Phông chữ

Đức là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch vòng chung kết giải U21 châu Âu 2015 đang diễn ra tại CH Czech, trong khi Bồ Đào Nha không được đánh giá cao, chưa từng đăng quang ở sân chơi này và mới trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2007.

 

Tuy nhiên, tương quan đó không hề được thể hiện khi cầu thủ hai bên bước ra sân Ander, Olomouc hôm qua. U21 Bồ Đào Nha giải quyết trận đấu ngay trong hiệp một bằng cách dẫn 3-0 với các bàn của Bernado Silva, Ricardo và Ivan Cavaleiro. Tỷ số trong hiệp một lẽ ra còn đậm hơn nếu xà ngang không từ chối cú sút của Sergio Oliveira ngay từ phút 14.


Sang hiệp hai, U21 Đức chẳng những không cho thấy bất kỳ chút sinh khí, lẫn sức phản kháng nào, mà còn suy sụp và lĩnh thê hai bàn thua, từ các cú dứt điểm của Joao Mario và cầu thủ vào thay người Ricardo Horta.

Sự sụp đổ của U21 Đức hôm qua được cho là xuất phát từ một sai lầm của HLV Horst Hrusbech. Ông này chọn Johannes Geis ở giữa sân, thay vì Max Meyer, với ý định kèm chặt ngòi nổ Bernado Silva và phá lối chơi dựa trên những đường chuyền nhanh ở giữa sân của U21 Bồ Đào Nha.

Nhưng chiến thuật này đã thất bại thảm hại, khi Silva - ngôi sao 20 tuổi, thuộc biên chế Monaco chơi rất hay ở Champions League mùa vừa qua - thoải mái nhảy múa ở giữa sân, truyền cảm hứng cho các đồng đội làm nên thắng lợi huỷ diệt trước U21 Đức.

Thế trận của U21 Bồ Đào Nha áp đảo đến mức HLV Rui Jorge của họ còn tự tin rút Silva khỏi sân sau khi dẫn 4-0 từ phút 46.

Bên phía U21 Đức, ngoài thất bại về chiến thuật, họ cũng tỏ ra thiếu kiềm chế, với việc cầu thủ vào thay người Leonardo Bittencourt nổi nóng, lĩnh thẻ đỏ cuối trận vì hai pha phạm lỗi khi đối phương giữ bóng lâu để câu giờ.

Chiến thắng trước U21 Đức giúp U21 Bồ Đào Nha lần đầu tiên lọt vào tới trận chung kết kể từ năm 1994. Thầy trò HLV Rui Jorge sẽ tranh ngôi vô địch với U21 Thuỵ Điển - đội thắng U21 Đan Mạch 4-1 ở trận bán kết còn lại - trong trận chung kết ở Prague, thứ ba tuần sau.

Phương My, VNE