Phông chữ

Bị bắt làm việc nhà, bé trai gọi điện báo cảnh sátMột cậu bé 11 tuổi ở Đức đã gọi đến đường dây nóng của cảnh sát để phàn nàn về việc bị "cưỡng bức lao động", dù thực tế mẹ cậu chỉ muốn con trai giúp mình dọn dẹp nhà cửa.

Cảnh sát cho hay, cậu bé giấu tên ở thành phố Aachen đã báo cho một cảnh sát thông qua đường dây nóng 110. Cậu bé phàn nàn: “Cháu phải làm việc suốt ngày, đến nỗi không có thời gian rảnh rỗi”. Người mẹ giải thích rằng, cậu bé dọa gọi điện cho cảnh sát sau khi đã nhiều lần phàn nàn về việc phải làm việc nhà trong suốt kỳ nghỉ hè.

Bị bắt làm việc nhà, bé trai gọi điện báo cảnh sát

(Hình minh họa)

Một bản ghi chép về cuộc đối thoại giữa cậu bé và cảnh sát đã được đăng trên các tờ báo địa phương. Theo đó, cảnh sát đề nghị người gọi điện miêu tả loại “lao động cưỡng bức” mà mình đang phải làm. "Nạn nhân" trả lời rằng mình bị bắt phải lau dọn nhà cửa và sân hiên.

Khi được hỏi có biết thế nào là "lao động cưỡng bức", cậu bé nói rằng mình biết về điều đó. Tuy nhiên, cảnh sát đề nghị nói chuyện với người mẹ đang đứng cạnh con trai vào thời điểm gọi điện. Người mẹ cho hay, con mình đã gọi điện cho cảnh sát sau khi bị đề nghị nhặt giấy vương vãi trên sàn và thêm vào: “Nó chơi suốt ngày. Khi được yêu cầu dọn nhà, nó liền gọi đó là lao động cưỡng bức”.

  • BÌNH AN

Theo Bưu Điện Việt Nam