Phông chữ

Cuốn tự truyện dài 108 trang giải thích vì sao một thanh niên Đức biến thành một chiến binh sẵn sàng “tử vì đạo”


Ngày 5-5-2010, trên các website thánh chiến Hồi giáo xuất hiện một cuốn tự truyện có tựa đề Đường đến thiên đường của tôi (nguyên văn tiếng Đức Mein Weg nach Jannah. Jannah, tiếng Ả Rập, có nghĩa là thiên đường).
 
Tác giả là một chàng trai có biệt danh Abdul Ghaffar el Almani (người Đức), tên thật là Eric Breininger, năm nay mới 23 tuổi.
“Người ta viết rất nhiều, nói rất nhiều về tôi trên mạng internet và các cơ quan truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, phần lớn họ dựng chuyện hoặc nói dối”.
 
Cuốn tự truyện của Breininger đã bắt đầu như vậy. Và trong những dòng chữ đầu tiên, Breininger, tự xưng là Abdul Ghaffar el Almani, dường như linh cảm trước cái chết của mình.
 
Breininger viết: “Ngay trong lúc viết cuốn sách này, tôi không chắc rằng sẽ hoàn tất nó bởi chúng tôi đang ở trong tình trạng chiến tranh”.
Cuốn sách có phần phụ lục do một đồng đội viết, theo đó Breininger hoàn thành cuốn tự truyện của mình chỉ vài ngày trước khi bị giết trong cuộc đụng độ với quân đội Pakistan ở Waziristan, một tỉnh biên giới của Pakistan giáp ranh Afghanistan.
 
Đường đến thiên đường của tôi góp một cái nhìn chi tiết về phong trào thánh chiến. Cuốn sách miêu tả cuộc sống hằng ngày của những chiến binh Hồi giáo cực đoan. Nó cũng cho thấy ở Đức, thanh niên có thể biến thành chiến binh thánh chiến dễ dàng như thế nào, theo nhật báo Die Tageszeitung.
 
Tính chính xác của cuốn tự truyện nói trên chưa được kiểm chứng nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy đó là một tài liệu thật. Nó được phát tán trên một trang web nổi tiếng của phong trào thánh chiến Hồi giáo với phần phụ lục có bức ảnh được cho là thi thể của tác giả. Hơn nữa, cuốn sách có nhiều chi tiết chỉ có Breininger mới biết và được chứng thực bởi các tài liệu khác.
 
Chỉ có một điều chưa rõ là cuốn sách này do Breininger viết hay do một người khác chấp bút theo lời kể của Breininger vì giọng văn khá chuyên nghiệp. Dẫu sao, đối với Cơ quan Tình báo Đức, đây là một tài liệu quan trọng và hữu ích về phong trào thánh chiến ở Đức.

Băn khoăn về ý nghĩa cuộc sống
 
Eric Breininger sinh năm 1987 ở Neunkirchen, vùng Saarland của Đức. Sau khi cha mẹ ly dị lúc cậu còn nhỏ, Breininger sống với mẹ. Cậu thích đá banh, vuốt tóc bằng keo như bao thanh niên bình thường khác. Thỉnh thoảng Breininger hút cần sa, tính tình rất dễ “bị lung lạc”, theo lời kể của chị Breininger.
 
Ở phần đầu cuốn sách, Breininger cho biết cậu làm việc trong một công ty hậu cần. Lúc đó là tháng 12-2006. “Tôi sống một cuộc sống mà thanh niên phương Tây ao ước. Nhưng tôi không thể tự giải thích về ý nghĩa cuộc sống”.
 
Cuộc đời Eric Breininger đi vào ngã rẽ khi kết bạn với Daniel Martin Schneider, qua lời giới thiệu của một đồng nghiệp theo đạo Hồi. Cậu bỏ nhà về ở chung với Schneider. Người này là thành viên của một tổ chức khủng bố bị Đức đặt ra ngoài vòng pháp luật. Breininger cũng kết bạn với Hussein al-Mallah, một người Đức gốc Lebanon ủng hộ thánh chiến.
 
Cuối năm 2006, Breininger bỏ đạo Ki-tô theo đạo Hồi, một ngày đọc kinh Koran 5 lần, tự xưng là Abdul Ghaffar el Almani.
Ngày 28-8-2007, một tuần sau khi Schneider bị bắt về tội tình nghi tham gia vụ khủng bố ở Ramstein (Đức), Breininger đến Ai Cập học tiếng Ả Rập. Tại đây, Breininger gặp lại Al-Mallah. Cả hai tìm đường đến Waziristan qua ngả Iran, rồi nhập trại huấn luyện của Liên đoàn Thánh chiến Hồi giáo (IJU). Lúc này, cảnh sát chống khủng bố Đức đã phát lệnh truy nã cả hai.
 
Trong trại huấn luyện, Breininger cảm thấy cô đơn sau khi al-Mallah rời khỏi trại không rõ lý do. Hàng rào ngôn ngữ cũng là một trở ngại lớn. Điều này “làm cho tôi không có cơ cơ hội chia sẻ ý nghĩ với những người trong trại”.
 
Thành phần cực kỳ nguy hiểm
 
Breininger chỉ tìm thấy niềm vui khi mùa thu năm 2009, có nhiều thanh niên Đức được IJU đưa về trại huấn luyện thành chiến binh thánh chiến. Nhóm thanh niên Đức này- bao gồm cả Breininger- sau đó thành lập nhóm Chiến binh Taliban Đức (GTM).
 
Nhóm này, thoạt đầu chỉ có 6 thành viên, sau đó tách khỏi IJU, chiến đấu dưới trướng Taliban, đe dọa thực hành thánh chiến ngay trên quê hương mình.
 
Ngày 23-5-2008, trên một website liên quan đến IJU, Eric Breininger xuất hiện trong một clip video. Anh ta mang súng AK-47, cười to khi tuyên bố: “Tôi muốn chết như một người lính của thượng đế”. Breininger cảnh báo rằng “Đức và tất cả các nước tham gia cuộc xâm lược Afghanistan sẽ bị tấn công”.
 
Bốn tháng sau, Cơ quan Tình báo Đức - BKA báo động rằng Breininger và al-Mallah có thể đang trên đường trở về Đức sau khi rời khỏi trại IJU. Hình ảnh Breininger được dán khắp các nơi công cộng và được mô tả là thành phần “cực kỳ nguy hiểm”. Trước đó, ngày 20-9, có tin Breininger đang ở Bosnia.
 
Sáng 26-9, biệt kích chống khủng bố Đức bắt 2 người Đức tại sân bay Cologne đến từ Somalia bằng máy bay hãng hàng không Hà Lan KLM. Hai người này tình nghi có liên quan đến Breininger và al-Mallah ở Pakistan. Tuy nhiên ngày 8-10, họ được trả tự do.
Ngày 21-10, Breininger tái xuất hiện trong một cuốn băng video thông báo rằng y đang ở Afghanistan và không có kế hoạch tấn công Đức.
 
Lần xuất hiện cuối cùng của Breininger trên mạng IJU là ngày 15-4-2010. Y thông báo rằng nhóm GTM đã thực hiện cuộc tấn công đầu tiên vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Paktika, miền Đông Afghanistan, nằm giữa thủ đô Kabul và Kandahar, tỉnh Kandahar.
 
Ngày 3-5-2010, các nguồn tin tình báo Pakistan và Đức đều thông báo rằng Eric Breininger đã bị bắn chết trong một cuộc đụng độ với quân đội Pakistan ở vùng biên giới Pakistan-Afghanistan vào ngày 30-4-2010.
 
Một bức ảnh được cho là thi thể của Breininger đã được in trong trang cuối cuốn tự truyện của y. Tuy nhiên, gương mặt người chết không nguyên vẹn. Chính quyền Pakistan cũng như chính quyền Đức chưa chính thức xác nhận cái chết của Eric Breininger.