi trong sự lo lắng của các CĐV Ghana khi Serbia đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1 – 2. Trong thời điểm này, chỉ cần Serbia ghi thêm 1 bàn thắng nữa thôi thì họ mới là người đi tiếp chứ không phải Serbia.

Tuy nhiên, những lo lắng của CĐV Ghana rồi cũng trôi qua khi tỷ số của cả 2 trận đấu không thay đổi. Dù thua trong trận đấu này nhưng Ghana vẫn theo chân người Đức đi vào vòng kế tiếp. Ghana phần nào đã gỡ lại thể diện cho bóng đá châu Phi khi trước đó, đã có 4 đội của châu lục này phải dừng cuộc chơi ngay từ vòng đấu bảng. Còn đội tuyển Đức, sau những chệch choạc, cuối cùng họ cũng đã đi tiếp vào vòng trong với ngôi đầu bảng D. Ở vòng 1/16, Đức sẽ phải gặp một đội bóng đã có quá nhiều duyên nợ, đội tuyển Anh. Cuộc đối đầu Anh – Đức thật sự sẽ là một trận chung kết sớm của giải đấu năm nay./.

 

 CĐV đầy màu sắc của Ghana
 CĐV Đức tự tin
 Linh vật Zakumi
 Người anh Boateng đang khởi động trước trận đấu
 2 anh em nhà Boateng
 Pantsil (Ghana) tranh chấp bóng với Ozil (Đức)
 Cacau đá thay Klose trong trận này
 Ghana nhỉnh hơn trong các pha tranh chấp tay đôi
 Ozil bỏ lỡ 1 tình huống đối mặt với thủ môn
 P.Lahm phá bóng ngay trong chân của J.Mensah (Ghana)
 Trọng tai Carlos Simon đã bắt rất tốt trong trận này
 Cục diện hiệp 2 không có nhiều thay đổi so với hiệp 1
 Nhưng lần này Ozil đã lập công cho Đức từ tình huống sút xa