Phông chữ

Một người đàn ông nay đã 64 tuổi đã được nhận dạng với mẫu nước bọt mà ông ra đã đưa cho các thám tử trong quá trình điều tra vụ kẻ đã giết Gabriele Stender của họ vào năm 1984.

Hơn 150 đàn ông vùng Segeberg gần Kiel, năm ngoái đã tự nguyện đưa mẫu nước bọt để giúp truy tìm kẻ giết cô gái khi cảnh sát muốn sử dụng kỹ thuật xác định DNA hiện đại để làm phép thử cuối cùng tìm người đàn ông chịu trách nhiệm về vụ giết người.

Chỉ một chút mẫu nước bọt cũng giúp các thám tử nhận ra khi họ bắt được một người đàn ông của một gia đình sống cuộc sống lặng lẽ trong nhiều thập kỷ rằng họ đang đối phó với một kẻ giết người hàng loạt.

Người đàn ông đã thừa nhận giết cô Gabriele Stender 18 tuổi, hắn nói rằng đã cho cô đi nhờ xe tới sàn nhảy, sau đó hắn hiếp cô và thắt cổ cô bằng chiếc khăn của cô.

Sau đó hắn nói với các thám tử rằng  hắn cũng đã giết 4 người phụ nữ trẻ khác ở miền bắc nước Đức giữa các năm 1969 và 1972. Cảnh sát nói hôm thứ 6 vừa rồi rằng họ không nghi ngờ rằng hắn đã nói sự thật về việc giết 2 cô gái 16 tuổi và 2 cô gái 22 tuổi.

Cảnh sát nói rằng cách thức hành động của hắn là giống nhau – hắn nhìn thấy một phụ nữ trẻ từ trong xe ô tô của hắn, hắn đi theo rồi bất thình lình tấn công người phụ nữ trước khi giết. Tuy nhiên cảnh sát không cho biết thông tin chi tiết hơn vì muốn giữ bí mật cuộc điều tra.

  • ML (tổng hợp), SecViet.cz