Phông chữ

Theo hãng tin AFP của Pháp, tội phạm chiến tranh khét tiếng thời Đức quốc xã Laszlo Csatari, 98 tuổi, đã qua đời vào sáng 10/8 vì mắc bệnh viêm phổi. Thông tin này đã được luật sư riêng của y là Gabor Horvath xác nhận.

 Csatari qua đời trong thời gian đợi ra tòa với cáo buộc đưa hàng nghìn người Do Thái vào các trại tập trung của phát-xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

Csatari từng là sĩ quan cảnh sát cấp cao của Hungary tại Kassa, nay là vùng Kosice thuộc Slovakia. Với vai trò của mình, Csatari đã trực tiếp giám sát việc trục xuất khoảng 15.700 người Do Thái tới Ukraine và vào trại tập trung khét tiếng Auschwitz trong giai đoạn 1941-1944.

Sau khi một tòa án Tiệp Khắc trước đây xử tử hình vắng mặt đối với Csatari hồi năm 1948, y đã bỏ trốn sang Canada. Tại đây, y sinh sống và làm việc như một người buôn bán các tác phẩm nghệ thuật trước khi bị tước quyền công dân vào những 1990 của thế kỷ trước. Csatari sau đó quay lại Hungary và sống tại đây trong 15 năm trước khi các công tố viên mở cuộc điều tra về y vào cuối năm 2011.

Csatari bị quản thúc tại gia vào tháng 7/2012. Y từng bị liệt vào danh sách tội phạm chiến tranh thời Đức quốc xã bị truy nã gắt gao nhất./.

  • (TTXVN)