Phông chữ

Vào thứ Năm 19.5 vừa qua, một vụ xô xát tại trung tâm việc làm Jobcenter Frankfurt đường Mainzer Ladstrasse đã dẫn đến cái chết cho một người phụ nữ 39 tuổi, thất nghiệp, một cảnh sát bị thương.

Sự kiện bắt đầu khi người phụ nữ này không được đáp ứng yêu cầu trợ cấp, đã „ăn vạ“ gây mất trật tự, nên bảo vệ đã gọi cảnh sát. Hai nhân viện cảnh sát đến và yêu cầu chị này ra về.

Sự việc cũng chẳng phải là gì ghê gớm nếu phụ nữ này ra về. Có lẽ vì quá bức xúc, nên người đàn bà xấu số này đã rút một con dao trong túi của mình đâm lia lịa vào tay và bụng người cảnh sát nam, khi được hỏi xem giấy tờ. Ngay lập tức, chị nữ cảnh sát rút súng bắn, trúng liền chỉ một phát. Xe cấp cứu đến, người đàn bà kia chết sau đó chừng 1 tiếng đồng hồ trong bệnh viện.

Người phụ nữ xấu số 39 tuổi, theo thông tin từ Công tố viện Frankfurt là người Nigeria, vợ của một công dân Đức. Bà này từ Aschaffenburg dọn về trung tâm Frankfurt ngày 1.5 vừa qua. Lý do nào khiến chị này đến cơ quancủa Jobcenter để đệ đơn xin trợ cấp Hartz IV thì chưa chưa rõ. Bởi cơ quan này chỉ lo cho người không có chỗ ở và trường hợp đặc biệt có vấn đề và dành cho người tỵ nạn. Theo lời khai của nhân viên tại đây nguyên nhân tranh cãi quanh việc chị này có nhận được tiền trợ cấp Hartz IV qua chuyển ngân hay tiền mặt hay không(?).

Liệu sự hành xử quá gay gắt của cảnh sát trong trường hợp này có cần thiết hay không - người nữ cảnh sát, 28 tuổi, được xem là thi hành công vụ, hành xử đúng luật. Chị đang được săn sóc vì trong cơn sốc./.

  • Kim Dung, Vietinfo