Phông chữ
Cuộc hoả thiêu tuyệt mật

Trong cuộc gặp gỡ với báo giới Nga hồi đầu tháng này, cựu sĩ quan lực lượng tình báo Liên Xô KGB, ông Vladimir Gumenyuk, 73 tuổi, đã kể tường tận về nhiệm vụ đặc biệt của ông và ba cộng sự.
"Tôi và hai đồng đội nhận được mật lệnh hoả thiêu hài cốt Hitler và bộ sậu của ông ta" - Gumenyuk nói - "Họ đã được chôn cất ở Đức sau chiến tranh, tại một nơi bí mật. Và chúng tôi đã được chỉ cho toạ độ với các điều kiện giữ bí mật ngặt nghèo tới mức giờ đây tôi cũng không thể kể cho các bạn biết chuyện gì đã xảy ra".

Để giữ bí mật tuyệt đối, Gumenyuk và các đồng đội đã giả dạng ngư dân và tìm tới vùng Magdeburg của Đông Đức. Họ vờ đi picnic rồi dựng lều lên trên khu vực cần đào xới để tránh các cặp mắt dị nghị. Tuy nhiên trong lần đào bới đầu tiên, cả nhóm đã không tìm thấy gì. Sau khi xem lại tài liệu hướng dẫn, họ phát hiện sai lầm nằm ở chỗ điểm chôn cất Hitler nằm cách toạ độ bí mật chỉ 45 bước chân trong khi cả nhóm đã đi cách toạ độ những 45 mét.

Vậy là lại lục tục hạ trại và cắm trại ở vị trí mới. Xong xuôi đâu đấy, cả ba tích cực đào xới. Kết quả là ngay khi mới đào xuống độ sâu 1,7m, họ đã tìm thấy những thùng gỗ mục nát chứa thi hài của Hitler, vợ ông ta là Eva Braun, Joseph Goebbels cùng gia đình ông này. "Các thi hài đã nằm dưới đất khá lâu trong khi tôi lại là người dễ buồn nôn khi thấy các xác chết. Vì thế tôi mang găng tay, ủng cao su và quần áo đặc biệt bảo vệ hoá chất. Tôi nghĩ mùi hôi thối sẽ rất khủng khiếp nên còn đeo cả mặt nạ che mặt" - Gumenyuk kể - "Nhưng chẳng có chuyện gì quá kinh khủng xảy ra khi chúng tôi đào xuống. Đôi khi trong lúc làm vườn bạn có thể tìm thấy một mẩu xương. Chuyện xảy ra với chúng tôi y hệt như vậy. Chúng tôi đã nhặt các khúc xương lên rồi lấp đất xuống".

Theo mệnh lệnh của chỉ huy KGB, Gumenyuk và đồng đội phải thiêu cháy những mẩu xương. Nhưng người Đông Đức không có thói quen đốt lửa ban đêm. Vậy là ba người quyết định chờ cho tới ngày hôm sau mới hoả thiêu các khúc xương để khỏi bị nghi ngờ.

Buổi sáng ngày kế tiếp, cả nhóm lái xe lòng vòng quanh Magdeburg để chắc chắn họ không bị theo dõi. Tiếp đó họ đi tới thượng nguồn một con suối vô danh, tại một địa điểm có nhiều cây cối che chắn. Địa điểm này đã được Moskva chọn trước. Vẫn trong vai các ngư dân, họ nổi lửa để nấu súp. Một đám lửa thứ hai được thắp lên để thiêu thi hài Hitler. "Chúng tôi đã đổ cả can xăng lên xương cốt ông ta mới xong việc" - Gumenyuk kể.

“Chuyến bay cuối cùng của Quốc trưởng”

Có một câu hỏi lớn đặt ra trong chuyện này là vì sao Liên Xô phải hoả thiêu thi hài Hitler? Sử sách viết rằng ông trùm phát xít đã cưới người tình Eva Braun tại Phủ thủ tướng Đức vào ngày 29/4/1945. Ngày tiếp theo, Eva uống thuốc độc cyanide tự tử trong khi Hitler chọn cách ồn ào hơn: ông ta bắn vào đầu bằng một khẩu súng lục Walther 7,65mm.

Sau khi Hitler chết, một nhóm nhân viên đã gói thi hài của hai người vào khăn, mang tới khu vườn trong Phủ Thủ tướng rồi thiêu cháy. Khi đánh chiếm Phủ thủ tướng, Hồng quân Liên Xô đã phát hiện những cái xác cháy đen của Hitler và Braun, bên cạnh thi thể Goebbels và thân nhân. Tất cả số xác này được đưa về Nga để giải phẫu và được xác nhận đó đúng là thi hài của ông trùm phát xít và bộ sậu.

Tuy nhiên những thi hài này lập tức trở thành vấn đề gây đau đầu với giới lãnh đạo Kremlin. Giới lãnh đạo Nga lo ngại những kẻ ủng hộ chủ nghĩa phát xít có thể tìm cách giành lấy thi hài Quốc trưởng và sử dụng nó như một phương tiện kích động chủ nghĩa cực đoan.

Nhằm tránh nguy cơ trên, Moskva đã tạo nên một đơn vị đặc biệt thuộc Quân đoàn 3 của Hồng Quân, với nhiệm vụ thường xuyên trông giữ các thi hài. Kể từ đó, thi hài Hitler, Eva và những người khác đã di chuyển khắp nơi trên đất Đông Đức, cùng với những lần thay đổi vị trí đóng quân của đơn vị kể trên. Có tin cho rằng họ đã được chôn tại các vùng Buch, Finow và Rathenau trước khi được đưa về Magdeburg vào năm 1946.

Tháng 3/1970, Gumenyuk, khi đó đang phục vụ trong KGB ở vùng Magdeburg, có hay tin rằng giám đốc KGB Yury Andropov đã viết thư cho lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev, khuyên ông rằng các công trình xây dựng ngày càng tiến gần tới nơi để thi hài Hitler và đề nghị hoả thiêu các thi hài này do việc bảo quản trở nên khó khăn hơn.

Đề nghị được chấp thuận và nhóm các nhân viên tình báo, gồm Gumenyuk và hai đồng đội, đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi xương Hitler và những người khác đã bị thiêu hết, Gumenyuk gom tro vào ba lô rồi đi về phía dòng suối, nơi ông thả tro của ông trùm phát xít. "Mọi chuyện kết thúc khá nhanh. Tôi mở ba lô, gió cuốn tro tạo thành một đám mây màu nâu và chỉ một giây sau, tất cả đều biến mất" - ông kể -" Đó đã là chuyến bay cuối cùng của Quốc trưởng".