Phông chữ

Người phụ nữ giàu nhất nước Đức đã dính phải bẫy tống tiền tinh vi của anh chàng bảnh trai.

 

Sussane Klatten, nữ doanh nhân sinh năm 1962 hiện đang là người phụ nữ giàu nhất nước Đức và là người giàu thứ 44 trên thế giới với tổng tải sản lên tới 14.6 tỉ USD. Sussane tiếp nối truyền thống trong một gia đình với cha mẹ là những nhà đầu tư lắm tiền.

Nhận tài sản thừa kế của cha mẹ là 12% cổ phần hãng xe BMW, kết hợp với tài năng kinh doanh riêng của mình, cô còn có một hãng dược riêng ở Canada và nhiều khoản đầu tư lớn nhỏ trên khắp thế giới.

Sussane là một doanh nhân trầm lặng. Cô đã từng bị âm mưu bắt cóc khi đang còn là học sinh phổ thông. Từ đó Sussane đã sống hết sức kín đáo và ít khi tiết lộ thân phận của mình. Dù không quá xinh đẹp, Sussane cũng sở hữu một gương mặt sang trọng và rất có dáng dấp của một nữ đại gia. Sussane cũng là một người rất khiêm tốn, ngay cả khi quen chồng tại hãng xe BMW, cô không tiết lộ thân phận của mình cho tới khi hai người đã thật sự thân thiết với nhau.

 	Sussane và chồng, người đang là kĩ sư cho BMW
Sussane và chồng, người đang là kĩ sư cho BMW

Tuy nhiên sự kín đáo của bà tỷ phú không thoát khỏi con mắt thèm thuồng và mưu mô của những kẻ xấu xa. Và trong một lần siêu lòng, Sussane đã vướng vào một scandal tình ái nổi đình nổi đám vào năm 2008 và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bà mẹ ba con này. Đó là một cuộc gặp gỡ ở một quán bar hạng sang ở Thụy Sĩ, bà tỉ phú đã quen với anh chàng Helg Sgarbi và bị hớp hồn bởi sự quyến rũ và cách ăn nói của anh này. Tuy nhiên Sussane không biết rằng đó là một âm mưu quyến rũ đã có chủ ý từ trước của chàng “trai gọi Thụy Sĩ” này.

 	Sgarbi, tên trai gọi Thụy Sĩ lừa đảo
Sgarbi, tên trai gọi Thụy Sĩ lừa đảo

Sgarbi nói với Sussane rằng anh này là nhân viên ở phòng “mua lại và sáp nhập” của một công ti lớn ở Thụy Sĩ. Bị mê muội bởi những lời đường mật của Sgarbi, bà tỷ phú đã rơi vào vòng tay tên bất lương. Sau một thời gian hai người làm người tình, Sgarbi bắt đầu dựng nên những câu chuyện để rút tiền từ “đại gia”.

Đầu tiên anh này xin tiền để trả cho Mafia vì đã gây chuyện với hội này. Sau khi nhận được 7 triệu Euro, Sgarbi trắng trơn hơn khi nói mình cần 40 triệu để trả cho Mafia nếu không sẽ tiết lộ chuyện ngoại tình của Sussane. Tên trai gọi đã uy hiếp Sussane bằng cả ảnh và clip ân ái của cả hai người.

Sau quá nhiều áp lực và suy nghĩ, Sussane đã chấp nhận đối mặt với sự thật và báo cảnh sát. Tên tống tiền đã bị bắt và tống giam, rất nhiều vụ tống tiền tương tự của Sgarbi đã bị phanh phui. Tuy nhiên cuộc sống của Sussane đã bị đảo lộn. Cô bị chồng li dị và phải tìm cách tránh khỏi giới truyền thông, đó là cả một giai đoạn khó khăn cho bà tỷ phú.

 	Sau vài năm, Sussane đang dần trở lại cuộc sống vui vẻ hơn
Sau vài năm, Sussane đang dần trở lại cuộc sống vui vẻ hơn

Sussane đã mất mát quá nhiều sau vụ scandal này. Còn với tên tống tiền lừa đảo, hắn chỉ phải chịu 6 năm tù trong khi đã tích trữ được một số tài sản không nhỏ cho riêng mình. Cuộc đời Sussane là một bài học nhắc nhở cho tất cả những người nhiều tiền rằng luôn luôn phải cẩn thận khi những kẻ lừa đảo vẫn luôn ở xung quanh và rình rập cướp đi tài sản của mọi người.

Theo Soha