Phông chữ

Một cô gái độc lập, quyết đoán… lại cam chịu phận búp bê làm cảnh cho kẻ không yêu mình, tình nguyện chết cùng ông ta. Tại sao Eva lại mê muội vì Hitler đến vậy?

15 năm làm thứ đồ chơi trong “ngôi nhà búp bê” của Hitler, Eva Braun phải sống trong bóng tối, và chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ trong cuộc sống của trùm phát xít. Vì thế, nhiều người nghĩ cô là một sinh vật tóc vàng ngu ngốc, yếu đuối, hời hợt. Nhưng thực ra Eva đã bộc lộ mình là người thông minh, mạnh mẽ, “dám nghĩ, dám làm” ngay từ tuổi 17. Vì thế, chỉ có một điều lý giải cho lựa chọn đó: tình yêu. Và đó là một tình yêu mù quáng đến khó hiểu.

Cô thiếu nữ táo bạo 

Eva Braun gặp Hitler lần đầu tiên năm 17 tuổi khi đang làm phụ tá cho một nhiếp ảnh gia vẫn hay chụp cho Hitler, và lập tức ấn tượng về “quý ông lớn tuổi có bộ ria mép rất khác người và đội cái mũ rất điệu” (lời cô tâm sự với chị gái) dù chưa biết Hitler là nhân vật tầm cỡ thế nào. Ít lâu sau, khi biết ông ta quyền uy lừng lẫy, là thần tượng đang khiến nhiều cô gái Đức hâm mộ đến phát cuồng, ấn tượng và tình cảm mới chớm đó càng mãnh liệt, khiến Eva ra một quyết định tuy có vẻ bồng bột thiếu nữ nhưng lại chính là con đường cô chọn cả cuộc đời: phải thuộc về người đàn ông đó.

Không hề ngồi đợi vận may, Eva đã tự tạo cơ hội cho mình. Cô tận dụng các mối quen biết để gặp gỡ và gắn bó hơn với Hitler, thậm chí còn lén thả một lá thư vào túi áo vị thủ lĩnh đảng Quốc xã. Và Hitler cũng không thể làm ngơ trước cô gái. Ông ta muốn cô đến sống trong biệt thự của mình.

Việc cô con gái ngoan quyết định trở thành tình nhân một gã trung niên (lúc đó Hiler đã tứ tuần) là một cú sốc với gia đình Eva. Họ coi đó là điều sỉ nhục nên hết khuyên nhủ đến chửi mắng, van xin để cô nghĩ lại. Nhưng thiếu nữ 17 tuổi đã quyết dành cuộc đời mình cho người đàn ông cô sùng bái.

Một điều nữa chứng tỏ Eva không phải cô gái tóc vàng thụ động, ngu ngốc, đó là cô từng dùng nhiều mánh khóe thông minh để loại trừ các tình địch của mình. Trong số kẻ bị “thanh trừng” có nữ đạo diễn L.Riefenstahl, người được Hitler ưu ái đến mức Eva phải e ngại. Biết cô ta là tình nhân của một viên phi công, Eva đã nhờ mật vụ chuyển thông tin này tới Hỉtler, khiến ông ta nổi giận cắt đứt với nữ đạo diễn, và trù úm chàng phi công đến mức chàng ta phải tự sát.

Thiếu tình dục, không tình yêu

Eva là người phụ nữ ở bên Hitler nhiều nhất, được ông ta tin tưởng nhất. Hitler từng nói: “Ngoài con chó Blondi của tôi, tiểu thư Braun là người duy nhất trung thành với tôi’’. Trùm phát xít cũng từng tâm sự: “Khi ở bên Eva, tôi có cảm giác rời xa chiến tranh, rời xa những cuộc chinh phạt và diệt chủng, cảm giác bình an và được nghỉ ngơi sau một ngày lao động mệt mỏi”. Thế nhưng, khó có thể nói tình cảm Hitler dành cho Eva là tình yêu. Ông ta không mấy tôn trọng Eva, không bao giờ bàn chuyện chính trị với cô, không cho cô tiếp xúc với bên ngoài, và thời gian bên cô vô cùng ít ỏi. Hầu như cô gái chỉ sống một mình. 

Cái nhìn của Eva chứa đầy sự ngưỡng mộ, sùng kính 
đối với người tình lớn tuổi.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi trở thành tình nhân của Hitler, cô gái trẻ đã cay đắng nhận ra rằng cái ông ta say mê nhất không phải cô mà cảm giác say sưa tuyệt đỉnh khi vung tay, diễn thuyết thao thao bất tuyệt trước đám đông đang gào thét vì phấn khích, khi hàng nghìn phụ nữ điên cuồng hò reo, phát khóc gọi tên Hitler. Đối với ông ta, điều đó đem lại sự kích thích và thỏa mãn còn hơn cả thân hình nóng bỏng của một cô gái cụ thể. Hitler không yêu Eva, cũng chẳng yêu người phụ nữ nào.

Thậm chí, rất nhiều nhân chứng và tài liệu khẳng định rằng, Hitler là người đồng tính. Trong cuốn sách ra nắm 2001, nhà sử học Đức Lothar Machtan đã chứng minh điều này, liệt kê hàng loạt tình nhân đồng giới của trùm phát xít trong nhiều năm, và chính những người đàn ông này cũng tự kể về cuộc dan díu của mình với Hitler. Nếu quả thật ông ta là gay thì chắc chắn chuyện gối chăn với Eva phải cực kỳ thưa thớt và “được chăng hay chớ”. Theodor Morrell, một trong các bác sĩ của Hitler, cũng khẳng định ông ta bị yếu sinh lý và phải dùng rất nhiều thuốc để cố vực dậy khả năng quan hệ tình dục.

Vyse Kerr, em họ Eva, từng được cô mời đến ở cùng cho đỡ cô đơn, nói: “Tôi biết giữa  họ có mối quan hệ, nhưng tôi không dám khẳng định đó là quan hệ nam nữ. Khi họ biết nhau thì cô ấy mới 17 tuổi còn ông ta đã 40 rồi. Tôi cho rằng đó là mối quan hệ giữa cha và con gái. Eva yêu Hitler nhưng thực chất mối quan hệ của họ là gì thì tôi không rõ. Eva hy vọng Hitler yêu mình, nhưng Hitler có yêu cô ấy thực sự không thì thật khó nói”.

Như vậy có thể thấy, Eva chẳng được gì trong mối quan hệ với Hitler: không hội hè ăn chơi, không bạn bè, không gia đình, không tình yêu, không sex... Cô khổ sở, vật vã đến mức hai lần tự sát. Vậy mà cô không thể nào rời bỏ Hitler.

Mối tình đơn phương kỳ lạ

Say sưa với chính trị, Hitler hầu như bỏ mặc người tình trẻ tóc vàng, trong khi vẫn cách ly cô với bên ngoài. Cuộc sống như giam lỏng của Eva trống rỗng, buồn tẻ đến cùng cực, chỉ loanh quanh đọc sách, sưởi nắng, tập thể dục…. trong khu biệt thự. Suốt ngày cô chỉ khắc khoải chờ tiếng chuông điện thoại của Hitler, và luôn khao khát trở thành vợ ông ta. Nhưng là một kẻ coi thường phụ nữ và khinh bỉ hôn nhân, Hitler từng nói: “Đàn ông thông minh nên chọn cho mình con đàn bà ngu ngốc”. Và: “Có lẽ tôi sẽ không bao giờ lấy vợ, tôi không muốn phụ nữ can thiệp vào công việc của mình. Lại còn vấn đề con cái nữa chứ, thật phiền toái". Eva biết vậy, nhưng vẫn cam chịu và chờ đợi.

Thời gian cuối chiến tranh, Eva biết chắc nước Đức sẽ thất trận, nhưng dù được “xúi bẩy”, cô vẫn quyết không rời bỏ Hitler. Một ngày cuối tháng tư năm 1945, Hitler tuyên bố nếu Berlin thất thủ, ông ta sẽ cùng Eva tự sát. Nếu chỉ là một cô gái buộc phải sống cùng Hitler vì hám lợi hay vì sợ hãi, khi biết tin đó, hẳn Eva sẽ phải kinh hoàng mà cuống cuồng van xin Hitler buông tha mình. Nhưng không, Eva bình thản tiếp nhận và khẳng định đó là nguyện vọng của cô. Điều này chứng tỏ, chết cùng Hitler là lựa chọn chín chắn, kiên định của chính cô ở tuổi 33, cũng như lựa chọn lìa gia đình theo ông ta hồi mới 17 tuổi. Điều kiện duy nhất của Eva là trước khi tự sát, cô muốn được trở thành vợ chính thức của Hitler, và cô đã đạt được nó một ngày trước lúc lìa đời.

Điều gì khiến cho Eva dù phải chịu rất nhiều thiệt thòi, đau đớn mà vẫn yêu si mê và trung thành với Hitler đến vậy? Có lẽ vì tình yêu của cô gắn với sự sùng bái. Không chỉ Eva, vô số cô gái Đức khác hồi đó bị Hitler “thôi miên” đã coi ông ta là thần tượng. Eva mới 17 tuổi khi gặp Hitler - kẻ đang ở đỉnh cao quyền lực và được tô vẽ thành người hùng vĩ đại - nên tình yêu và sự sùng bái càng dễ "cộng hưởng" với nhau. Sự chênh lệch lớn về tuổi tác khiến cho mức độ sùng bái đó càng tăng, khiến Eva tôn thờ Hitler và tình cảm của mình. Là một cô gái mạnh mẽ và kiên định, cô đã chủ động lựa chọn và trung thành với lựa chọn đó đến chết. 

  • Trung Thành (DatViet tổng hợp)