Phông chữ

Để cậu bé hết tức giận, cảnh sát giải thích rằng ông già Noel đã trao nhầm quà của người khác.  


Foto: Một cậu bé gặp ông già Noel trong lễ Giáng sinh. Ảnh: Reuters.


"Chúng tôi đến và thấy một cậu bé rất tức giận", phát ngôn viên của cảnh sát địa phương ở Zetel, tây bắc nước Đức, cho biết. Sau khi bóc quà Giáng sinh, cậu bé 9 tuổi ngày 25/12 đã gọi điện đến số hotline của cảnh sát, giải thích rằng mình không nhận được món quà nào đúng như mong ước, theo Reuters.

Cảnh sát đã quyết định "mở một cuộc điều tra". Đầu tiên họ kiểm tra danh sách quà Giáng sinh mong ước mà đứa trẻ đã soạn, sau đó họ so sánh nó với từng món quà cậu bé được tặng và cuối cùng mở một phiên hòa giải gia đình.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng, cảnh sát giải quyết vấn đề bằng cách thuyết phục cậu bé rằng ông già Noel đã nhầm lẫn danh sách quà của cậu với một đứa trẻ khác.

Đồn cảnh sát ở thành phố Oldenburg đã xác nhận "vụ điều tra" này nhưng không muốn tiết lộ nội dung danh sách quà của cậu bé.

Phương Vũ, VNE