Phông chữ

Nghi phạm ăn thịt một du khách người Đức tại một hòn đảo ở ngoài khơi nước Pháp đã quyết định ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn.

"Hướng dẫn viên" bản địa Henri Haiti, 31 tuổi - kẻ bị tình nghi sát hại và thiêu rụi du khách người Đức Stefan Ramin, 40 tuổi, sau khi nạn nhân cùng bạn gái thả neo trên một vịnh của đảo Nuku Hiva thuộc French Polynesia, vùng lãnh thổ ngoài khơi của nước Pháp - cuối cùng đã quyết định ra đầu thú. 

Quân đội thuộc lãnh thổ ngoài khơi phát đã phối hợp với cảnh sát truy lùng gắt gao nghi phạm suốt 50 ngày qua sau khi cảnh sát phát hiện mảnh xương, bao gồm xương hàm và răng, được cho là những gì còn sót lại từ cơ thể Stefan trong đám tro tàn trong một thung lũng. Giới truyền thông Đức trước đó cho rằng Stefan đã bị phanh thây và ăn thịt nhưng các công tố viên kịch liệt phủ nhận điều này. 

Henri trên sẽ phải hầu tòa sau khi bị buộc tội giết người.


Kẻ sát nhân Henri cuối cùng đã trở về nhà cha mình ở đảo Nuku Hiva. Cha của y đã gọi cho cảnh sát và thông báo: “Con trai ông muốn ra đầu thú”. Lực lượng cảnh sát và quân đội đã tìm thấy những trại tạm trong rừng và những ngôi nhà mà Henri đã đột nhập vào để trộm đồ ăn. 

Theo công tố viên Jose Thorel, Henri bị buộc tội giết người sau khi nạn nhân cùng bạn gái tới thăm thú hòn đảo vào tháng 10 vừa qua. Bạn gái của Stefan khẳng định Henri đã trói cô và giở trò đồi bại. Cô đã may mắn trốn thoát và bơi tới một con tàu duy nhất đang neo đậu gần hòn đảo. Henri sẽ sớm phải hầu tòa vì vướng cáo buộc giết người và tấn công tình dục.

  • M.Khuê (theo DatViet, The Sun)