Phông chữ

Liên hoan phim Đức năm 2010 sẽ giới thiệu 50 buổi chiếu các bộ phim thành công nhất và thời sự nhất của điện ảnh Đức tới 5 thành phố lớn của Việt Nam.


Điện ảnh Đức gần đây đã gây được sự chú ý đặc biệt với nhiều giải thưởng lớn và ngày càng xuất hiện nhiều bộ phim quốc tế với sự tham gia của Đức. Tại các liên hoan phim lớn, điện ảnh Đức lại tìm được vị trí trân trọng.


Liên hoan phim Đức nhân dịp Năm Đức ở Việt Nam 2010 sẽ tạo cơ hội để công chúng Việt Nam biết đến điện ảnh Đức nhiều hơn và qua đó có được hình dung về nước Đức hiện tại. Những bộ phim giới thiệu trong liên hoan này là những bộ phim thành công vượt ra khỏi biên giới nước Đức, những bộ phim từng tham dự Liên hoan phim quốc tế Berlin, đã giành các giải Oscar và được chiếu ở nhiều liên hoan phim có uy tín.


Nội dung một số bộ phim sẽ được công chiếu


John Rabe (2009)


Đạo diễn: Florian Gallenberger
Diễn viên: Ulrich Tukur, Daniel Brühl, Steve Buscemi, Zhang Jingchu
Nam Kinh, Trung Quốc, 1937. Quân Nhật tấn công đúng vào buổi tối thương gia Đức John Rabe tổ chức bữa tiệc chia tay sau 30 năm ở Trung Quốc. Do vậy, Rabe đã cho vợ về Châu Âu còn mình thì ở lại thành phố bị chiếm đóng. Cùng với một nhóm người nước ngoài, Rabe đã lập ra một khu bảo vệ cho hàng trăm nghìn người, trong khi bên ngoài, quân Nhật đang tàn sát thường dân vô cùng tàn bạo. Tuy nhiên tình hình nhanh chóng trở nên tồi tệ và Rabe phải chiến đấu để bảo vệ sinh mạng của 200.000 người.  


Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn đoạt giải Oscar Florian Gallenberg, bộ phim đã tái dựng một câu chuyện hấp dẫn và cảm động về người anh hùng đầy mâu thuẫn John Rabe, người được nhiều người coi như „phật sống“ tại Trung Quốc.

Mùa hoa anh đào (2008)


Đạo diễn: Doris Dörrie


Diễn viên: Elmar Wepper, Hannelore Elsner, Aya Irizuki

Rudi và Trudi. Bà khi trẻ đã muốn trở thành nghệ sĩ múa Butoh, nhưng lại chưa từng một lần tới Nhật Bản. Ông hồi đó là một cán bộ nhà nước, chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà nếu có thời gian. Rudi và Trudi giờ đã già, cuộc hôn nhân của hai ông bà tuy gắn bó nhưng cũng rất buồn tẻ. Khi Trudi được biết rằng Rudi không còn sống được bao lâu nữa, bà đã giấu không cho ông biết và thúc giục ông đi thăm con cái.


Chuyến đi đầy thất vọng, hai người họ đi tiếp ra biển, nơi mà không phải Rudi mà là Trudi vào một buổi sáng đã không tỉnh dậy nữa. Rudi một thân một mình quyết định sang thăm cậu con trai ở Nhật Bản. Ông dám vượt qua mọi ngại ngùng nơi xa lạ để rồi bắt đầu khám phá bản thân, và qua đó ông hiểu được những ước mơ của bà và cảm thấy gắn bó hơn với bà khi bà còn sống.


"Mùa hoa anh đào" là bộ phim tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Berlinale 2008.

Krabat và cối xay phù thuỷ (2008)


Đạo diễn: Marco Kreuzpaintner


Diễn viên: David Kross, Daniel Brühl, Robert Stadlober


Trở về nước Đức của thế kỷ 17. Một giọng nói trong giấc mơ đã đưa cậu bé mồ côi Krabat đến  với chiếc cối xay phù thuỷ đầy bí ẩn. Cậu được bác thợ cả truyền nghề xay và nghệ thuật phù phép. Tuy nhiên cái giá phải trả là cứ hàng năm, một cậu học trò sẽ phải chết để cho Thợ Cả được sống. Khi Krabat đem lòng yêu, cậu quyết định mạo hiểm cuộc sống của mình, bởi vì điều mà Thợ Cả sợ nhất chính là tình yêu.  


Bộ phim của đạo diễn Marco Kreuzpaintner được dựng từ cuốn tiểu thuyết thiếu nhi nổi tiếng cùng tên của nhà văn Otfried Preußler. Năm 2008, bộ phim được trao giải điện ảnh của bang Bayern cho thể loại phim dành cho thiếu niên.

Lời dối trá và tình yêu (2009)


Đạo diễn: Alain Gsponer


Diễn viên: Daniel Brühl, Hannah Herzsprung, Henry Hübchen


David Kern vừa cho ra mắt một tiểu thuyết bán chạy. Cuốn sách không những mang lại cho anh danh tiếng mà còn khiến cho cô nàng Marie xinh đẹp rốt cuộc cũng để ý đến anh. Đáng buồn là David không phải là tác giả thực của cuốn sách. Anh đã tìm thấy bản thảo cuốn sách trong một chiếc bàn đọc sách tại một kho chứa đồ cũ và đã gõ lại bản thảo này.


Để quyến rũ cô sinh viên văn khoa Marie, anh đã gửi bản thảo cho cô đọc và cô này đã bí mật gửi tiếp đến một nhà xuất bản. Tình thế càng trở nên gay cấn khi Jacky, một gã trung niên vô công rồi nghề, xuất hiện và tuyên bố là tác giả thật của cuốn sách.

 
Bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Martin Suter. Bộ phim mang lại không khí hài hước, nhẹ nhàng vềgiới văn nghệ sĩ Đức.


Sống từng ngày (2010)
Đạo diễn: Detlev Buck


Diễn viên: David Kross, Apinya Sakuljaroensukv Chàng trai trẻ Ben lần đầu tiên du lịch ba lô tới Phnom Penh. Anh cùng đám bạn sống cuộc sống của dân du lịch ba lô: ban ngày ngủ li bì trong các túi ngủ và ban đêm lang thang trong các câu lạc bộ của thành phố.


Tại một quán bar, anh gặp cô gái trẻ Sreykeo và hai người qua đêm với nhau. Tuy nhiên khi trở về Đức, Sreykeo thông báo với Ben rằng cô đã bị nhiễm HIV. Tất cả đột nhiên thay đổi, và Ben phải ra quyết định. Anh đã trở lại Cam-pu-chia và thế là một mối tình Đức-Á bắt đầu.  


“Sống từng ngày” là một bộ phim tình cảm xúc động dựa trên câu chuyện thật của nhà báo Đức Benjamin Prüfer. Thủ vai Ben là diễn viên David Kross nổi tiếng với vai nam chính trong phim “Người đọc”.
Lịch chiếu tại Hà Nội


Địa điểm: Trung tâm chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, quận Ba Đình. Vé miễn phí được phát từ 13h30 ngày 28/4/2010 tại Viện Goethe Hà Nội.
Để biết thêm thông tin về chương trình này cũng như thời gian và địa điểm chiếu phim tại các thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ, xin xem tại www.deutschland-in-vietnam.de