Phông chữ

Các gia đình đau buồn trên khắp thế giới đang thi nhau nhận cậu bé bí ẩn xuất hiện ở Berlin mới đây là người con thất lạc lâu ngày của họ.

Cảnh sát Berlin cho hay, từ những nước xa xôi như Australia cũng có người liên lạc với họ nhận cậu bé tự gọi mình là Ray này.

Cậu bé "rừng rậm" nói tiếng Anh - người từ chối cho chụp ảnh hoặc kiểm tra ADN để giúp cậu tìm gia đình - đã bất ngờ xuất hiện ở tòa thị chính Berlin hồi đầu tháng trước. Cậu kể đã sống suốt 5 năm trong một rừng rậm cùng với cha mình là Ryan sau cái chết của người mẹ Doreen trong một vụ tai nạn ôtô.

Ray nói với cảnh sát rằng cha mình đã chết đột ngột hồi tháng 8 và cậu đã chôn cha trong rừng rồi đi bộ suốt 2 tuần tới Berlin, nhờ một la bàn và bản đồ.  

Tuần trước, một cặp vợ chồng người Thụy Sĩ đã gọi điện tới cảnh sát Berlin và nhận cậu bé là cháu trai của họ. Giờ đây, cảnh sát cho biết, họ đã nhận được liên lạc từ nhiều gia đình khác với những câu chuyện tương tự.   

Miriam Tauchmann, phát ngôn viên cảnh sát, nói: "Họ đều muốn Ray là đứa con mất tích lâu ngày của họ, và chúng tôi đã nhận được các cuộc gọi từ khắp nơi trên thế giới nói rằng cậu bé có thể là đứa con thất lạc của họ".  

Bà Tauchmann cho biết thêm: "Nếu chúng tôi để cậu bé đối chất với tất cả những người bố người mẹ có thể thì em sẽ không bao giờ có thể bắt đầu được một cuộc đời mới".  

Cảnh sát và các nhân viên xã hội đã bắt đầu nghi ngờ cách đây 2 tuần rằng câu chuyện của cậu bé bí ẩn không phải là thật.  

Cậu nói rằng cha mình chết vào cuối tháng 8 và sau đó cậu chôn cha trong một ngôi mộ nông trong rừng trước khi đi bộ hướng về phía bắc suốt 2 tuần tới Berlin.  

Ray nói tiếng Anh giọng nặng và cảnh sát tin rằng cậu đã học ngôn ngữ này chứ không phải đó là tiếng mẹ đẻ của cậu.  

"Cháu hoàn toàn đơn độc. Xin hãy giúp cháu", cậu nói với cảnh sát.  

Ray hiện đang được chăm sóc với chi phí 2.500 Bảng/tháng lấy từ tiền của người đóng thuế ở Đức. Một cuộc kiểm tra trên máy tính cảnh sát tại 16 bang thuộc Đức cho thấy không một phụ nữ nào có tên Doreen chết vì tai nạn ôtô ở nước này trong thập niên qua.  

Không một dấu hiệu nào về ngôi mộ được tìm thấy sau nhiều cuộc tìm kiếm trong các khu rừng thuộc rặng núi Harz, dọc biên giới Bavarian-Czech hoặc ở Thuringia. Cậu bé cũng không thể nói chính xác khu rừng cậu bảo mình đã sống, cũng không thể chỉ ra quốc tịch của mình.  

Chiếc lều mà Ray mang theo trông không có vẻ nó đã được dùng 5 năm trong rừng rậm. Trong khi đó, cậu bé rất sạch sẽ và ăn mặc bảnh bao. 

Khi Interpol được thông báo hợp tác với cảnh sát Đức kiểm tra những người mất tích ở các đảo châu Âu khác, Ray càng gây thêm nghi ngờ khi cậu nói mình không muốn chụp ảnh hay đề nghị tìm giúp các thành viên trong gia đình mình.  

"Họ đều chết hết rồi", cậu nói. "Cháu chỉ muốn tiếp tục và tạo dựng một cuộc sống mới cho mình".  

"Đáng tiếc, dường như cậu bé kể với người giám hộ rằng cậu không thích tìm ra mình là ai", một phát ngôn viên cảnh sát cho biết. "Tại sao cậu ta lại không quan tâm đến việc khám phá mình đến từ nơi đâu?".  

  • Thanh Hảo(Theo VNN, Daily Mail)