Phông chữ

Caroline Neumayer, một cư dân thị trấn nhỏ Marktl am Inn của Đức, nơi sinh của Giáo hoàng Benedict XVI, vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc được gặp người con nổi tiếng nhất của quê hương mình.

“Khi ông ấy ở Marktl vào năm 2006, ông ấy bước ra khỏi chiếc xe riêng và tiến đến chỗ tôi và bạn bè tôi. Ông ấy cầm tay chúng tôi. Đó là một khoảnh khắc đẹp và đầy ý nghĩa,” cô gái 18 tuổi nói.

Caroline Neumayer kể rằng ban đầu khi nghe tin Giáo hoàng Benedict sẽ từ nhiệm vào cuối tháng này, cô nghĩ đó chỉ là một “lời đùa quá trớn” bởi rất nhiều người Đức đang rơi vào tâm trạng ăn uống hội hè trước khi bước vào thời kỳ ăn chay của Công giáo.

“Tôi thấy rất buồn bởi ông ấy không còn làm Giáo hoàng nữa,” cô nói.

Với những giọt nước mắt lăn trên má, một cư dân lớn tuổi của thị trấn vùng Bavaria, Karin Frauendorfer, 60 tuổi, nói rằng sự ra đi của Giáo hoàng là “một điều rất tệ, nhưng bởi tình trạng sức khỏe không tốt của ông ấy.”

“Tôi nghĩ rằng những gì ông ấy đã làm xứng đáng được thừa nhận,” bà cho biết thêm, lưu ý rằng người có khả năng kế vị có lẽ sẽ thấy  dễ dàng hơn trong việc gánh vác nhiệm kỳ Giáo hoàng bởi Benedict vẫn đang ở đó giúp đỡ ông ấy.

“Tôi đương nhiên tới để thấy Urbi et Orbi,” bà nức nở khi nhắc đến địa chỉ của đức giáo hoàng tại Vatican.

Thị trấn Markt am Inn, khu vực chủ yếu là người Công giáo ở vùng Bavaria, phía nam nước Đức, đã làm được nhiều điều nhờ cư dân nổi tiếng nhất của mình, người được sinh tại đây vào năm 1927.

Trong hai năm đầu sau khi Benedict trở thành Giáo hoàng vào năm 2005, khoảng 200.000 người đã lũ lượt kéo đến nơi sinh của ông mỗi năm, thị trưởng Hubert Gschwendtner, 64 tuổi, cho biết.

Những đoàn khách đến hàng năm kể từ đó đã giảm xuống còn khoảng 100.000 người nhưng Gschwendtner nói rằng ông không lo lắng về hậu quả của việc Giáo hoàng từ chức đối với thị trấn của mình.

“Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ không còn du khách tới nữa,” ông nói.

Ông cũng bày tỏ việc mình “hiểu được” quyết định của Giáo hoàng mặc dù ông nói rằng ông đã “ngạc nhiên” bởi lần cuối khi ông nhìn thấy Giáo hoàng vào tháng Sáu, ông có ấn tượng về một người rất mạnh khỏe.

“Ở tuổi gần 86, để có thể khỏe mạnh mỗi ngày là một gánh nặng to lớn,” ông nói.

Linh mục dịa phương, Josef Kaiser, 62 tuổi, nói rằng việc Benedict trở thành Giáo hoàng đã tăng số lượng các con chiên nhưng “họ chỉ là du khách.”

“Đối với cộng đồng công giáo của chúng tôi, sự lựa chọn Giáo hoàng không thay đổi điều gì. Mọi người không trở nên tin tưởng hơn. Giống như các nơi khác, chúng tôi có sự giảm sút số lượng sau vụ bê bối lạm dụng tình dục” đã giáng đòn vào Giáo hội Đức và các nơi khác.

“Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra bây giờ.”

Linh mục nói rằng thị trấn đã bị phê phán vì cố gắng kiếm tiền dựa trên hình ảnh của giáo hoàng, bán loại bia và bánh mỳ của giáo hoàng nhưng ông bảo vệ hành động này của cộng đồng.

“Hoàn toàn không có gì ở Marktl. Trước giáo hoàng, thậm chí không có lấy một tấm bưu thiếp về nơi này,” ông cho AFP biết.

“Tôi không uống bia Giáo hoàng, nó có vị rất ghê, thật sự kinh khủng. Nhưng tôi vui lòng được ở trong nhà thờ là nơi đã rửa tội cho một đức giáo hoàng người Đức.”

Và mặc dù đã quảng cáo về “bánh mỳ Vatican” và bánh ngọt giáo hoàng, người làm bánh địa phương nói rằng phải mất một thời gian dài ông mới có thêm lợi nhuận từ danh tiếng của Giáo hoàng.

Những hy vọng ban đầu về sự bùng nổ kinh tế nhờ Giáo hoàng đã bốc hơi từ lâu, ông nói.

Nhưng niềm tự hào của người Đức là đồng hương với một đức Giáo hoàng, như tờ Bild đã có lần giật tít rat rang nhất rằng “Chúng ta là Giáo hoàng”, vẫn có thể thấy được ở nơi này, nơi có gần 3.000 người đang cư trú.


Giáo hoàng khi còn là Cha Joseph Ratzinger năm 1952 tại một buổi hành lễ tại Bavaria (Nguồn: AFP)

Maximilian Liedl, 59 tuổi, bày tỏ rằng bản thân ông “rất ngạc nhiên” với tin tức này.

“Vợ tôi gọi cho tôi và tôi khó có thể tin được điều đó. Nhưng ông ấy hiểu vì sao mình làm thế. Việc ông ấy từ chức tốt hơn là nói linh tinh. Nhưng tôi vẫn thấy buồn,” ông nói.

“Giáo hoàng và tôi có cùng một nơi chôn rau cắt rốn,” ông thêm vào một cách tự hào.

“Cùng một bà mụ đã thắt dây rốn cho chúng tôi vào ngày chúng tôi ra đời.”

  • S.N (Vietnam+)