Phông chữ
Hơn chục năm trời như một cái bóng bên cạnh cuộc đời Hitler, hẳn Eva Braun không bao giờ ngờ tới một ngày số phận đặt cô vào tình thế trớ trêu đến vậy: Nơi boong - ke sâu trong lòng đất, giữa tiếng bom gào đạn réo, lễ thành hôn giữa cô và tên trùm phát xít được chính thức công bố! Kể từ giây phút ấy, thay vì vai trò làm vợ, Eva đã buộc phải chuẩn bị cho mình tư thế sẵn sàng lìa bỏ cõi...

Những ngày cuối tháng Tư năm 1945, thành phố Berlin rung lên như đang trong một cơn sốt cấp tính. Bầu trời tưởng có thể vỡ ra từng mảng bởi các cuộc không kích của máy bay đồng minh. Từ ngày 16, quân Mỹ đã tới Nürnberg. Dọc hai bên bờ sông Oder, các phương diện quân của quân đội Liên Xô cũng đang chờ lệnh thẳng tiến về phía sào huyệt của chế độ phát xít.

Sự sụp đổ của nước Đức Quốc xã là sự thật hiển nhiên, không còn phải bàn cãi.

Trong giờ phút nguy nan ấy, khoảng 1h sáng ngày 29, Đức Quốc trưởng cho gọi các cộng sự thân tín của mình tới hầm ngầm riêng. Tại đây, ông cố vấn tòa thị chính Berlin Vagner đã được giao nhiệm vụ đặc biệt - làm lễ đăng ký kết hôn cho Adolf Hitler và Eva Braun. Trước sự chứng kiến của Goebbels - Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền, đại diện phía "nhà trai", Bormann - Chánh Văn phòng dinh Quốc trưởng, đại diện phía "nhà gái", cùng các tên đầu sỏ phát xít khác như Himmler - Bộ trưởng An ninh, Göring - phụ trách Không quân..., Hitler đã gượng gạo tuyên bố: "Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời trên trái đất này, tôi xin nói với các vị một đôi lời: Tôi và cô Eva Braun từ lâu đã kề vai sát cánh. Người con gái này đã tình nguyện suốt đời trung thành và sẵn sàng chia sẻ số phận khắc nghiệt đối với tôi. Đến giờ phút này, nàng vẫn ở bên tôi, mặc dù thành phố đang bị vây hãm. Theo nguyện vọng của Eva Braun, đêm nay tôi sẽ cưới nàng. Và sau đó, nàng tự nguyện chấp nhận cái chết...".

Sinh ngày 6 tháng 2 năm 1912 trong một gia đình thuộc diện trung lưu, ngay từ năm mới 17 tuổi - khi đang làm công cho Henrich Hofman, nhà nhiếp ảnh tên tuổi ở München, Eva Braun đã có dịp làm quen với thủ lĩnh đảng Công nhân Quốc xã Đức Adolf Hitler. Sau này, Eva đã tâm sự với chị ruột của mình ấn tượng buổi gặp gỡ đầu tiên ấy: "Đó là một quý ông đã có tuổi, ria mép để rất lạ kỳ, và đội trên đầu một chiếc mũ rất điệu".

 
Trong con mắt của một thiếu nữ mới lớn, người đàn ông đã 40 tuổi ấy có dáng dấp của một bậc "cha chú".

Phải đến vài ngày sau, khi được chứng kiến cảnh tượng các cô gái Đức ngưỡng mộ "thần tượng Hitler", Eva mới chợt hiểu rằng mình đã có diễm phúc được làm quen với một nhân vật có quyền uy lệch đất nghiêng trời thời ấy. Lập tức, cô nhận thấy rằng mình phải nhanh chóng siết chặt mối quan hệ này.

Với thân hình cân đối, tóc màu sáng, gương mặt dễ coi và không bao giờ trang điểm, Eva Braun cũng gây được "ấn tượng đẹp" đối với vị thủ lĩnh đầy uy lực của đảng Quốc xã. Bên cạnh đó, với sự "hỗ trợ ngầm" của nhiếp ảnh gia Hofman, Eva ngày càng chiếm được vị trí trong đời sống tình cảm của Hitler. Đặc biệt, từ sau cái chết bí ẩn của đứa cháu gái họ của mình (kẻ bị người đời coi là có quan hệ bất chính với... ông chú) thì Eva đã đường hoàng dọn tới ở trong ngôi nhà của vị Quốc trưởng tương lai, bất chấp sự can ngăn của bố mẹ và lời đồn thổi của dư luận.

Năm 1932, đảng Quốc xã đã giành được thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội. Vị thủ lĩnh đảng Quốc xã Adolf Hitler nghiễm nghiên trở thành nhân vật có quyền uy nhất nước Đức. Gần như toàn bộ thời gian và tâm trí giai đoạn này Hitler dành cả cho các hoạt động chính trị, bởi vậy mà vô tình Eva trở thành người tình bị bỏ rơi. Buồn bã, chống chếnh vô độ, trong một phút giây khủng hoảng, Eva đã dùng súng bắn vào cổ mình. Bởi vết thương nhẹ, lại được cấp báo kịp thời, Eva đã qua khỏi sau một ca phẫu thuật. Dấu ấn "ghi lại" là một vết sẹo nhỏ.

Hẳn nhiều bạn đọc đã biết đến tính cách lạ lùng của Hitler. Là tên đồ tể số một của thế kỷ XX, bản thân từng ra lệnh tàn sát hàng vạn người trong buồng hơi ngạt, thế nhưng nhiều khi Hitler lại tỏ ra ủy mị một cách khó hiểu. Lính hầu cận từng chứng kiến cảnh Hitler rơi nước mắt khi những con vật cảnh mà Hitler nuôi bị chết. Khi nghe Hofman báo tin Eva dùng súng tự sát, Hitler cấp tốc đến ngay bệnh viện khuyên giải người tình. Hitler cho rằng: "Cô ta làm cái việc dại dột ấy là vì yêu tôi". Và ngay sau đấy, để bày tỏ sự "hối hận", Hitler đã tặng Eva một chuỗi ngọc trai để cô đeo cổ, che đi vết sẹo nhỏ.

Nhưng sự việc không chỉ dừng ở đó. Ba năm sau, cũng trong một tâm trạng"bức bối" như vậy, Eva lại quyết định tìm đến cái chết. Lần này cô nuốt tới 35 viên thuốc ngủ. Rất "may" (lại rất may) cô được chị gái kịp thời phát hiện và cứu chữa.

Dẫu vậy, tình duyên giữa Eva với Hitler chưa phải đã hoàn toàn xuôi dòng êm ả. Thời gian ấy đang là giai đoạn "huy hoàng" của chủ nghĩa phát xít, Quốc trưởng Hitler trở thành "thần tượng" cuốn hút bao tâm hồn phụ nữ Đức (sau này, khi được phỏng vấn tại sao đã hơn 50 tuổi mà Đức Quốc trưởng vẫn chưa lập gia đình, Hitler đã ngạo mạn đáp rằng, không muốn làm mất lòng hàng triệu các cô gái trẻ đang "để mắt" đến mình). Vì vậy, để "bảo vệ" mối quan hệ già nhân ngãi, non vợ chồng giữa mình với Hitler, Eva đã không ngần ngại dùng đến một số thủ thuật nhằm "thanh trừ" các đối thủ.

Khi được biết mối quan hệ giữa Hitler với nữ đạo diễn nổi danh L.Riefenstahl (người được đích danh Quốc trưởng giao tổ chức thực hiện bộ phim "Khúc khải hoàn ca của lý trí" nói về đại hội đảng Quốc xã tại Nürnberg năm 1934) đang ở vào hồi thắm thiết, Eva quyết định dùng mưu chước để ly gián. Nhờ nắm được thông tin về mối quan hệ tình ái của nữ đạo diễn này với viên phi công nổi tiếng Ernst Udet, Eva đã nhờ văn phòng mật vụ (bấy giờ do Himmler phụ trách) chuyển báo cáo tới Quốc trưởng.

Rất giận dữ vì cho rằng mình bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ, Hitler đã cắt đứt quan hệ đồng thời tước bỏ mọi ân sủng dành cho nữ đạo diễn Riefenstahl. Không những thế, chàng phi công Udet cũng bị hệ lụy. Mặc dù là một phi công tài giỏi, với thành tích bắn hạ hàng chục máy bay của đối phương trong Thế chiến thứ nhất, Udet - Bởi không chịu nổi sự trù úm, đã buộc phải tự sát bằng súng ngắn vào ngày 17/11/1941.

Với Eva, Hitler là "thiên thần có bùa hộ mệnh". Có Hitler, cô tin nước Đức sẽ thống lĩnh thế giới, trị vì toàn thể loài người, sẽ "thủ tiêu" được "hàng triệu sinh mệnh trong số những chủng tộc hạ đẳng đang sinh sôi nảy nở như sâu bọ" (như Hitler đã có lần thổ lộ về quan niệm "giảm dân số" ác độc của mình)... Tuy nhiên, sự sùng mộ của Eva đối với Hitler cũng không hề ngăn trở việc - bên cạnh "mối tình lớn" ấy - cô còn gây dựng cho mình một đôi mối tình "con con".

Cách đây ít năm, tờ Bild của Cộng hòa Liên bang Đức đã tiết lộ một chi tiết: Trong thời gian cùng Hitler ở trong khu biệt thự Berghof (thuộc Berchtesgaden, một thị trấn nghỉ mát của Đức), Eva bí mật quan hệ với một sĩ quan cao cấp trong lực lượng SS và người này, để có cơ hội gần gũi với Eva, đã dùng đến cả thủ thuật cưới em gái Eva làm vợ. Cao hơn thế, khi Berlin bị bủa vây, anh ta còn có ý định "đánh tháo" Eva ra khỏi hầm ngầm của Hitler. Nhưng Eva nhất mực khước từ kế hoạch ấy của viên sĩ quan.

Hitler đã trừng trị kẻ "tình địch" một cách... thẳng tay! Sau khi được mật vụ báo cáo rõ đầu đuôi câu chuyện mà chúng bí mật ghi lại được, Hitler đã hạ lệnh đưa viên sĩ quan này ra bắn. Chỉ thị đã cấp tốc được thi hành ngay trong khu vườn nhỏ trên nóc hầm ngầm của Đức Quốc trưởng.

Vậy là, trong những ngày tàn của nước Đức phát xít, người ta thấy Eva Braun gần như không lúc nào rời người tình... Và rồi - như phần mở đầu đã nói - rạng ngày 29/4/1945, trong boong - ke sâu trong lòng đất tới 65 bậc thang, cùng với tiếng nhạc bài "Những bông hồng đỏ thắm" mà Eva từng yêu thích được cất lên từ chiếc máy hát quay tay, Quốc trưởng Hitler với dáng đi lù gù, tay hơi run, khoác vai Eva bước vào phòng "hôn lễ". Hitler mỉm cười gượng gạo và lần lượt bắt tay từng cộng sự trung thành của mình, đoạn tuyên bố lý do "cuộc triệu tập đặc biệt". Cuối cũng, Hitler đưa ly rượu lên môi nhấp, mắt chằm chằm nhìn Eva trong bộ đồ màu đen, mặt mũi nhợt nhạt...

Chiều ngày 29, một trong những tin tức cuối cùng của thế giới bên ngoài lọt vào hầm trú ẩn của Hitler: "Ông bạn vàng" của Hitler - độc tài phát xít Italia Musolini cùng người tình Clara đã bị bắt và bị hành quyết. Thi thể được chuyển về Milan, bị treo ngược ở giữa thành phố.

Sau khi nhận được tin này, Hitler quyết định số phận của mình.

Bấy giờ quân đội Xôviết cũng chỉ cách nơi trú ẩn của Hitler chẳng bao xa.

Trưa ngày 30/4, Hitler và "vợ" đi chào các cộng sự thân tín lần cuối rồi trở về phòng. Bên ngoài hành lang, Goebbels và một vài người khác nín thở chờ đợi. Có tiếng súng lục vang lên... Chờ mãi, vẫn chỉ có một tiếng nổ ấy thôi. Họ lặng lẽ bước vào phòng. Trên chiếc ghế sopha, Hitler nằm dài, thi thể đẫm máu. Cạnh đó, Eva đang trút hơi thở cuối. Hai khẩu súng lục rơi xuống đất. Diễn biến thế nào không ai rõ, chỉ biết Eva không sử dụng súng. Cô ta chết bởi thuốc độc.

Đó là vào hồi 15h30' ngày 30/4/1945.

Ngay lập tức, xác của cả hai được đám lính cận vệ đưa vào trong vườn, bỏ xuống cái hố đạn trái phá và tẩm xăng đốt...


Phan Hữu Thành