Phông chữ

Người Đức luôn tự hào về tính “thuần Đức” trong ĐTQG. Tuy nhiên, sự tự hào đó đã lùi vào quá khứ, bởi hiện tại, không ít thành viên của Mannschaft là người Đức nhập cư. Xu hướng này khiến chính người Đức cũng không hài lòng.

Ngay trước thềm VCK World Cup 2010, Kaiser Beckenbauer đã từng phát biểu trên tờ Bild và đề nghị các tuyển thủ nên hát quốc ca Đức trước mọi trận đấu. Theo ông, việc hát quốc ca không chỉ thể hiện sự tôn trọng màu cờ sắc áo mà còn làm cho tăng tinh thần đoàn kết, đồng thời giúp các cầu thủ tự hào trước trọng trách Quốc gia giao phó. Tuy nhiên, quan điểm của Beckenbauer không được một số cầu thủ hưởng ứng. Tiền vệ Oezil đã chối việc hát quốc ca Đức. Oezil là tuyển thủ Đức nhưng lại mang trong mình dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ (cha người TNK, mẹ người Đức). Cách đây 1 năm, Oezil trở thành mục tiêu cạnh tranh giữa LĐBĐ Đức và LĐBĐ TNK. Cuối cùng, anh đã chọn khoác áo Mannschaft. Dẫu vậy, Oezil vẫn coi mình là người TNK. Tương tự là trường hợp của Khedira (cha người Tunisia, mẹ người Đức), Jerome Boateng (cha người Ghana, mẹ người Đức).

Câu hỏi đặt ra là điều này có phải là hành động phản cảm, coi thường màu cờ sắc áo? Thực ra, câu chuyện nhập quốc tịch mới không phải là điều mới mẻ. Ở rất nhiều đội tuyển như Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Italia... từ lâu đã xuất hiện không ít cầu thủ da màu hoặc có 2 quốc tịch, thậm chí như thế hệ Vàng của ĐT Pháp, có tới 80% tuyển thủ là người nhập cư. Chính Podolski và Klose (gốc Ba Lan) cũng đã không hát quốc ca Đức trong các trận đấu ở EURO 2008. Tuy nhiên, trong cuộc thư hùng với Ba Lan, Podolski còn lập cú đúp giúp Mannschaft đánh bại đội bóng quê hương mình 2-0, còn Klose cũng góp sức quan trọng với 2 đường chuyền thành bàn.

Rõ ràng, với Podolski và Klose, không hề có sự phân biệt giữa màu áo ĐT với huyết thống đích thực. Đó chính là tính chuyên nghiệp của cầu thủ. Beckenbauer có lý để đòi hỏi các cầu thủ phải hát quốc ca, nhưng Joachim Loew lại cho rằng việc các cầu thủ hát quốc ca hay không chưa phải là điều quan trọng nhất. Trong xu hướng toàn cầu hóa, sự hòa nhập trên diện sâu rộng buộc người ta phải chấp nhận những sự thay đổi miễn sao phù hợp với lợi ích của mình. Người Đức hãy tin tưởng Oezil, Khedira, Boateng... sẽ nỗ lực thi đấu giành vinh quang tối thượng dù họ có hát quốc ca Đức hay không.