Phông chữ

50 năm sau vụ án Eichmann tại Jerusalem, mà kết cuộc là một bản án tử hình dành cho hắn, báo chí Đức lại moi ra được những bức ảnh lịch sử độc đáo loại này, tiết lộ mối quan hệ đáng ngờ của cơ quan BND với các quan chức Quốc xã. Chẳng hạn, năm 1966, nó đã tuyển mộ tên trùm Gestapo tại Lyon, Klaus Barbie, thuê hắn viết 35 báo cáo về tình hình chính trị Nam Mỹ. Ngày nay, nước Đức tự hỏi: có bao nhiêu tên Quốc xã như thế đã từng làm việc cho tình báo Tây Đức? Ai là kẻ che chở cho chúng trong chính quyền Bonn? Ảnh hưởng của chúng như thế nào vào thời kỳ sau Thế chiến?

Để trả lời cho những câu hỏi gay gắt này, BND đã bị luật pháp buộc phải công bố một số tư liệu mình có trong tay, bằng cách mở tung văn khố. Bốn nhà sử học độc lập dành ra bốn năm để soi khoảng 30.000 hồ sơ trong suốt thời kỳ từ 1945 - 1968. Một hợp đồng cho phép các vị giáo sư nổi tiếng tiếp cận được mọi tư liệu in ấn hay vi phim. Tuy nhiên, kết quả công việc của họ vẫn chưa được tự do công bố. Klaus - Dietmar Henke, một người trong số đó cho biết: Chúng tôi không viết lại lịch sử, bởi vì thời kỳ này đã được nghiên cứu kỹ rồi. Nhưng chúng tôi gặp phải những điều bất ngờ rất lớn.

Nước Đức trong khoảng 1950 - 1960, ở cả hai phía Đông - Tây đều bận rộn tái thiết và muốn quên đi quá khứ. Nhà báo nữ Gaby Weber là người đầu tiên có ý định kiện BND, cho biết bằng cách nào Eichmann đã giao cho KGB tên tuổi của 220 sĩ quan Nazi xâm nhập vào bộ máy cầm quyền của Đông Đức. Bà mỉa mai: Với Tây Đức, danh sách này phải cộng thêm nhiều con số 0 nữa! Phía sau phong cách duyên dáng của Thủ tướng Adenauer và phép lạ kinh tế, nhân vật Quốc xã này vẫn tiếp tục làm việc ở mọi cấp bậc trong chính quyền Tây Đức, và BND vẫn tiếp tục sự nghiệp của ông ta.

Các nhà sử học còn được bổ sung thêm một nguồn tư liệu khác: hồ sơ của mật vụ Đông Đức Stasi, sau khi chế độ sụp đổ vào năm 1989. Nó cho phép họ so sánh hoạt động tình báo của cả hai nước Đức.

PHỤNG CAO