Phông chữ
Thất bại 0-1 bất ngờ trước Serbia hôm qua không khiến thầy trò Joachim Loew mất niềm tin.

"Điều quan trọng với chúng tôi bây giờ là phải vững vàng", HLV Loew chia sẻ. Nhờ ba điểm có được ở trận ra quân thắng Australia, Đức vẫn có quyền tự quyết định số phận. Trận đấu cuối cùng họ gặp Ghana.


Bên cạnh một Serbia chơi khá khôn ngoan, thất bại của Đức hôm qua một phần còn do đen đủi. Trong lúc chưa tìm thấy đường vào khung thành đối diện, họ đã phải chơi thiếu người sau khi tiền đạo Miroslav Klose nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Một phút sau đó Milan Jovanovic đem lại bàn mở tỷ số cho Serbia.

Thế cục đã có thể chuyển hướng tích cực cho "cỗ xe tăng" nếu Lukas Podolski thành công trong quả đá penalty ở phút 60.

"May mắn không song hành cùng chúng tôi trận này, nhưng chúng tôi không thể vì kết quả này mà mất tinh thần", Loew nhấn mạnh. "Chúng tôi vẫn còn cơ hội khả quan để vào vòng hai và tôi tin chúng tôi sẽ làm được điều đó".

Trong khi đó tiền đạo Podolski thừa nhận: "Tôi đã sút hỏng quả penalty và đó là lỗi của tôi. Tôi thừa nhận trách nhiệm nhưng không muốn xoáy sâu vào điều đó thêm nữa.

Điều cần thiết với chúng tôi bây giờ là phải cho thấy sức mạnh tinh thần của mình. Chúng tôi sẽ đối mặt với Ghana trong một trận đấu chẳng khác nào chung kết".

Klose - đã có 11 bàn thắng sau nhiều kỳ tham dự World Cup - lên tiếng bào chữa về chiếc thẻ đỏ: "Bóng đá là một môn thể thao mang tính tương tác. Vấn đề để phán xét một cầu thủ có phạm lỗi thực sự hay không là phân tích xem liệu họ có chủ tâm chơi xấu hay chỉ vô tình. Tôi nghĩ là tôi chỉ theo bóng trong tình huống đó".

Trận thua Serbia hôm qua là thất bại thứ hai của Đức ở một vòng đấu bảng World Cup kể từ năm 1986. Năm đó họ để thua Đan Mạch 0-2 nhưng sau vẫn vào được chung kết. Cách đây hai năm, ở Euro 2008, thầy trò Loew cũng đã thua trận thứ hai tại vòng đấu bảng sau khi thắng Ba Lan trận ra quân. Sau đó họ cũng giành quyền vào chung kết (thua Tây Ban Nha).