Phông chữ
Vụ án Eislingen, Andreas H, 18 tuổi, cùng bạn bắn Frederik B, 19 tuổi, giết sạch bố mẹ cùng 2 chị gái vào tháng Tư năm ngoái, gây chấn động, sững sờ nước Đức, đã được Tòa án Landgericht Ulm tuyên án tháng trước, những bài học về đứa con trở thành đao phủ đối với thân nhân sinh ra và nuôi dưỡng nó, vẫn day dứt nỗi lòng bất cứ bậc phụ huynh nào quan tâm đến thế hệ con em mình. Hiện trường được tòa án xác định như sau:

Tối ngày xảy ra án mạng, lúc 9 giờ, ông H, một nhà điều trị y học cổ truyền 57 tuổi cùng vợ 55 tuổi rời khỏi nhà ở Friedhofstrabe đi ăn tiệm. Ngôi nhà có nhiều căn hộ này là sở hữu của ông bà, cho thuê ba căn, phần còn lại gia đình sử dụng. Phòng khám của ông Hansjurgen H ở ngay tầng trệt, còn gia đình ở căn hộ 2 tầng áp mái. Hai cô con gái còn đang học sư phạm cách trường đại học Schwabisch Gmund 20km, cũng ở đây. Cũng trong tối đó, Andreas cùng Frederik rời khỏi nhà Frederik về nhà bố mẹ.

Bọn chúng mang theo 2 khẩu súng cỡ 22mm, hiệu Hammerli và Ruger, được chúng tự tạo thành súng giảm thanh, cùng 16 vũ khí trong số chúng trộm được hồi tháng 10 năm trước. Chúng bắn 10 phát đạn vào người chị cả, Ann Christin, 24 tuổi, và 9 phát vào cô thứ hai, Annemarie, 22 tuổi, khi cả hai đang nằm trên giường xem truyền hình. Sau khi sát hại hai chị, Andreas cùng Frederik thản nhiên tới quán ăn gặp bố mẹ. Chúng ngồi ăn uống và nói chuyện cùng ông bà như không có gì xảy ra trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 11 rưỡi đêm, rồi đứng dậy ôm bố mẹ ghì chặt chào tạm biệt rất tình cảm, về nhà trước, chực sẵn nạn nhân.

Khi Hansjurgen và Else H lúc 0 giờ 30 quay về, tới cửa nhà, thì hai tên sát thủ nhằm thẳng vào người nhả đạn, xác người bố đổ gục xuống ngay sau cửa ra vào, còn người mẹ nằm sõng soài sũng máu trên hành lang từ cửa nối vào nhà tắm. Tên Frederik khai nhận hắn hai tay cầm 2 khẩu súng trực tiếp bắn. Nhưng giám định hiện trường khẳng đính đó là điều không thể, chỉ xảy ra trong phim ảnh. Khám nghiệm tử thi cho thấy phần lớn các viên đạn đều nhằm vào trán, nghĩa là có chủ đích thủ tiêu ngay từ những viên đạn đầu.

Khi tòa tuyên án, cả hai tên tội phạm tuyệt diệt nhân thân, trơ lạnh như băng, không mảy may biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt. Andreas H bị Tòa khép tội chủ đích giết chết cha mẹ và 2 chị gái, với hình phạt cao nhất có thể có: tù chung thân, không được ân xá sau 15 năm, quản chế sau khi thả. Đồng phạm Frederik B được áp dụng Luật hình sự thanh thiếu niên, với hình phạt 10 năm tù giam.

Chánh án cắt nghĩa bản án xét xử sau 20 phiên tòa, khớp với kiến nghị của Viện Kiểm sát, rằng, 2 tên tội phạm có máu giết người cực lạnh. Hiện Tòa vẫn không kết luận được chắc chắn, 1 hay cả 2 nổ súng, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tòa khẳng định được chắc chắn rằng cả hai đã lên kế hoạch tỉ mỉ triệt hại cả nhà, trừ trước đó cả năm trời, chỉ đơn giản để sử dụng ngay khoản tiền thừa kế của bố mẹ Andreas đang gửi ngân hàng 260.000 Euro, hoàn toàn không phải như giả định ban đầu cho rằng, Andreas bị cả nhà cô lập và người bố đối xử tàn tệ. Từ đầu năm 2008, Andreas đã luôn sẵn sàng dọn ra khỏi nhà bố mẹ, ở riêng tự do, tuy nhiên không thực hiện được vì bố mẹ từ chối chu cấp nếu ở riêng, trong khi hắn lại muốn cả hai: ở riêng mà vẫn có mức sống như xưa nay vẫn dựa vào bố mẹ. Còn Frederik động cơ giết người cũng chỉ lại đơn giản không muốn trái ý người bạn kết nghĩa ruột thịt của mình trong bất cứ tình huống nào, bất chấp cả mạng sống của gia đình bạn. Chúng đã vạch ra cả mội kế hoạch chi tiết, sử dụng tiền thừa kế của bố mẹ Andreas để mua sắm như thế nào.

Tuy nhiên với động cơ chiếm đoạt tiền bạc trên, chúng cũng khó có thể mất nhân tính tới mức triệt hạ thân nhân, nhất là cả hai đều học trường chuyên, điểm khá, đi nhà thờ, tham gia các hiệp hội, thu hút cảm tình nhiều người, nếu bản thân chúng không có sẵn những tố chất tội ác khởi đầu, mà ít gia đình bố mẹ nào lường trước hậu họa nghiêm trọng bắt nguồn từ đó: Cả hai tên từng phạm tiền án trộm cắp táo tợn, đơn giản như thở hít không khí, không có gì phải nghĩ. Mùa hè năm 2007, cả hai bẻ khóa nhà trường chính tại nơi chúng học, lấy đi một máy tính và nhiều đồ dùng khác.

Tiền sự tiếp theo, bẻ khóa một siêu thị trộm hàng hóa, toàn những đồ vặt vãnh rượu, thuốc lá, mặc dù chúng không nghiện. Tiền sự cuối cùng, tháng 10.2008, chúng đột nhập vào kho chứa vũ khí của hiệp hội bắn súng, trộm 19 đơn vị vũ khí và đạn dược. Từ đây, kế hoạch tuyệt diệt bố mẹ cùng cả nhà Andreas được chúng bàn đến hệt như chuyện ly kỳ xảy ra trên phim ảnh, được Frederik B tường thuật trong bức thư gửi cho luật sư tại trại tạm giam: nay tôi không thể hình dung được, kế hoạch giết người của chúng tôi đơn giản như một trò tếu bậy bạ, diễn ra trên phim ảnh. Với người khác, thì họ xem, còn chúng tôi thì diễn thật, không có cảm xúc gì như khi đi trộm cắp vậy.

Thậm chí kế hoạch giết cả nhà còn tạo cho Andreas cảm giác khoái chí như xem phim, hứng lên tuyên bố, nếu chẳng may vào tù, thì ắn sẽ có cơ hội để viết ra một cuốn tiểu thuyết về vụ giết người này, sau khi vụ án xảy ra, lẽ ra theo đúng kế hoạch phác thảo, Frederik B còn phải bắn bị thương Andreas H để tạo hiện trường ngoại phạm cho bạn hắn, nhưng đã không được thực hiện.

Tội ác của hai tên giết người thật khủng khiếp, thật khó hình dung, tưởng chừng như số phận không thể tránh khỏi, nhưng nếu cha mẹ để ý đến những hành vi khởi đầu dẫn chúng trượt dài tới tội ác thì không phải là điều không thể tránh.