Phông chữ

Lại một mùa giải nữa Bundesliga kết thúc nhàm chán dưới sự thống trị của Bayern München trong khi ở các đấu trường Cúp châu Âu các đội bóng đến từ nước Đức đều trắng tay một cách tủi hổ. Có vẻ nền bóng đá nước này chưa thăng hoa được bao lâu đã phải trở lại với bản ngã vốn có của mình.

 

“Hùm xám” xứ Bayern đã nhận thất bại ba trận liên tiếp tại Bundesliga thế nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì tới việc nâng chiếc Đĩa bạc của họ. Thậm chí họ vẫn còn hơn đội xếp sau là Wolfsburg tới tám điểm, đây đã là mùa giải thứ ba liên tiếp Bayern thống trị Bundesliga. Một tín hiệu không tốt lành gì với bóng đá nước này.

Sau nhiều năm cố gắng tích điểm và lọt vào top ba giải VĐQG mạnh nhất châu Âu để lấy suất thứ tư tham dự Champions League từ Serie A cộng với việc ĐTQG Đức lên ngôi tại World Cup 2014 tưởng như một viễn cảnh tươi sáng đã đến với nền bóng đá nước này. Thế nhưng nó đang có nguy cơ vỡ như bong bóng bởi sự độc tôn của đội bóng chủ sân Alianz Arena.

Còn nhớ ở mùa giải 2012-2013, khi đó Borussia Dortmund đang rất mạnh sau hai chức VĐQG liên tiếp đã hùng dũng tiến vào chung kết Champions League cùng với Bayern để tạo ra một trang mới cho bóng đá Đức tại Cúp C1 châu Âu. Nhưng rất tiếc đó chỉ là khoảnh khắc xuất thần duy nhất bởi sau đó đội chủ sân Signal Iduna Park dần cạn kiệt sinh lực bởi chính người đồng hương khi lần lượt bị “cuỗm” đi Mario Goetze và Robert Lewandowski.

Bayern đã dùng còn đường ngắn nhất và khá tàn nhẫn để hướng tới thành công đó là “hút máu” những đội bóng đồng hương vốn túng thiếu và bất ổn về tài chính. Schalke 04, VfB Stuttgart hay Bayer Leverkusen đều từng phải hứng chịu thảm cảnh này để rồi họ nhanh chóng tàn lụi mỗi khi nổi lên và hoàn toàn không đủ sức bơi ra biển lớn cạnh tranh với các đội bóng ở Cúp châu Âu.

Mùa này, chỉ có Bayern tiến được tới bán kết Cúp C1 rồi cũng quỵ ngã tâm phục khẩu phục trước Barcelona trong khi Dortmund, Leverkusen và Schalke đều bị bật bãi từ vòng 1/16 một cách dễ hiểu và đoán trước. Bóng đá Đức đang dần trở lại với một kịch bản quen thuộc chính là việc họ chỉ có một lá cờ đầu bơi ra châu lục và lá cờ đó không thể khác ngoài Bayern.

Bayern không thiếu tiền và những gì họ làm hoàn toàn là quyền của họ. Điều này giúp đội chủ sân Alianz Arena trở thành một gã khổng lồ máu mặt ở châu Âu nhưng thực sự họ đang làm suy kiệt những người đồng hương của mình. Điều đó làm nước Đức hoàn toàn phụ thuộc vào “Hùm xám”, một khi họ thăng hoa bóng đá Đức sẽ lên đỉnh nhưng khi họ vấp ngã sẽ chẳng còn ai có thể thay thế. Buồn lắm Bundesliga ơi…

Nguồn: Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam