Phông chữ
Ballack vốn là đội trưởng của cỗ xe tăng Đức, tuy nhiên trước thềm World Cup anh đã dính chấn thương khi thi đấu cho Chelsea nên không thể tham dự ngày hội bóng đá tại Nam Phi. Sau đó, hậu vệ Philipp Lahm đã được HLV Joachim Löw chỉ định làm thủ quân của Mannschaft, và đó chính là vấn đề mà NHM Đức đang rất lo lắng khi Ballack đang bình phục và sẽ trở lại trong thời gian tới.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước các phóng viên sau khi World Cup kết thúc, Lahm cho biết anh sẽ không trả lại chiếc băng đội trưởng cho Ballack cho dù tiền vệ này có trở lại. Theo hậu vệ của Bayern thì anh hoàn toàn xứng đáng là thủ quân của ĐT Đức ở thời điểm hiện tại dù có hay không có Ballack trong đội hình. Đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa 2 ngôi sao của ĐT Đức càng được đẩy lên khi mới đây.

Trước thái độ “hỗn xược” của đàn em, tất nhiên với một người có cá tính mạnh như Ballack thì anh sẽ không đời nào ngồi yên. Trong cuộc họp báo khi chính thức trở về CLB cũ Bayern Leverkusen, tiền vệ 33 tuổi cho biết: ”Tôi sẽ trở lại trong ngày khai mạc của mùa giải. Còn chuyện ở ĐTGQ, tôi muốn nói rằng mình vẫn là đội trưởng. Lahm đã làm tốt nhiệm vụ của anh ấy khi tôi chấn thương, nhưng khi tôi trở lại thì mọi chuyện sẽ như cũ”.

Chưa biết HLV Joachim Löw sẽ giải quyết vụ việc này ra sao khi chọn Ballack hay Lahm là thủ quân của ĐT Đức trong thời gian tới. Tuy nhiên, chắc chắn có một điều rằng mối quan hệ không tốt giữa 2 cầu thủ có tiếng nói nhất tại ĐT Đức sẽ ảnh hưởng đến đội bóng và HLV Löw sẽ phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này trước khi vòng loại Euro 2012 bắt đầu.