Phông chữ

Kẻ bệnh hoạn Joerg PTrong suốt 22 năm, Jörg P đã hãm hiếp hơn 1.000 người phụ nữ ở các nước: Đức, Bỉ, Hà Lan,...Tháng 9/2010, Tòa án Düsseldorf (Đức) đã đưa Jörg P ra xét xử.

Kẻ bệnh hoạn đó là Jörg P - người Đức. Hắn hành động giống hệt như Jame Gumb trong phim "Sự im lặng của bầy cừu" (Gumb giả vờ bị gãy một cánh tay để nhận được sự giúp đỡ khi di chuyển đồ đạc và sau đó tấn công vào đầu người đã giúp mình).


Kẻ cuồng dâm

Jörg P sinh ra trong một gia đình viên chức hạng trung tại Altenahr, Rhineland (Đức). Jörg P bị mắc hội chứng chậm phát triển trí tuệ bẩm sinh nên luôn là một học sinh có kết quả học tập kém. Ngay cả trong cuộc sống hằng ngày, hắn cũng tự cô lập mình với đám trẻ con sống quanh đó.

Đặc biệt, hắn rất ghét đám bạn con trai cùng tuổi. Jörg P có một sở thích bệnh hoạn từ nhỏ đó là nhìn các nữ sinh thay quần áo trong giờ thể dục tại phòng thay đồ của nhà trường, chính vì sở thích bệnh hoạn này mà hắn đã bị nhà trường phạt rất nhiều lần và bị bạn học cô lập.

Vào thời học cấp 3, Jörg P đã để ý đến một nữ sinh học cùng lớp rất xinh xắn và thông minh. Song, tình cảm đó của hắn không được đáp lại mà còn bị chúng bạn trong trường chế giễu là "con ngỗng ngu dốt mà lại đòi trèo cao". Hắn vừa xấu hổ, vừa tức giận vì chúng bạn chế giễu và không được cô bạn cùng lớp đáp lại tình cảm của mình. Mối tình đơn phương đó đã ám ảnh hắn và biến hắn trở thành một kẻ bệnh hoạn, luôn mang lòng hận thù đối với những cô gái thông minh.

Sau thất bại trong mối tình đầu, Jörg P lao vào con đường sa đoạ vô độ, bao nhiêu tiền kiếm được hắn đều phục vụ cho việc rượu chè và gái mại dâm. Dần dần, Jörg P trở thành một kẻ cuồng dâm nguy hiểm, hắn đưa ra mục tiêu của hắn là tấn công các cô gái thông minh, xinh đẹp và thành đạt, với mục đích là phá hoại sự nghiệp và bôi nhọ thanh danh của họ.

Để che đậy những tội ác và sở thích bệnh hoạn của mình, Jörg P. kết hôn và có 2 cô con gái. Dù đã có gia đình, nhưng hắn vẫn không thỏa mãn được dục vọng cho nên thường xuyên trốn ra khỏi nhà để tìm đến gái mại dâm nhằm thỏa mãn ham muốn của mình. Thậm chí, ngay cả trong kỳ nghỉ với vợ và 2 cô con gái tại Lake Constance (Đức), khi đêm đến, Jörg P vẫn lặng lẽ chuồn ra ngoài tìm các cô gái sống tại đây để lạm dụng họ. Sau đó, hắn lại quay trở lại với gia đình như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

Tại phiên xử, Jörg P đã thú nhận hắn đã gây ra 20 vụ hiếp dâm ở các nước như: Bỉ, Đức, Hà Lan, Luxembourg. Kinh hoàng hơn, hắn còn thú nhận rằng có khoảng hơn 1.000 phụ nữ là nạn nhân của hắn trong suốt 22 năm.

Kẻ bệnh hoạn Joerg P
Kẻ bệnh hoạn Jörg P


Sự việc bắt đầu được điều tra tại một số thành phố nước Đức khi những lá đơn tố cáo một kẻ chuyên đi lừa đảo, hiếp dâm phụ nữ mà các cơ quan chức năng nhận được ngày một tăng. Đáng chú ý là các cuộc tấn công đều nhắm vào những người phụ nữ có những điểm chung như: Xinh đẹp, thành đạt, thông minh, độc thân và những chiêu thức lừa đảo các nạn nhân cũng được thực hiện tương tự.

Cảnh sát Đức đã quyết tâm vào cuộc truy tìm thủ phạm. Khi cảnh sát yêu cầu các nạn nhân phác họa chân dung hung thủ, kết quả nhận được từ gần 20 bức phác họa của các nạn nhân cho thấy hung thủ của các vụ án trên là một. Điều này đã khiến cảnh sát thực sự kinh ngạc, họ đã kết luận đây là một kẻ hiếp dâm bệnh hoạn và rất "chuyên nghiệp".

Ngay trong thời gian đó, một vụ hiếp dâm lại xảy ra với các chiêu thức lừa đảo tương tự với các vụ án mà cảnh sát đang điều tra tại vùng Rhineland (Đức). Lập tức, các hướng điều tra đều được triển khai về vùng Rhineland và không khó khăn khi xác nhận hung thủ chính là Jörg P. - một lao động tự do, sống tại Altenahr, Rhineland, đã có vợ và 2 cô con gái.

Ngay lập tức, ảnh của Jörg P. được đăng tải trên các phương tiện truyền thông trên toàn nước Đức, với dòng chữ được ghi chú phía dưới là "Kẻ hiếp dâm nguy hiểm nhất trong lịch sử tội phạm hiếp dâm của nước Đức". Khi biết mình bị truy bắt, Jörg P. đã nhanh chân trốn ra nước ngoài thông qua đường du lịch. Trong khi trốn chạy, hắn cũng không hề sợ hãi mà còn ngang nhiên tiếp tục phạm tội hiếp dâm ở các khu du lịch tại các nước: Hà Lan, Luxembourg, Bỉ.

Khi hắn đang phạm tội hiếp dâm một phụ nữ tại Bỉ thì bị cảnh sát nước này bắt giữ rồi sau đó tiến hành xét nghiệm AND, vì nghi ngờ hắn chính là kẻ bệnh hoạn đang bị truy lùng tại nước Đức. Theo đó, kết quả xét nghiệm cho thấy thủ phạm người Đức đang bị cảnh sát Bỉ bắt giữ chính là Jörg P. Tháng 3/2010, Jörg P. đã bị cảnh sát Bỉ đưa về Đức.

Sự thừa nhận ghê sợ

Trong phiên xét xử, Jörg P. đã thản nhiên khai nhận về kế hoạch và những chiêu thức tấn công các nạn nhân. Jörg P. thừa nhận đã học theo bộ phim nổi tiếng "Sự im lặng của bầy cừu" (trong phim, nhân vật Jame Gumb giả vờ bị gãy một cánh tay để người qua lại giúp hắn di chuyển các đồ vật nặng, rồi tranh thủ lúc họ không để ý liền ra tay đập chết nạn nhân). Không những thế, Jörg P. còn tuyên bố tại phiên tòa rằng "muốn trả thù đời, trả thù những người phụ nữ thông minh để không cho sự thông minh được ngự trị trên thân xác của những phụ nữ này".

Khi tiến hành tìm hiểu và phân tích tâm lý phạm tội của phạm nhân, bác sỹ trị liệu tâm thần của Jörg P cho biết, kỹ năng đọc, viết và nhận biết của tên bệnh này rất kém. Điều đó đã góp phần làm rối loạn nhân cách và làm tăng thêm sự kích thích khiến Jörg P ham muốn đến đỉnh điểm chứng tỏ bản thân bằng khả năng tình dục của mình. Và, ham muốn của hắn thường bộc lộ rõ ràng nhất vào thời điểm ban đêm.

Tại tòa, Jörg P đã khai nhận: Để đạt được mục đích của mình, hắn thường để mắt và theo dõi những người phụ nữ thông minh, thành đạt, chưa lập gia đình và đang sống một mình. Khi phát hiện ra "con mồi", hắn sẽ theo dõi một thời gian để biết chắc chắn rằng người phụ nữ đó đang sống một mình trong căn hộ.

Sau đó vào một đêm, hắn rời khỏi nhà với một con dao giấu trong người và một chiếc mặt nạ nylon. Khi tới trước cửa căn hộ của "con mồi", hắn dùng dao tự cứa vào tay mình rồi gõ cửa nói rằng mình bị thương và muốn được đi nhờ vệ sinh. Khi chủ nhà ra mở cửa, hắn dùng dao khống chế và ép nữ nạn nhân giữ im lặng đi vào nhà, không được kêu la. Sau đó, hắn giở trò đồi bại khi chủ hộ ở trong tình thế không thể kháng cự.

Chứng kiến phiên tòa, mọi người ai cũng ghê sợ trước tội ác của Jörg P, còn hắn lại tỏ ra vui thích và thừa nhận rằng hắn có nhu cầu tình dục rất mãnh liệt và chưa bao giờ thấy chán "chuyện ấy", đặc biệt là khi đối diện với những người phụ nữ thông minh, xinh đẹp. Khi Jörg P bị bắt, vợ hắn đã vô cùng ngỡ ngàng và không thể tin nổi mình lại sống với một kẻ bệnh hoạn suốt bao nhiêu năm như vậy mà lại không hề hay biết. Sau đó, vợ Jörg P đã đệ đơn xin ly dị, khi thủ tục ly dị hoàn tất, vợ Jörg P đã thay đổi tên của mình và của cả 2 cô con gái.

Sau phiên tòa kéo dài 2 ngày, Jörg P bị tuyên mức án 10 năm tù và buộc phải điều trị trong một cơ sở chữa trị tâm thần an toàn. "Ông ta chỉ có thể được phóng thích khi các chuyên gia tâm thần khẳng định ông ta không còn nguy hiểm nữa" - phát ngôn viên tòa án Martin Machalitza tuyên bố. Ông Thomas Ohm (luật sư của Jörg P) thì cho biết: "Thân chủ của tôi chỉ muốn bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt" và nói thêm rằng ông tin bệnh lý của Jörg P sẽ được chữa khỏi.

  • Theo Lao Động/Daily Mail, The Local