Phông chữ
Dù có ít ngôi sao nhưng đội Đức luôn có tỉ lệ thành công rất cao ở các giải đấu lớn, đặc biệt là tại VCK World Cup. Nhưng niềm tin đó đang đứng trước thử thách lớn.

Người Đức luôn tin vào thành công của đội nhà. 75% bạn đọc của tạp chí Kicker tháng trước cho rằng Đức ít nhất sẽ lọt vào đến bán kết, 25% còn lại cho rằng thầy trò HLV J. Loew đủ sức đăng quang.

Bản thành tích đồ sộ

Sự lạc quan của người Đức cũng dễ hiểu. Đội Đức được xem là cỗ máy vận hành với độ ổn định rất cao ở các giải đấu lớn, đặc biệt là tại các VCK World Cup, dù lực lượng có ít ngôi sao nổi bật. Trong 14 VCK gần nhất, họ đều lọt vào tứ kết hoặc giai đoạn tương đương! Bản thành tích cụ thể khiến nhiều đội ganh tị: 3 lần vô địch, 4 lần về nhì và 3 lần xếp thứ ba. Không có nhiều ngôi sao nổi bật, nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo, ý thức chiến thuật, kỷ luật cực tốt, tâm lý vững vàng và bản lĩnh, đội Đức nhiều lần làm phá sản dự đoán của giới chuyên môn.

“Sân nhà”

Văn phòng kiến trúc sư von Gerkan, Marg & Partners ở Hamburg của Đức đã thiết kế 3/10 sân vận động được chủ nhà Nam Phi sử dụng tại VCK World Cup.
Đó là các sân Moses Mabhida ở Durban, sân Nelson Mandela Bay ở Port Elizabeth và sân Green Point ở Cape Town. Hai sân đầu tiên là nơi đội Đức sẽ đấu các trận vòng bảng, gặp Úc ngày 13-6 và Serbia ngày 18-6.
 
Các chuyên gia kiến trúc Đức này từng tham gia xây dựng 3 sân tại Berlin, Frankfurt và Cologne khi nước này đăng cai World Cup 2006.


Tuy nhiên, giờ đây CĐV của Đức bắt đầu lo ngại, còn giới chuyên môn nghi ngờ năng lực của đội nhà khi tin xấu cứ dồn dập đến với Die Mannschaft – biệt danh của đội tuyển nước này. Tuyến giữa được xem mạnh nhất, nhưng sau cú vào bóng của Kevin Boateng đối với M. Ballack ở trận chung kết Cúp FA Anh, tiền vệ đội trưởng đội tuyển Đức phải ngồi nhà xem World Cup. Thủ môn từng là niềm tự hào của bóng đá Đức khi có O. Kahn cạnh tranh cùng J. Lehmann, nhưng giờ đây vị trí quan trọng đó để lại nhiều nỗi lo sau khi R. Enke tự sát vào năm ngoái, còn R. Adler vừa chấn thương.

Hàng công sa súta

Lo nhất là khả năng phát động tấn công và ghi bàn. Với 42 bàn thắng sau 98 trận, Ballack là một trong những ngòi nổ và tay săn bàn quan trọng của đội tuyển. Trên lý thuyết, Đức không thiếu chân sút khi Ballack vắng mặt. Nhưng hai tiền đạo đang ghi bàn hàng đầu của đội tuyển hiện nay là M. Klose và L. Podolski đều sa sút.

Podolski, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006, chỉ ghi 2 bàn trong mùa rồi khi chuyển từ Bayern Munich về đội bóng cũ Cologne. Dù “hoàng tử” nhiều khả năng chơi ở vị trí tiền vệ trái nhưng anh không tránh khỏi bị giới chuyên môn Đức chê là lười. Còn Klose chỉ khá hơn đồng đội đúng... 1 bàn.

Mùa rồi anh thường xuyên làm ấm băng ghế dự bị Bayern Munich cùng... một tiền đạo tuyển thủ khác là M. Gomez. Hai tiền đạo dự bị còn lại là Cacau và S. Kiessling có phong độ tốt trong màu áo CLB nhưng non kinh nghiệm ở đội tuyển.

Vì thế, giới hâm mộ và các nhà chuyên môn Đức sẽ dồn mọi sự chú ý vào trận giao hữu trên sân Hungary. Họ muốn xem HLV J. Loew bày binh bố trận thế nào. Là HLV có tư duy chiến thuật nhạy bén nhưng thời gian và lực lượng hiện tại xem ra không ủng hộ ông Loew.

Đội tuyển Đức đang thừa hưởng nhiều tài năng từ các đội trẻ U19 và U2 1 vừa vô địch châu Âu, nhưng Ozil, Khedira và thủ môn Neuer còn quá non để có thể tiến xa. Cựu tuyển thủ K. Fischer, á quân World Cup 1982, nhận định: “Tôi sợ rằng chúng ta không đi xa hơn tứ kết khi lực lượng không hùng hậu. Tôi mong là mình sai lầm”.

Các hãng cá cược chỉ xếp Đức ở vị trí thứ 7 trong danh sách các ứng viên vô địch, sau Tây Ban Nha, Brazil, Anh, Argentina, Hà Lan và Ý.

Essien nối gót Ballack

Ghana đón nhận tin dữ khi tiền vệ đội trưởng M. Essien không kịp hồi phục chấn thương gối. Anh trở thành ngôi sao thứ hai đang chơi cho Chelsea vắng mặt tại Nam Phi (người thứ nhất là M. Ballack, đội trưởng tuyển Đức).

Đây có thể là tin buồn đối với Ghana nhưng là thông báo vui cho Đức, đội chung bảng D với họ ở VCK World Cup 2010, vì Essien là “buồng phổi” của đội bóng châu Phi. Các bác sĩ của Ghana và Chelsea sau khi tái khám lần cuối cho anh cùng nhận định phải đến cuối tháng 7, ngôi sao 27 tuổi này mới có thể trở lại sân tập.

Ngoài Essien, Ghana còn chờ tin về tình hình sức khoẻ của 2 cựu binh ở tuyến giữa là S. Appiah và J. Mensah.