Phông chữ
"Tinh thần Đức" đã trỗi dậy ở sân Nelson Mandela khi họ dồn lên tấn công không mệt mỏi dù đá thiếu người. Nhưng chỉ là tinh thần mà thôi còn "bản lĩnh Đức" thì không tồn tại và sự lỳ lợm của họ cũng không còn.

Đức-Serbia, trận "chung kết" đối với những người Balkan. Một thất bại nữa sẽ đồng nghĩa với việc Serbia lên đường về nước sớm. Với "Mannschaft", 3 điểm từ trận đấu này cũng có nghĩa là một chỗ ở vòng 1/8 đã gần như chắc chắn là của họ

Trước một Serbia đang khát điểm và giàu kinh nghiệm, Joachim Loew tỏ ra khá thận trọng khi cho Đức tiếp cận trận đấu với sơ đồ 4-2-3-1 với Klose đá cao nhất trên hàng công trong khi đội bóng đến từ Balkan cũng đá với sơ đồ 4-5-1 gần tương tự trong đó Zigic là người chơi cao nhất còn Subotic đá trung vệ thay Lukovic (treo giò) trong khi "tội đồ" của trận thua Ghana Kuzmanovic được HLV Antic xếp đá chính từ đầu. Hiệp 1 trận đấu diễn ra không hấp dẫn khi cả hai đội chơi khá thận trọng với tư tưởng dè chừng nhau và không đội nào đẩy cao tốc độ trận đấu. Người Đức cầm bóng nhiều hơn nhưng các đợt tấn công thiếu tốc độ của họ không tạo ra được nhiều đột biến trước hàng thủ chơi tương đối kín kẽ của Serbia. Những cơ hội như khi Podolski (chơi tiền vệ trái) băng vào trước vòng cấm Serbia đón quả tạt của Mueller và volley chân trái khá nguy hiểm là tương đối hiếm hoi trong 45 phút đầu tiên này.
 
Với Serbia, do sở trưởng của họ là đá phòng ngự phản công nên khi phải chơi tấn công thì họ chơi không được uyển chuyển và hiệu quả lắm. Điều quan trọng nhất là đội bóng đến từ Balkan cũng e dè sức công phá của đối thủ nên họ chơi khá thận trọng với tốc độ chậm. Mặc dù vậy, Antic có trong tay một Krasic chơi cực kỳ xuất sắc. Chính xác là chúng ta phải nhắc tên tiền vệ phải này như là người chơi hay nhất bên phía Serbia trong hiệp 1.

Xuất phát ở cánh phải nhưng cũng thường xuyên bó vào trong, Krasic chơi xông xáo và hoạt động không biết mệt mỏi. Cầu thủ được mênh danh là "Nedved mới" của bóng đá Châu Âu này đã vài lần tung ra những quả tạt nguy hiểm từ cánh phải của Serbia nơi mà hậu vệ trái Badstuber của Đức đã không hoàn thành nhiệm vụ. Lời cảnh báo đáng chú ý đầu tiên đã được phát ra ở phút 12 khi Krasic tạt ra rất đẹp cho Ninkovic volley trong tư thế hoàn toàn trống trải nhưng bóng đi không chính xác. Tiếp đó vẫn là Krasic để lại dấu ấn nổi bật của anh trên sân Nelson Mandela khi anh liên tiếp khiến Philipp Lahm và Khedira phạm lỗi và dính thẻ vàng.

Vẫn là Krasic mang về cho Serbia quả phạt hàng rào mà Kolarov sút chệch cột dọc khung thành Manuel Neuer. Sở dĩ chúng ta nói nhiều về Krasic bởi thực sự anh là linh hồn trong lối chơi tấn công của Serbia dù anh đá cánh. Giá trị của ngôi sao đang khoác áo CSKA Moskva mà Juve muốn mua này được thể hiện một cách rõ ràng ở phút 38. Vẫn là anh với một quả tạt từ cánh phải nơi Badstuber "biến mất" cho Zigic đánh đầu vào để Jovanovic dứt điểm cận thành giúp Serbia tạm dẫn Đức 1-0 sau hiệp 1.

Trước đó 1 phút, Klose bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 do phạm lỗi với Stankovic.Trong khi chiếc thẻ đỏ dành cho Klose là hợp lý thì cầu thủ được xem là giàu kinh nghiệm nhất của "Mannschaft" chỉ có thể tự trách mình. 1 người không còn trẻ về tuổi đời (32) và cũng sở hữu không ít kinh nghiệm thi đấu như anh thì không thể có những pha phạm lỗi không kinh nghiệm một chút nào như vậy. Một tình huống phạm lỗi hoàn toàn không cần thiết với Stankovic trong khi anh đã dính 1 thẻ vàng trước đó. Vây thực sự thì kinh nghiệm của Klose là ở đâu?

Dĩ nhiên là "Mannschaft" trẻ trung của Joachim Loew không dễ đầu hàng ngay trong thế họ bị dẫn bàn và chơi thiếu người. Nhưng khi mà Ozil đã tung ra quả tạt hoàn hảo từ cánh phải và cú volley sấm sét của Khedira cũng hoàn hảo không kém ở phút 45+ 2 thì vận may lại không mỉm cười với người Đức vì xà ngang khung thành Serbia đã ngăn họ ghi bàn thắng gỡ hoà.

Hiệp 2, "tinh thần Đức" tiếp tục được thể hiện như những phút cuối hiệp 1 với những pha hãm thành nguy hiểm bất chấp việc họ đá thiếu người. Nhưng một lần nữa lại là vận may và lần này có thể cả bản lĩnh đã khước từ bàn thắng gỡ hoà cho những người áo Trắng. Liên tiếp trong 3 phút từ 58 tới 60, Podolski có tới 3 cơ hội ghi bàn nhưng anh đều bỏ lỡ rất đáng tiếc. Nếu như 2 cú sút cận thành từ các tình huống bóng sống thiếu chính xác đã là đáng tiếc vì cự ly rất gần và Podolski ở vào tư thế rất thoải mái thì quả penalty quá đơn giản của anh đưa bóng đi gần người Stojkovic và bị thủ thành của Serbia càn phá còn hơn là một sự tiếc nuối. Một pha bỏ lỡ cho thấy Podolski dường như đã bị căng thẳng về tâm lý. Và đương nhiên, điều đó không đặc trưng cho "thần kinh thép" của người Đức chút nào. Nếu tiếc và trách Podolski thì cũng phải nói là cực kỳ khó hiểu với pha chơi bóng bằng tay trong vòng cấm quá thô thiển của Vidic . Một trung vệ đẳng cấp và giàu kinh nghiệm như Vidic mà xử lý tình huống như vậy thì quả là không xứng với thương hiệu mà anh tạo dựng được trong màu áo MU.

Lại nói về Krasic, "số 17' của Serbia buộc người ta phải nói về anh với tất cả sự kính trọng và ngưỡng mộ. Đầu tiên là pha đi bóng quen thuộc từ biên phải qua 2 hậu vệ áo trắng ở phút 67 trước khi chuyền đẹp cho Jovanovic sút đập cột dọc khung thành "Mannschaft". Tiếp đến là quả tạt điểm rơi cực kỳ kỹ thuật cho Zigic đánh đầu dội xà ngang khung thành Manuel Neuer ở phút 73. Phút 80 , Serbia lại bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rõ rệt nữa khi Zigic đánh đầu chiến thuật rất đẹp cho cầu thủ vào sân thay người Kacar nhưng cú volley trong tư thế hoàn toàn trống trải của Kacar lại đưa bóng đi vọt xà.

Thất bại ở trận này cũng có nghĩa là người Đức còn phải tiếp tục căng sức chiến đấu ở trận cuối với Ghana còn Serbia thắp lại hy vọng tưởng như đã trở nên hết sức mong manh sau trận thua Ghana. Với "Mannschaft", chiến thắng dễ dàng trước một Australia non kinh nghiệm đã tạo ra nhiều ảo tưởng và Serbia đã đưa họ trở lại mặt đất sau khoảnh khắc thăng hoa. "Tinh thần Đức" đã trỗi dậy ở sân Nelson Mandela khi họ dồn lên tấn công không mệt mỏi dù đá thiếu người. Nhưng chỉ là tinh thần mà thôi còn "bản lĩnh Đức" thì không tồn tại và sự lỳ lợm của họ cũng không còn. Nếu không phải thế thì Klose đã không hành động nóng vội để bị đuổi. Nếu không phải thế thì Podolski đã không bị "cóng" mà sút hỏng penalty. Badstuber là mắt xích lỗi nhất của đội bóng áo trắng trong một buổi tối mà anh để Krasic tung hoành ở hành lang phải với những quả tạt cực kỳ lợi hại.

Không có chuyện đổ lỗi cho vận may ở đây bởi nếu người Đức bảo rằng họ không may khi Khedira sút bóng đập xà còn Podolski đá hỏng penalty chưa kể hàng loạt cú sút cận thành ngon ăn khác cũng hỏng ăn thì người Serbia cũng có thể lập luận rằng họ cũng rất không may khi Jovanovic và Zigic 2 lần đưa bóng tìm đến xà ngang và cột dọc khung thành Manuel Neuer. Vậy thì hãy chúc mừng Serbia và đặc biệt là "ngả mũ" trước Krasic. "Số 17" không có tên trên bảng điện tử nhưng đây là trận đấu của anh. Ngôi sao sáng nhất của những người Balkan và đương nhiên là cầu thủ đá hay nhất trận.

Ghi bàn:
Jovanovic 38'

Thẻ đỏ: Klose 37'

Đội hình thi đấu


Đức:
1-Manuel Neuer; 3-Arne Friedrich, 17-Per Mertesacker, 16-Philipp Lahm, 14-Holger Badstuber(Mario Gomez 76'); 6- Sam i Khedira, 7- Bastian Schweinsteiger , 8-Mesut Ozil(Marin 67'), 13-Thomas Mueller(Kacau 67'); 10-Lukas Podolski, 11- Miroslav Klose

Serbia:
1-Vladimir Stojkovic; 3-Aleksandar Kolarov, 6-Branislav Ivanovic, 5-Nemanja Vidic, 20-Neven Subotic, 17-Milos Krasic, 10-Dejan Stankovic, 22-Zdravko Kuzmanovic(Petrovic 74'), 14-Milan Jovanovic(Lazovic 78'), 18-Milos Ninkovic(GojkoKacar 67'), 15-Nikola Zigic.