Phông chữ

Ngày 1/1 mỗi năm, hàng nghìn người ở các thành phố như Gosport, South Queensferry, Brighton (Scotland), Somerset, Barry, Fleetwood và Abersoch (Anh)... lại tham gia lễ hội tắm biển.

Nhiều người la hét, thích thú trước khi lao mình vào dòng nước buốt giá ở hồ Maggiore, Thụy Sĩ. Nhiệt độ lúc đó vào khoảng 7 độ C. Nước lạnh buốt nhưng mọi người vẫn hồ hởi nhảy xuống tắm, Sun đưa tin ngày 2/1.

Đây là một hoạt động phổ biến trên toàn thế giới, nằm trong chương trình gây quỹ từ thiện. Mọi người coi đây là hành động tích cực để đón chào năm mới. Trên ảnh, cô gái đang tắm biển ở South Queensferry, Scotland trong sự kiện Loony Dook.

Ngày hội này bắt đầu vào những năm 1980, bắt nguồn từ lời trêu đùa của 3 người dân Scotland. Họ nói rằng nếu lao xuống tắm ở biển, ao hồ vào ngày đầu năm thì sẽ chữa được chứng đau đầu, buồn nôn sau bữa tiệc giao thừa. Trên ảnh, mọi người đang tắm ở Copenhagen, Đan Mạch.

Sau vài năm được tổ chức gói gọn ở Scotland, đến những năm 1990, sự kiện đã lan rộng và được  nhiều người biết đến. Bức ảnh trên được chụp tại Norderney, Đức.

Trên ảnh, mọi người đang tắm ở Berlin, Đức vào buổi sáng năm mới 2019.

Thời gian để mọi người bắt đầu việc tắm nước lạnh này là vào buổi sáng. Ở một số nơi, giờ giấc có thể điều chỉnh do hoạt động của thủy triều. Thông thường trước khi lao xuống nước, mọi người sẽ được làm ấm cơ thể bằng một bát súp nóng.

Số lượng người tham gia ngày một tăng, bất chấp thời tiết lạnh giá của năm mới. Ảnh trên được chụp tại Anh.

VNE