Phông chữ

Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã cam kết nộp khoản tiền bảo lãnh trị giá 20 triệu euro để chuộc lại một chiếc máy bay của ông, vốn bị giới chức Đức tạm giữ hồi tháng trước tại sân bay Munich trong một cuộc tranh chấp thương mại kéo dài.

Trong một tuyên bố được đưa ra tối qua, văn phòng thư ký của Thái tử Vajiralongkorn nói ông sẽ dùng các quỹ cá nhân để nộp khoản tiền bảo lãnh cho một toà án ở Bavaria để duy trì mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Đức và Thái Lan.

Chiếc Boeing 737 của Thái tử Vajiralongkorn, con trai Quốc vương Bhumibol Adulyadej và là người kế vị ngai vàng, bị giới chức Đức tạm giữ tại sân bay Munich hồi tháng trước nhằm gây ép chính phủ Thái phải thanh toán món nợ 43 triệu USD với một công ty xây dựng của Đức, hiện đã phá sản.

Toà án tại Bavaria nói hôm 14/7 rằng máy bay sẽ được phóng thích nếu họ nhận được khoản tiền bão lãnh 20 triệu euro, dựa theo giá trị máy bay, và nói thêm rằng họ chưa đưa ra phán quyết về quyền sở hữu máy bay.

“Thái tử tôn trọng quyết định của toà án và tin tưởng vào tiến trình pháp lý của Đức”, tuyên bố nói.

Thái tử Thái Lan bỏ tiền túi chuộc máy bay ở Đức

Máy bay của Thái tử Vajiralongkorn bị tạm giữ tại sân bay Munich.
Việc Đức tạm giữ chiếc Boeing 737 đã khiến Bộ Ngoại giao Thái Lan nổi giận. Bộ này đã tìm cách để máy bay được phóng thích mà không phải trả tiền bảo lãnh vì khẳng định rằng máy bay thuộc quyền sở hữu của Thái tử chứ không phải chính phủ.

Khoản nợ 20 triệu euro có từ 20 năm trước, khi công ty Dywidag giúp xây dựng con đường dài 26km giữa Bangkok và sân bay Don Muang. Năm 2001, Dywidag đã sáp nhập với Walter Bau AG, vốn sau đó đã phá sản.

Các nhà quản lý tại Đức nói Thái Lan vẫn nợ công ty số tiền chi trả cho công việc họ đã làm, nhưng người Thái nói toà án chưa đưa ra phán quyết về khoản nợ.

Theo An Bình (Dân trí / Reuters)