Phông chữ

Tháng 9 năm ngoái, dư luận Đức xôn xao trước tin 1 thiếu niên nói tiếng Anh với thân phận bí ẩn đột ngột xuất hiện.

Thiếu niên này xuất hiện sau 5 năm sống trong một cánh rừng ở nước này. Tuy nhiên phải tới tận tuần vừa rồi, người ta mới biết rõ những "thâm cung bí sử" đằng sau câu chuyện của chàng "người rừng" tự nhận là Ray này.

Chàng người rừng bí ẩn

Ngày 5/9 năm ngoái, Ray xuất hiện trước Toà thị chính Berlin, trên người bận một chiếc áo phông màu nâu, lưng đeo ba lô, trong có một chiếc lều, một túi ngủ. Câu chuyện Ray kể sau đó khiến dư luận Đức và quốc tế sửng sốt. Theo lời Ray, cậu vừa tròn 17 tuổi. Cách đây 5 năm, cậu cùng cha đẻ - tên là Ryan - dọn tới một khu rừng ở Đức sống, sau khi mẹ cậu qua đời vì tai nạn đụng xe. Hai cha con thường xuyên di chuyển trong rừng, ngủ trong lều. Suốt mấy năm trời, họ săn bắn và hái lượm, dựa hoàn toàn vào thiên nhiên để sinh sống.
 
Trước khi Ray tới Berlin khoảng 2 tuần, ông Ryan bất ngờ bị ngã trong lúc đi rừng và thiệt mạng. Ray đã chôn cất bố trong một ngôi mộ tương đối nông, không quên chèn đá lên trên mộ. Nhớ lời cha dặn phải tiến theo hướng Bắc trong tình huống xảy ra chuyện khẩn cấp, Ray đã làm theo. Dựa vào một chiếc la bàn, cậu đã đi suốt 2 tuần trong rừng trước khi tới được Thủ đô nước Đức.
 
Cảnh sát Đức ban đầu tin rằng Ray có thể đã sống trong công viên quốc gia Bayerischer, với một phần trải dài sang tận Cộng hòa Séc hay vùng Erzgebirge. Cả 2 khu vực này đều nằm ở phía Nam Berlin. Họ đánh giá Ray có thể bị chấn thương tâm lý, bởi một thời gian dài sống cách xa loài người nên đã đối xử với cậu hết sức nhẹ nhàng, không ép buộc cậu phải làm việc gì. Thậm chí người ta cũng không chụp ảnh nhận dạng Ray vì sợ cậu bị tổn thương.
 
Cuộc sống riêng đầy bất hạnh
 
Nhưng khi xem xét kỹ các thông tin, cảnh sát nhận thấy có nhiều chi tiết mâu thuẫn. "Cậu ta trông chẳng giống như một người ở rừng, dù dài hay ngắn ngày" - phát ngôn viên cảnh sát Berlin, Thomas Neuendorf tuyên bố, đồng thời chỉ ra rằng "người rừng" Ray trông rất khỏe mạnh, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, quần áo khá sạch sẽ - "Rất có thể cậu ta đang kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện không có thực".
 
Mọi chuyện đã được sáng tỏ vào ngày 15/6 vừa qua, khi cảnh sát Đức thuyết phục Ray cho chụp ảnh. Bức ảnh đã được đăng tải và thân phận của Ray đã được hé lộ. "Các anh tóm được tôi rồi" - Ray thú nhận - "Tôi là Robin van Helsum và tôi đã dựng ra mọi chuyện".
 
Bạn bè Robin ở quê nhà tại thị trấn Hengelo (Hà Lan), gần biên giới Đức, đã liên lạc với nhà chức trách và báo giới để kể lại về cuộc sống của cậu. Họ nói rằng cha mẹ Robin ly hôn từ khi cậu còn nhỏ xíu. Mẹ đẻ mang cậu và người anh trai Thomas, giờ đã 22 tuổi, tới Bồ Đào Nha. Cha cậu, ông Johan van Helsum, bèn mở một cuộc chiến giành lấy những đứa con và khi chiến thắng, đã mang cả hai đứa con về Hà Lan.
 
"Robin bị chấn thương tâm lý sau ngần ấy năm chiến tranh giữa cha mẹ" - Mo Rahim Rigi, bạn cùng lớp của Robin kể - "Mẹ Robin thường cố gắng liên lạc với các con, gửi cho cậu và anh trai những tấm thiệp sinh nhật và nhiều thứ khác, nhưng Robin không muốn quan tâm tới các cử chi chăm sóc ấy".
 
Robin rời nhà vào năm 16 tuổi, sau khi cha đẻ, một người nghiêm khắc và bảo thủ , không thích cách sống của cậu. Ông Van Helsum đồng ý cho con trai tới sống ở thị trấn Almelo gần đó, trong một căn nhà có người giám sát. Ông thường xuyên tới thăm con trai, nhưng tình hình chẳng có gì khả quan. "Robin bị yêu cầu rời khỏi nhà, sau khi nó khiến bạn gái mang thai" - mẹ kế Ellen van Helsum kể với một tờ báo địa phương - "Cô bạn gái đã sống cùng Robin và 2 đứa bạn trai khác trong một trung tâm chăm sóc trẻ lang thang".
 
Kêu gọi trở về
 
Con trai của Robin, Damien, giờ đã 2 tuổi. Bạn bè nói rằng Robin muốn làm một người cha tốt và rất thường tới thăm con. Song có vẻ như Robin chưa chuẩn bị để làm cha ở tuổi 18. Được một thời gian, Robin bỏ vợ con, trở lại Hengelo và theo học ngành truyền thông, Trường cao đẳng ROC van Twente. Nhưng rồi Robin lại sớm chán ngán đời sống học hành nên đã tự ý bỏ học
 
Tháng 8/2010, Robin dọn tới sống tại một căn hộ 2 phòng ngủ cùng người bạn Rigi. Tháng 5 năm ngoái, cha con Robin xích mích vì tiền, khi Robin không thanh toán được tiền thuê nhà. Hai người không nói chuyện với nhau trong 4 tháng trước khi Robin biến mất. Đó là khi nhà chức trách Đức tiếp đón chàng người rừng kỳ lạ.
 
Ở quê nhà, cha Robin mới mất hồi tháng 2 năm nay. Mẹ kế vẫn chưa hết đau buồn vì chuyện này đã gặp ngay cú sốc mới khi đột nhiên tìm lại được đứa con trai thất lạc. Bà bác bỏ các tin tức nói rằng mối quan hệ không tốt đẹp với cha đẻ là động cơ khiến Robin phiêu bạt khắp nơi.
 
Bà cho biết trong một lá thư hết sức cảm động gửi về nhà, Robin nói rằng cậu xin lỗi vì tất cả những đau khổ đã gây ra. Bản thân ông Van Helsum biết mình không còn sống được lâu nên đã lên Đài truyền hình Hà Lan và mạng Twitter, kêu gọi con trai trở về. Ông còn nhờ cảnh sát giúp đỡ. Tuy nhiên khi đó Robin không biết về những lời kêu gọi này bởi đang thuộc diện chăm sóc đặc biệt của các nhà chức trách Đức.
 
Bạn bè và người thân Robin đều mong chàng "người rừng" sớm trở lại quê hương để kết thúc chuỗi ngày bão tố vừa qua.  
 
  • Hương Giang (Giadinh.net Tổng hợp)