Dư luận trong và ngoài nước Mỹ đã có những phản ứng khác nhau ngay sau khi Tổng thống Barack Obama thông báo kế hoạch rút 33.000 quân khỏi Afghanistan bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.
Nhân vật - Sự kiện
Điệp viên siêu đẳng A-201
Ông là điệp viên duy nhất của tình báo Liên Xô trong Gestapo và là người duy nhất báo tin chính xác ngày giờ Đức xâm lược Liên Xô.
Falko Goetz trải lòng về Việt Nam trên báo Đức
Thông tin Falko Goetz trở thành HLV trưởng ĐTVN được báo chí Đức đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua. Bild, tờ báo nổi tiếng hàng đầu nước này cũng không ngoại lệ. Họ vừa có một bài phỏng vấn rất đáng chú ý với Falko Goetz về đất nước và con người Việt Nam.
Tội phạm thời Đức quốc xã lĩnh án ở tuổi 91
Ngày 12-5 vừa qua, một trong những phiên tòa lớn cuối cùng xét xử tội phạm thời Đức quốc xã đã kết thúc với bản án 5 năm tù dành cho cựu cai ngục khét tiếng John Demjanjuk, 91 tuổi.
Người đàn ông dám đi ngược truyền thống của người Đức
Carlo Kölzer đã đi vào phát triển dịch vụ tài chính và thành công, khác hoàn toàn với truyền thống trọng các ngành sản xuất vốn phổ biến tại Đức.
Người tù binh Đức trở thành huyền thoại bóng đá Anh
Chiến tranh thế giới lần thứ hai là vết cắt sâu vào số phận của hàng trăm cầu thủ bóng đá ở các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến này.
Beckenbauer: Vị hoàng đế bất tử
Ông là cầu thủ bóng đá Đức nổi tiếng nhất, ông là người đã phát minh ra vị trí libero huyền thoại, ông là vị anh hùng đã đưa ĐT “cỗ xe tăng” tới những đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới, ông là vị hoàng đế bất tử của làng túc cầu, ông là Franz Beckenbauer.
Đám cưới lãng mạn của “Hoàng tử” bóng đá Đức Podolski
Chàng tiền đạo tuyển thủ quốc gia Đức đã chính thức kết duyên với vị hôn thê xinh đẹp Monika Puchalski hôm 11/6 tại một ngôi làng nhỏ ở phía Đông Ba Lan, quê gốc của Lukas Podolski.
35.000 USD cho một cuốn sách cổ
Cuốn sách cổ có bề dày lịch sử 500 năm tuổi và được xem như là một trong những cuốn sách được in sớm nhất với rất nhiều hình ảnh minh họa từ thế kỷ 15.
Lộ sáng kỳ án giết người sau 65 năm
Một vụ ám sát bí ẩn tại Hà Lan đã được làm sáng tỏ sau 65 năm với lời thú tội của một cụ bà 96 tuổi.