Phông chữ
Nữ văn sĩ trẻ người Đức gốc Anh Charlotte Roche, nổi tiếng với những ngôn từ mạnh dạn, sử dụng trong các tác phẩm của mình hay cả những dịp dẫn chương trình trên truyền hình Đức, vừa “thả bom tấn“ trên truyền thông, khi tuyên bố sẵn sàng hiến thân cho tổng thống Christian Wulff, để đổi lấy việc người đứng đầu nhà nước không phê chuẩn việc ra hạn hoạt động các nhà máy điện nguyên tử trên lãnh thổ.

Theo thông tấn xã AFP, thì những lời lẽ bạo phổi này của cô văn sĩ Roche sẽ được in trên tuần tạp chí Der Spiegel phát hành ngày mai, 15/11/2010.

“Tôi đề nghị ngủ với tổng thống, nếu ông ta không kí,“ nữ văn sĩ 32 tuổi nói về đạo luật, gia hạn hoạt động của 17 nhà máy điện nguyên tử địa phương. Tổng thống Đức đến cuối năm sẽ quyết định về vấn đề này.

“Chồng tôi tán thành. Giờ chỉ còn tuỳ vào đệ nhất phu nhân, để bà đồng ý nữa mà thôi,“ nữ văn sĩ, người tuần trước tham gia cuộc biểu tình rầm rộ chống đoàn vận chuyển chất thải hạt nhân, nhắn nhủ công khai vợ chồng người đứng đầu nước Đức.

Nữ văn sĩ, nhà báo gốc Anh này đã lấy chồng Đức và trong cuốn tiểu thuyết Chỗ ẩm ướt của mình đã phát hành hơn một triệu ấn bản, miêu tả trơ trụi khủng hoảng sức khoẻ và kinh nghiệm tình dục của một thiếu nữ tuổi mười tám, khi chữa bệnh do hậu quả của cuộc phẫu thuật tẩy lông tóc bất thành.

Đại đa số độc giả Séc của báo điện tử novinyky.cz chỉ trích, rằng đây chỉ là cú đánh bóng tên tuổi ngông cuồng rồ dại và mỉa mai, rằng với nhan sắc này của cô nữ sĩ, thì nhiều nhà máy điện nguyên tử trong tương lai sẽ còn mọc lên trên nước Đức. Vào thời điểm này, vẫn chưa rõ phản ứng của công luận Đức về lời đề nghị của cô văn sĩ ra sao.

David Nguyen