Phông chữ
Michael Ballack, đội trưởng của tuyển Đức bị loại khỏi World Cup 2010 do chấn thương khá nặng trong trận chung kết FA Cup không thể hồi phục kịp.

Hiện tại tình hình của Michael Ballack diễn biến không mấy khả quan, anh cần có nhiều thời gian hơn để hồi phục chấn thương. Vì vậy, anh phải đứng ngoài cuộc chơi trong bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới.

Trận chung kết FA cup vừa qua được xem là vận đen lớn nhất của Ballack khi gặp lại Kevin Prince Boateng – người được cho là đã bị Ballack xem thường tài năng, không đủ kinh nghiệm để được đánh giá ngang hàng với mình. Giữa hai người thường có những tranh cãi xảy ra trong suốt mùa giải Bundesliga của Đức, nhưng hầu như phần thua lúc nào cũng thuộc về Kevin, và anh luôn nhận sự chỉ trích của báo giới về những hành động đối với đội trưởng Ballack, do đó Kevin luôn có những suy nghĩ không mấy thiện cảm dành cho Ballack. Và cuối cùng cơ hội “ăn miếng trả miếng” cũng đến khi chàng cầu thủ người Ghana này có cơ hội cham trán với Ballack tại chung kết FA Cup, không bỏ qua cơ hội này, Kevin Boateng đã gây một pha phạm lỗi đối với Ballack hết sức nguy hiểm, và kết quả là Michael Ballack đã bị loại khỏi danh sách tham dự World Cup 2010 sắp tới.

Nếu nhìn vẻ bề ngoài chúng ta có thể nghĩ đó chỉ là một vụ va chạm bình thường xảy ra trên sân cỏ, nhưng thực tế, theo như lịch sử chạm trán giữa Ballack và Kevin cho thấy, vụ va chạm trên hoàn toàn có chủ đích và có thể là một kế hoạch trả đũa.

Một số tạp chí của Đức cho rằng màn phạm lỗi mà Kevin gây ra cho Ballack là một cú chơi xỏ, vì bản thân Kevin không còn cơ hội khoác áo tuyển Đức và trở về đầu quân cho quê nhà Ghana. Anh mang trong người 2 dòng máu Ghana – Đức và cũng đã từng có thời gian khoát áo cho tuyển U21 của Đức. Nhưng giờ đây, anh trở thành một trong những đại diện cho Ghana cùng tranh tài với tuyển Đức tại World Cup 2010 tại Nam Phi, vì thế Kevin được xem là quân bài chiến lược giúp Ghana triệt tiêu Đức để bước vào vòng trong. Hoặc cũng có thể đây chỉ là một vụ trả thù cá nhân giữa Kevin và Ballack trước những gì mà Ballack đã gây ra cho Kevin lúc trước.

Hiện tại Huấn luyện viên Joachim Loew đã lên kế hoạch chiến lược cho đội hình chính thức của Tuyển Đức tại World Cup 2010 với sự thiếu vắng đội trưởng Michael Ballack. Tuy có không ít khó khăn nhưng cỗ xe tăng Đức vẫn tin vào sức mạnh vốn có của mình.