Phông chữ

Một vụ ám sát bí ẩn tại Hà Lan đã được làm sáng tỏ sau 65 năm với lời thú tội của một cụ bà 96 tuổi.

Vụ việc ông Felix Gulje, ông chủ của một công ty xây dựng, đã bị bắn chết ngay tại cửa nhà vào tháng 3/1946 đã gây chấn động ở Hà Lan. Mặc dù đã có một cuộc điều tra rộng khắp nhưng sự thất bại trong việc truy tìm hung thủ đã gây tranh cãi giữa các đảng chính trị. 

Cho tới nay, đã 65 năm sau vụ ám sát, người ta mới ngỡ ngàng khi một cụ bà 96 tuổi, tên Atie Ridder-Visser, thú nhận là người cướp cò thời điểm đó, 10 tháng sau khi chiến tranh kết thúc.

Ngày 8/6, ông Henri Lenferink, Thị trưởng Leiden, cho biết, vụ án mạng xảy ra vì do Atie nhầm tưởng ông Felix đã cấu kết với Đức quốc xã. Henri nhận được một bức thư từ cụ vào tháng 1. Sau hai cuộc phỏng vấn điều tra và xem xét lại những tài liệu lưu trữ lịch sử, ông đã bị thuyết phục câu chuyện của cụ Atie là đúng. 

Cụ bà Atie (thời trẻ).

Vào một đêm lạnh ngày 1/3/1946, cụ Atie đã bấm chuông cửa nhà ông Gulje và nói với vợ ông rằng, cụ muốn đưa cho chồng bà một bức thư. Khi Gulje ra tới cửa, ông đã bị Atie bắn một phát vào ngực và tử vong trên đường đi cấp cứu, ông thị trưởng cho biết trong một cuộc họp báo. 

Cụ Atie từng là một thành viên của quân kháng chiên trong thời kỳ Đức quốc xã chiếm đóng Hà Làn năm 1940 - 1945. Lúc đó dấy lên tin đồn Gulje đang cấu kết với các quan chức của địch.

Ông Guljie bị ám sát năm 1946.


Trên thực tế, công ty của Gulje làm ăn kinh doanh với người Đức, và một vài nhân viên của công ty thuộc tổ chức ủng hộ Đức quốc xã. Ông Gulje đã bị bắt sau chiến tranh nhưng sau đó được tha bổng.

Cụ Atie chuyển tới Indonesia sau chiến tranh, nơi cụ gặp và kết hôn với Herman Ridder. Không có con, họ quay trở lại Hà Lan vài năm sau đó, sau khi sinh sống vài năm ở Tây Ban Nha. 

Lính Đức đang diễu binh tại Hà Lan.
Tháng trước, cụ Atie đã tới gặp hai cháu gái của nạn nhân  để giải thích nguyên nhân cụ ám sát ông họ. Thị trưởng Henri nói rằng, cảnh sát chưa bao giờ nghi ngờ người phụ nữ này lại liên quan đến vụ án mạng. Cụ sẽ không bị truy tố vì luật tố tụng đã có những sửa đổi vào năm 2006. Henri nói thêm, dù tội ác trước đây của cụ là không thể tha thứ nhưng cụ giờ đã quá già yếu, nghe kém, đi lại khó khăn và cần giúp đỡ. 
  • Minh Khuê (theo DM) DV