Một chiến dịch truy lùng bằng poster vừa được phát động tại Đức để bắt giữ những tên Quốc xã phạm tội ác chiến tranh cuối cùng trước khi chúng qua đời.
Nhân vật - Sự kiện
Tiếp tục truy tìm phát xít Đức
Sau hơn 68 năm kết thúc Thế chiến 2, việc tìm kiếm những tên “đồ tể” của phát xít Đức vẫn chưa chấm dứt.
Olga Chekhova - sắc đẹp lay động con tim trùm phát xít
Nước Đức cuối những năm 1920, đầu những năm 1930, bên cạnh tên tuổi của những chính trị gia phát xít đang ra sức xây dựng Đệ tam đế chế như Adolf Hitler, Hermann Goering và Joseph Goebbels, cái tên Olga Chekhova cũng nổi danh không kém.
Tâm sự của cô bé nghèo sau cuộc gặp với nhà báo Đức
Nhận là người bảo trợ từ 4 năm trước nhưng ông Lothar A. Baltrusch chỉ liên lạc với Huyền qua những lá thư. Huyền không dám tin ông Lothar A. Baltrusch đã vượt 15.000 km bằng xe máy, tới mảnh đất Quảng Trị thăm em...
Hành trình đầy cảm xúc của nhà báo Đức đi xe máy sang Việt Nam
Đi xe máy từ Đức sang Việt Nam để thăm một bé gái nghèo Quảng Trị, nhà báo Đức- Lothar A. Baltrusch chia sẻ, chuyến hành trình gần 2 tháng ấy đầy ắp những kỷ niệm thú vị và ông đã thực sự xúc động khi gặp bé Phạm Thị Thảo Huyền…
Nguyễn Kim Mai Thi: Cô gái Việt tỏa sáng ở trời Âu
Nhắc tới Nguyễn Kim Mai Thi, cộng đồng người Việt tại Đức cũng như bạn bè quốc tế luôn dành những lời ngợi khen cho cô gái trẻ sinh ra và lớn lên ở Đức về nghị lực, niềm đam mê và quyết tâm với con đường mình đã chọn.
70 năm trận đấu tăng Kursk giữa phát xít Đức và Liên Xô
Ngày 12/7/1943 đã diễn ra trận giáp chiến xe băng giữa các lực lượng tăng của phát xít Đức và các Hồng quân Liên Xô.
Biểu tượng phát xít bí ẩn trong khu rừng Đức
Hàng thập kỷ sau khi một biểu tượng chữ thập ngoặc đặc trưng cho quân phát xít xuất hiện trong một khu rừng ở Đức, nguồn gốc của nó vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Phóng xe máy từ Đức tới Việt Nam để làm từ thiện
Ba người Đức đã phóng xe máy từ quê hương của họ tới tỉnh Quảng Trị để thực hiện các hoạt động từ thiện đối với người nghèo.
Chạy xe máy từ Đức đến Việt Nam để làm từ thiện
Nhà báo Lothar A. Baltrusch, người Đức, đã vượt 15.000km bằng xe máy để tới VN, nơi ông chọn đến để thu hút sự chú ý của công chúng tới trẻ em nghèo hiện đang sống tại vùng dự án của tổ chức World Vision (Tầm nhìn thế giới) tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị.