Phông chữ

Cuộc đời, sự nghiệp và cái chết của những tên tuổi ở mọi thời đại luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, cho đến nay "sự ra đi" của không ít vị vẫn là những bí ẩn.


Elvis Presley (8/1/1935 - 16/8/1977)

Những ẩn số lịch sửElvis Presley được mệnh danh là "Ông Hoàng nhạc Rock 'n Roll" được phát hiện ra đã chết tự bao giờ trong căn phòng tắm thuộc ngôi nhà của người vợ chưa cưới, nguyên nhân cái chết của ông được đưa ra là lý do dùng thuốc quá liều. Thi hài của Elvis được đem đi an táng tại Graceland, cạnh đó là ngôi mộ của mẹ ông. Mặc dù vậy, nhiều fan hâm mộ trên toàn thế giới vẫn đinh ninh rằng Elvis có lẽ vẫn còn sống. Lý do là tên lót của ông đã được tạc sai ngay trên tấm bia mộ của mình trong khi đó nhiều người khác lại quả quyết rằng có một thi hài làm bằng sáp ong đã được đặt trong cỗ quan tài của ông. Nhiều người tin rằng cái chết của Elvis chỉ là một sự giả mạo, Elvis có lẽ là con nợ của một số người có mối quan hệ gắn liền với mafia. Một số người còn quả quyết đã tận mắt nhìn thấy Elvis tại một số nơi, đáng chú nhất là tại bang Tennessee, Mỹ.


Nữ đại công tước Anastasia (18/7/1901-17/7/1981)

Là con gái út của Sa hoàng Nga, Nicholas II, nhiều người tin rằng Anastasia sẽ sống trong cuộc sống xa hoa mãi mãi. Tuy nhiên, nàng và cả gia đình của mình đã bị chết trong một vụ thảm sát của những người Bolshevik nhằm kết thúc triều đại thống trị nước Nga của gia đình Romanov. Thi hài của họ là những vết đạn bắn dã man và kinh khủng, nhưng hiện nay không ai tìm thấy trong các hài cốt đó sự hiện diện của ADN chứng tỏ về cái chết của Anastasia. Nhiều người tin rằng rất có thể đại công tước Anastasia đã được ai đó cứu thoát. Cho đến tận ngày nay, giới sử gia cũng đang đau đầu vì không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về cái chết của Anastasia được lôi ra ánh sáng. đã từng có nhiều người phụ nữ bị cho là Anastasia, một trong những trường hợp điển hình nhất là Anna Anderson. Vào tháng 3/2009, TS. Michael Coble cho biết đã đem hài cốt của tất cả 4 vị công tước đi xét nghiệm mẫu ADN nhằm lôi ra ánh sáng bí ẩn thế kỷ này.

Amelia Earhart (24/7/1897-5/1/1939)

Amelia Earhart là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới, là người đầu tiên đi tiên phong trong lĩnh vực hàng không. Mặc dù chỉ là một phụ nữ nhưng Amelia Earhart đã gặt hái nhiều lời khen ngợi khi trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới một mình bay qua biển Đại Tây Dương. Vào năm 1937, bà đã lập kỷ lục bay vòng quanh thế giới bằng đường biển cùng chiếc máy bay của mình, nhưng sau đó máy bay bị sự cố và bà đã tử nạn khi đang bay trên vùng biển Thái Bình Dương, gần kề đó là hòn đảo Howland. Các nhà hàng không trên thế giới cho rằng rất có thể bộ phận cung cấp nhiên liệu bay của chiếc máy bay bị hỏng, gây nên vụ tai nạn thảm khốc khiến cho người phụ nữ anh hùng vĩnh viễn nằm lại trong lòng đại dương mênh mông.

Công nương Diana xứ Wales (1/7/1961-31/8/1997)

Sinh ra trong một gia đình hoàng gia, nhưng bản thân Công nương Diana là thành viên hoàng gia duy nhất trên thế giới trở thành biểu tượng của cả thế giới, là đại sứ thiện chí của các bệnh nhân mắc phải căn bệnh AIDS. Lập gia đình cùng với Thái tử Charles, xứ Wales và có 2 con trai, cuộc đời của Diana thật là hoàn hảo. Tuy nhiên, vào ngày 31/8/1997, công nương Diana và người bạn trai của bà là Dodi Al-Fayed đã bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn sau khi chiếc xe hơi chở họ húc đầu vào một đoạn đường hầm ở Paris. Người tài xế chở công nương cho hay là họ đi vào đường hầm để tránh các tay Paparazzi (người chụp ảnh lén). Nhiều người tin rằng cái chết của Diana có liên quan đến một âm mưu, một số người khác lại cho hay vụ tai nạn này là một âm mưu do M16 hành động theo lệnh của Thái tử Philip, Công tước xứ Edinburgh, cũng có khá đông người cho rằng công nương chưa chết. Có một số tấm ảnh cho thấy hình ảnh của Diana đang ngồi trên xe lăn, bà đang mang thai là con của Al-Fayed. Tuy nhiên với trên 2,5 triệu người tham gia vào lễ tang của Diana thì hầu hết đều tin rằng bà đã chết thực sự.

Hoàng đế Alexander I  của Nga (23/12/1777-19/11/1825)

Alexander I là một vị hoàng đế không may mắn, vì các lý do hoàn cảnh gia đình và có nhiều người nghi ngờ rằng ngài đã mắc phải chứng bệnh hoang tưởng. Vào năm 1825, Alexander I lên đường đến Crimea trong suốt mùa đông lạnh lẽo, ngài đã phát chứng bệnh sốt Rickettsia (cơ thể nóng sốt, da phát lên những nốt đỏ tím) và chính căn bệnh quái ác này đã giết hại nhà vua. Ngài qua đời hết sức đột ngột, thi hài được đặt trong một quan tài đóng chặt. Vì cái chết quá ư đột ngột của ngài, nên cũng có rất nhiều câu hỏi xảy ra với nội dung là ngài đã chết trong những hoàn cảnh như thế nào. Một số người tin rằng, ngài đã lấy cái tên Feodor Kuzmich và trở thành một ẩn sĩ. Để khẳng định nguyên nhân xác thực về cái chết của Alexander I, vào năm 1925, người ta đã khai quật ngôi mộ của Alexander nhưng kỳ lạ chưa, ngôi mộ trống rỗng!


Tupac Shakur (16/6/1971-13/9/1996)

Những ẩn số lịch sửNgày nay, nguyên nhân về cái chết của Tupac Shakur vẫn còn là một điều bí ẩn. Ông là một nhạc sĩ nhạc Rap cực kỳ nổi tiếng đã bị kẻ nào đó giết chết bằng súng trong lúc lái xe trên đường. Có rất nhiều câu hỏi nghi vấn và các tình huống đề cập xoay quanh cái chết của Tupac, nhiều người tin rằng ông vẫn còn sống. Những người theo chủ nghĩa hoài nghi tuyên bố rằng họ có lý do để nghi hoặc về cái chết của Tupac, bởi vì có đến 8 album được phát hành kể từ sau ngày Tupac được công nhận là đã chết và giọng hát trong các album được cho là của một người vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhiều tạp chí và các trang web âm nhạc hàng đầu thế giới tuyên bố rằng họ vẫn đang tiếp tục chụp các bức ảnh về Tupac. Tấm ảnh gần đây nhất về Tupac là hình ảnh ông đang ngồi nhâm nhi tại Bourbon, bang Louisiana, Mỹ.

Adolf Hitler (20/4/1889-30/4/1945)

Nguyên nhân chết của tay trùm phát xít Đức này được biện dẫn là uống thuốc độc Xyanua, Hitler cùng chịu chung số phận với tay trùm phát xít Ý là Benito Mussolini. Trong cùng một ngày, Hitler đã tự tử, chết cùng với vợ của hắn, thi hài của tên đồ tể được phát hiện và đem đi hoả táng tại một địa điểm bí mật ở Magdeburg, nhưng sau đó, hài cốt của hắn một lần nữa bị đào lên và tro cốt tống thẳng ra dòng sông Elbe. Joseph Stalin nói rằng, Hitler rất có thể đã đào tẩu sang Argentina hoặc Tây Ban Nha. Trong khi đó những người khác tin rằng người Đức đã che giấu cho Hitler ẩn nấp tại một địa đạo nào đấy. Mặc dù có rất nhiều bằng chứng chứng minh rằng Hitler thực sự đã chết, nhưng khá đông người quả quyết hắn vẫn còn sống. Một số người cho rằng đã tận mắt nhìn thấy Hitler.