Phông chữ
Vào lúc 7 giờ 50 phút sáng, tại trường Đại học Tổng hợp Linzer Kepler-Uni, một sinh viên Đức, gốc Việt, 34 tuổi, vốn mắc chứng tâm thần, cãi cọ với 2 sinh viên nữ (24, 30 tuổi) và 1 sinh viên Nam, 21 tuổi, đang treo biển quảng cáo về Lễ hội tại nhà ăn của trường.

Anh ta giật phắt chiếc kính mắt của nam sinh viên, ném luôn xuống hồ nước cạnh đó. Một trong 2 sinh viên nữ liền gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát báo sẽ tới, hẹn gặp giải quyết ngay trước cửa chính của trường.

Nghe thấy thế, cơn tâm thần bốc hỏa, người sinh viên gốc Việt chạy lại chỗ chiếc Citroen của mình đỗ, nhảy lên xe rồ máy, phóng thẳng tới điểm hẹn. Tại đây, anh ta bất ngờ nhắm xe đâm thẳng vào 3 người; 2 người bị hất lên mui xe, 1 bị bắn ra bên đường, rồi bỏ chạy thẳng. Nữ sinh viên 24 tuổi bị chấn thương xương sống nặng, 2 sinh viên còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Cảnh sát lập đức báo động bao vây, bắt giữ. Tuy nhiên, khi thấy nghi phạm có hiệu bất bình thường, cảnh sát buộc phải điện đến bác sỹ của Sở Y tế yêu cầu giám định. Nghi phạm người Việt rốt cuộc được đưa vào bệnh viện tâm thần Linzer Nervenklinik.

PHÊ MA TÚY CHẠY XE

Một người đàn ông Việt, 32 tuổi, sống ở Tiệp, chuyên chạy xe qua lại Đức, một lần cách đây 2 năm đã bị cảnh sát Đức kiểm tra xe bắt giữ đang trong tình trạng phê ma túy, (theo luật Đức bị cấm điều khiển xe). Lần đó, ông người Việt này bị chính quyền Đức ra lệnh phạt thu bằng lái, nhưng tới nay vẫn chưa nộp bằng bao giờ, nghĩa là vẫn còn nằm trong diện phải thi hành lệnh phạt.

Đầu tháng trước, ông ta lại bị cảnh sát giao thông cơ động kiểm tra ngẫu nhiên lần thứ 2, tại bãi đỗ xe Parkplatz Sophienberg, trên đường cao tốc A9. Xét nghiệm máu và nước tiểu, họ phát hiện ông người Việt đang phê ma túy. Kiểm tra bằng lái, họ phát hiện tiếp ông ta từng bị lệnh thu bằng 3 tháng do nghiện ma túy chạy xe, nhưng không thực hiện, đồng nghĩa với lái xe không bằng. Phiên dịch được gọi tới. Sau khi lập biên bản xử phạt, cảnh sát giữ luôn xe, cho về Tiệp, kèm lệnh thu bằng lái 3 tháng tiếp, và 1000 Euro tiền phạt vi phạm hình sự, can tội lái xe trong lúc phê ma túy, và lái xe không bằng.

TRỒNG Á PHIỆN KHÔNG THỂ KHÔNG TRỘM ĐIỆN

Một người Việt, 53 tuổi, sống ở Mönchengladbach, trồng bí mật á phiện trong nhà mình, cửa đóng kín mít, không có ánh sáng tự nhiên, buộc phải sử dụng điện chiếu sáng thay thế, công suất tới 600 W/1 bóng, với số lượng phải đủ làm nóng toàn bộ trang trại. Công suất điện dân dụng cấp cho mỗi hộ được thiết kế ở mức giới hạn. Ông người Việt không còn cách nào khác đành phải đấu trộm đường dây điện vào nguồn, không qua cầu chì nhà mình, nằm dưới tầng ngầm. Sở Điện lực thấy sự cố hao hụt điện bất thường, báo cảnh sát. Vụ ăn trộm điện bị lộ, kéo theo tội trồng á phiện bị phát hiện, ông người Việt bị bắt. Tính đến thời điểm bị bắt, số điện ông này trộm đã tới 430.000 Kw/giờ, trị giá lên đến 82.000 Euro. Báo chí Đức bình luận, tuy nhiên 4 năm rưỡi tù giam sắp tới, ông ta sẽ được dùng điện miễn phí sau song sắt!