Phông chữ
Theo tờ Augsburger Allgemeine của Đức đưa tin, toà án Đức đã chính thức thụ lý vụ Franck Ribery và Benzema mua dâm gái vị thành niên.

Lý do để toà án Đức thụ lý vụ án trên là bởi Franck Ribery đã đưa Zahia Dehar, một cô gái bán dâm, sang München để "vui vẻ" nhân dịp sinh nhật lần thứ 26 của cầu thủ này (tháng 3/2009), tức thời điểm mà cô gái điếm này vẫn chưa đủ 18 tuổi.

Nếu như vậy thì Ribery sẽ phải ra toà ở hai quốc gia, nước Pháp quê anh và nước Đức nơi anh đang thi đấu. Tại Đức, tội quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi cũng có khung hình phạt tương tự như ở Pháp là 3 năm tù giam.

Như đã thông tin thì hôm 20/7, cả Ribery lẫn Benzema đều đã bị triệu đến cơ quan điều tra ở Paris để lấy lời khai về vụ bê bối trên. Cả hai cũng đã được thả đồng thời cũng không bị giám sát.

Benzema cũng đã trở lại Madrid để luyện tập cùng với các đồng đội tại Real Madrid. Huấn luyện viên Jose Mourinho đã không hề có bất cứ sự phân biệt đối xử nào đối với tiền đạo người Pháp. Còn CEO Jorge Valdano thì nói Real sẽ ủng hộ Benzema trong vụ này./.
 
 
Scandal "mua dâm": Dấu chấm hết cho Ribery và Benzema?

Ít nhất thì Franck Ribery và Karim Benzema sẽ không thể khoác áo đội tuyển Pháp "mới" của HLV Laurent Blanc khi họ đang bị cảnh sát thẩm vấn. Nhưng rất có thể tương lai của hai ngôi sao bóng đá Pháp cũng sẽ chấm dứt ở đây…

Chủ tịch tạm thời của liên đoàn bóng đá Pháp ông Duchaussoy đã khẳng định ngay hôm qua rằng Ribery cũng như Benzema chắc chắn sẽ bị loại khỏi danh sách triệu tập của tân HLV Blanc trong tháng tới. Lên thay cựu chủ tịch Escalettes sau thất bại của Les Bleus tại World Cup 2010, người phụ trách mảng bóng đá phong trào trong liên đoàn bóng đá Pháp muốn đem lại một hình ảnh mới cho những chú gà trống Gaulois. Dù về mặt giấy tờ Duchaussoy chỉ giữ ghế đến cuối tháng 12 nhưng ông vẫn tỏ ra hết sức rõ ràng sau những gì đã diễn ra. "Laurent Blanc sẽ là HLV phụ trách chuyên môn của đội bóng còn tôi sẽ là ông chủ của cả đội bóng. Với tôi, chủ tịch liên đoàn bóng đá Pháp phải có trách nhiệm và vai trò quan trọng trong đội tuyển quốc gia".

Và hẳn ông chủ tạm thời của bóng đá Pháp đã không phải thất nghiệp khi scandal liên quan đến hai ngôi sao Ribéry và Benzema trở thành chủ đề nóng.

"Tôi nói trước hết với tư cách là một công dân, một người yêu bóng đá và một thành viên của liên đoàn bóng đá Pháp. Đây là một vụ việc liên quan đến các cá nhân nên hãy để cảnh sát làm công việc của họ. Nhưng thực sự tôi không thể tin họ có thể trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Với tư cách là chủ tịch liên đoàn thì tôi sẽ lãnh trách nhiệm và đưa ra quyết định của mình dựa trên báo cáo của các nhà điều tra".

Ngài tân chủ tịch lật lại quyết định của Raymond Domenech khi ông vẫn triệu tập ngôi sao của Munich tới Nam Phi dù lúc đó vụ scandal đã bị vỡ lở. Ông cũng bày tỏ thái độ nghi ngờ về sự can thiệp của bộ thể thao và sức khoẻ mà đứng đầu là bộ trưởng Roselyne Bachelot.

"Chắc chắn trong vụ việc này thể thao đã liên quan đến luật pháp. Tôi có cảm tưởng những điều mâu thuẫn trong hồ sơ ẩn dấu không ít bí mật".

Về phần mình, luật sư riêng của Franck Ribery cũng tỏ ra ngạc nhiên vì thân chủ của bà đã phải trải qua 4 cuộc thẩm vấn khác nhau kể từ khi scandal nổ ra mà không có bất cứ bằng chứng rõ ràng nào.

"Hãy đưa ra bản danh sách mà cô gái vị thành niên trình với cảnh sát. Tôi không hiểu trong một quãng thời gian dài như vậy các nhà điều tra đã làm gì khiến vụ việc kéo dài một cách vô cớ".