Phông chữ

Cảnh sát Anh vừa bắt giam hai phụ nữ với nghi vấn cố tình đưa xác chết của một người thân lên máy bay ở sân bay John Lennon (Liverpool).

>>Hai phụ nữ Đức và một xác chết


Phi hành đoàn bắt đầu nghi ngờ khi họ cố hỏi chuyện cụ ông Curt Willi Jarant 91 tuổi trên chuyến bay đi Berlin (Đức) vào cuối tuần trước. Ông cụ đeo kính đen và không nói năng gì trong khi hai người phụ nữ đi cùng giải thích cụ đang ngủ.

Sau khi sự việc bị phát giác, cảnh sát đã bắt hai người phụ nữ đi cùng. Họ được xác định là vợ goá và con ghẻ của cụ Jarant. Vợ chồng cụ Jarant là người Đức nhưng sống ở Manchester (Anh).

Gọi ông chồng quá cố là Willi, bà vợ goá Gitta Jarant mô tả chồng mình là “người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới”, rằng bà “không giết Willi. Willi là thánh trong lòng tôi. Tôi yêu Willi đã 22 năm nay”.

Trong khi đó, cô con gái Anke Anusic bào chữa: “Ai bảo là chúng tôi di chuyển một người chết trong 24 giờ qua? Thật vớ vẩn! Cha tôi vẫn còn cử động, vẫn còn thở lúc đó. Ít nhất có 8 người nhìn thấy ông như vậy”.

Theo cô Anusic, cha kế cô bị bệnh Alzheimer (LTS Hương Việt: Bệnh Alzheimer là một bệnh thoái hóa não nguyên phát, căn nguyên chưa rõ ràng, biểu hiện lâm sàng bằng trạng thái mất trí tiến triển, không phục hồi, thường khởi phát ở lứa tuổi trên 65.)  và phải điều trị chứng viêm phổi trong bệnh viện. Đến khi cụ khoẻ hơn thì cả nhà mua vé máy bay trở về quê hương ở Đức.

"Ông ấy được xuất viện và khoẻ mạnh. Nếu ông không khoẻ thì đời nào bệnh viện cho ông về”, cô Anusic lập luận. Cô liên tục nhấn mạnh hai mẹ con tưởng cụ Jarant đang ngủ khi thấy mắt cụ khép lại. "Để lên được máy bay phải qua rất nhiều chốt an ninh. Làm sao có thể mang người chết lên máy bay và bay về Đức?”, cô Anusic chất vấn.

Công ty Broadway Cars ở Manchester xác nhận gia đình Jarant đã thuê xe đến Liverpool nhưng từ chối cho biết thêm thông tin. Phát ngôn viên của sân bay John Lennon cũng chỉ thông báo ngắn gọn: “Sự việc đang được cảnh sát điều tra. Chúng tôi biết cảnh sát đã bắt giữ hai phụ nữ nhưng không thể bình luận gì thêm”.