Phông chữ

Ngày 31/3, Toà án ở thành phố Ulm của Đức đã tuyên mức án cao nhất chung thân - Đức không áp dụng án tử hình -  đối với Andreas H. vì tội giết chết cả gia đình gồm bốn người ruột thịt của y.


Kẻ đồng phạm là Frederik B. - bạn của Andreas H. - dù thừa nhận chính y là kẻ nổ súng duy nhất, nhưng chỉ bị phạt mức án 10 năm tù.

Tại phiên toà, tên Andreas H. biện hộ rằng động cơ giết người của y là do y bị ruồng rẫy ngay trong chính gia đình mình. Tuy nhiên, toà đã bác bỏ lời bào chữa này và cho rằng động cơ chính của y là do tham tiền. Chính bản "danh sách những việc cần làm" đã tố cáo Andreas H., trong đó y dự tính sẽ trở thành người thừa kế duy nhất sự giàu có của gia đình mình.|

Còn Frederik B. mặc dù nhận với cảnh sát là kẻ nổ súng duy nhất, song điều này không ảnh hưởng đến phán quyết của toà. B. chỉ bị nhận mức án 10 năm vì một chuyên gia y tế đã xác nhận y mắc hội chứng Asperger, một dạng của chứng tự kỷ, và toà án xác định rằng động cơ chính của Frederik B. là "hỗ trợ" người bạn.

Ông Gerd Gugenhan, Chủ toạ phiên toà thốt lên chua chát: "Tình bạn đối với tên này còn quý hơn cả bốn mạng người." Do tính chất "máu lạnh" đặc biệt của tội phạm, toà án bác bỏ sự lựa chọn phóng thích sau 15 năm thi hành án trong trường hợp của Andreas H.

Cách đây gần một năm, ngày 9/4/2009, cả thành phố Eislingen, gần thành phố Stuttgart, phía Nam nước Đức, đã bàng hoàng bởi một tên giết người máu lạnh.

Gia đình ông Hansjuergen H., gồm ông cùng vợ là Ilse và hai cô con gái Annemarie và Ann-Christine đều bị bắn chết trong chính ngôi nhà của mình. Andreas H., đứa con trai duy nhất còn sống của gia đình lại chính là nghi can chủ chốt./.