Phông chữ
Theo báo chí xứ sở sương mù, ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, ngoài trọng trách tìm kiếm người gác đền, Arsenal còn nhắm tới một chân sút, ngôi sao trẻ của Werder Bremen, Marko Marin.

Sinh năm 1989, Marin được coi là Messi của nước Đức không chỉ với chiều cao khiêm tốn 1m69, mà còn ở khả năng săn bàn bẩm sinh.

Báo chí Anh những ngày này cho hay, “Giáo sư” Wenger đang rất chú ý đến Marko Marin để bổ sung “thuốc súng” cho Pháo thủ. Đáp trả thiện ý này, phía Bremen cũng bày tỏ hàm ý rằng Marin sẽ được bán vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông một khi đội bóng thành London chồng đủ 20 triệu euro.

Trước đây, biệt danh ‘Messi của nước Đức’ là dành cho Mesut Ozil, cầu thủ Bremen đã đầu quân cho Real hè qua. Và nay, khi đàn anh Ozil ra đi, biệt danh ấy được truyền lại cho Marin, cầu thủ có chiều cao khiêm tốn và nặng chỉ 64 kg.

Đặc biệt, cùng với Toni Kroos - cầu thủ xuất sắc nhât U17 thế giới, Marin đang được báo chí đánh giá là tương lai của bóng đá Đức.

Ở mùa giải năm nay, Marin đã thi đấu 14 trận bao gồm 10 trận tại Bundesliga và 4 trận tại Champions League, có ba bàn thắng, là trung phong chủ lực của Bremen.

Điều quan trọng hơn, Marin luôn biết phát huy phong độ của mình ở trong những trận đấu quan trọng, trong đó có bàn thắng vào lưới Leverkusen trong khuôn khổ Bundesliga hay bàn thắng san hoà tỉ số trong trận đấu bảng với Tottenham thuộc khuôn khổ Champions League hồi tháng chín.

Đáng nói là ngoài Arsenal, còn rất nhiều ông lớn khác đang chú ý tới Merin như Chelsea, MU hay Tottenham… HLV Inter Milan, Rafael Benitez cũng cho biết rất có hứng thú với tiền đạo này.

Phía Bremen đã ngầm cho biết họ sẽ để Marin ra đi khi thu đủ 20 triệu euro (trong khi giá mà họ đưa ra để mua về chân sút này là 8,5 triệu euro). Giá cả cũng chính là mối quan ngại duy nhất của HLV Wenger.

Tuy nhiên, đây sẽ không phải là vấn đề quá lớn nếu Arsenal xác định họ cần tìm người thay thế Fabregas (người có thể trở về Tây Ban Nha mùa giải mới). Còn về giá trị của Marin, hơn ai hết, ban lãnh đạo đội bóng đã biết được tài nghệ "nuôi trồng" cầu thủ trẻ của HLV người Pháp.