Phông chữ

Với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao tên tuổi Việt Nam cùng nhiều diễn viên nước ngoài, lần đầu tiên được quay ở châu Âu, Hai phía chân trời không chỉ là một bộ phim “tiền tỷ” mà còn hứa hẹn sẽ là những thước phim chạm đến tận tâm hồn của khán giả và những người con xa xứ.

Chỉ mới xem một vài phút ngắn ngủi trong trailer giới thiệu của Hai phía chân trời (dự án phim của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam - VFC) bất cứ ai cũng phải xúc động và có một cảm xúc kỳ lạ trước cái nên thơ của vùng đất Châu Âu tuyệt đẹp, giữa cái tuyết trắng giá lạnh của vùng biên, hiện lên đó là số phận đầy “dữ dội” của những người con Việt xa xứ.

Trong tuyết trắng của Châu Âu, bi kịch của mỗi nhân vật hiện lên đầy cay đắng, xót xa: Tình - một người mẹ để tuột tay đứa con gái chết chìm khi tìm cách vượt biên qua sông và không thôi ám ảnh đến nỗi không dám trở về quê nhà. Vinh – một người làm đủ nghề để kiếm chút tiền trước khi về nước nhưng lại sẵn sàng cưu mang một cậu bé nhỏ để rồi bị hiểu lầm. Lê – một doanh nhân vừa đáng trân trọng với tấm lòng dành cho cộng đồng vừa đáng sợ với những toan tính, giành giật để tồn tại nơi xứ người. Minh – một luật sư chuyên hỗ trợ người Việt nhưng ẩn sau đó là các phi vụ làm tiền trắng trợn. Hường – một phụ nữ Việt lấy chồng Tây rất sành sỏi kiếm tiền nhưng luôn đau xót khi không thể dạy con mình nói được tiếng Việt. Liên – theo chồng sang nhưng lại bị chính người chồng phụ bạc… Mỗi nhân vật đều phải chịu trong mình những nỗi đau riêng khi phải vật lộn, lo toan cuộc sống tại nơi đất khách quê người. Dữ dội là thế nhưng phim cũng có những cảnh quay thật đẹp, đáng suy ngẫm về cách các nhân vật yêu, sống và dám quên mình vì người khác..

Các nhân vật trong phim cũng có mối tình rất đẹp nhưng đượm buồn

Xúc động trước cốt truyện, ta cũng không tránh khỏi cảm giác bồi hồi và khâm phục khi nghe tâm sự của ê kip bộ phim khi họ phải chịu bao vất vả để thực hiện thành công Hai phía chân trời.

Như Giám đốc VFC, đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhấn mạnh “Làm bộ phim này, chúng tôi thấy mình liều nhưng nếu không liều thì không thể vượt qua được các khó khăn để có một bộ phim hay”. Anh cũng chia sẻ thêm, với bối cảnh chính tại Châu Âu, ngay từ năm 2009, đã phải thực hiện những chuyến khảo sát tại đây, kết nối kế hoạch sản xuất phim với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng Hòa Séc, Hội người Việt tại CH Czech để có được những thước phim chân thực nhất, từ thời tiết, bối cảnh đến cuộc sống của người Việt xa xứ. Tuy được đầu tư lên tới hàng tỷ đồng nhưng để làm được phim tại nước ngoài thì đây vẫn là một kinh phí eo hẹp. Vì vậy, đoàn phim phải cố gắng tối đa tiết kiệm chi phí đi lại, sinh hoạt, ăn ở. Các diễn viên trong phim sẵn sàng bỏ lại những vai diễn, show diễn, kế hoạch riêng tại Việt Nam để xách va li đi chịu cảnh giá rét tại nước ngoài. Giữa tuyết trắng tê buốt, cả ê kíp đã phải đứng giữa rừng làm việc từ sáng đến tận 23h để ghi hình.

Kiều Anh và Lâm Vissay trong vai cặp vợ chồng không hạnh phúc tại xứ người

Kiều Thanh vai Hường - người phụ nữ đầy thành công nhưng đau đớn khi con không nói được tiếng Việt

Nhân vật của Lê Vũ Long phải làm việc phạm pháp để kiếm tiền về nước nhưng là người có đời sống nội tâm sâu sắc

Hai đạo diễn của phim NSƯT Trần Quốc Trọng và Vũ Trường Khoa cũng phải thừa nhận, họ đã phải làm phim trong những điều kiện “khó khăn nhất” và có những vất vả mà chỉ có những người trong ekip mới hiểu được. Tuy nhiên trong cái khó khăn ấy, ngay đến các nhân viên ánh sáng, phục trang cũng trở thành các diễn viên phụ đầy tài năng và tâm huyết. Trong quá trình quay phim, các đạo diễn đã được nghe kể về những hiện thực đau lòng về cuộc sống của người Việt tại Czech và tất cả đã được bổ sung vào trong phim. Cũng từ hoàn cảnh đó, đoàn phim mới thêm thấm thía nổi khổ cực của cộng đồng người Việt tại đây. Vì vậy, cả ê kip quyết tâm thực hiện được một bộ phim hay nhất trong hoàn cảnh khó khăn nhất, như một món quà gửi tặng các đồng bào Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, cũng như giúp khán giả hiểu rõ hơn cái giá phải trả của những đồng tiền mà người thân kiếm được tại nơi đất khách quê người.

NSƯT Lê Vy vào vai người phụ nữ để tuột mất con tại dòng suối khi vượt biên và không thôi ám ảnh

NSƯT Mạnh Cường vào vai Lê - người đàn ông thành đạt nhưng có số phận khá éo le

Người mẫu tuổi teen Andrea vào vai cô gái làm tại quán bar

Bên cạnh đó, để thực hiện được Hai phía chân trời phải kể đến sự hy sinh của rất nhiều diễn viên. Dù tại Việt Nam có nhiều kế hoạch hấp dẫn nhưng NSƯT Mạnh Cường, Xuân Bắc, Lê Vũ Long, Kiều Thanh, Quỳnh Hoa, Kiều Anh, Vi Cầm, chàng Việt kiều Lâm Vissay, người mẫu teen Andrea… đã không ngại khó khăn gian khổ theo đoàn sang quay phim. NSƯT Lê Vi đang sống tại Pháp cũng đã sang Cộng Hòa Czech đảm nhận vai diễn của mình. Với họ, vai diễn không chỉ là công việc mà còn là những trải nghiệm, để cống hiến, hy sinh hết mình vì nghệ thuật. Bên cạnh đó, trong phim còn có sự góp mặt của rất nhiều diễn viên trong cộng đồng người Việt tại Cộng Hòa Czech, các diễn viên đến từ Pháp, Đức, từ Nhà hát kịch Praha – CH Czech.

Quỳnh Hoa vào vai một cô gái Việt đầy thủ đoạn

Số phận những con người nơi tuyết trắng của vùng biên

NSƯT Lê Vy trong một cảnh diễn

Xuân Bắc và Vi Cầm là một cặp vợ chồng trong phim

Với dàn diễn viên đa quốc gia, diễn xuất đầy thực lực, các cảnh quay chân thực tại châu Âu, cùng nội dung phim hiện thực và nhiều kịch tính, dưới bàn tay tài ba của hai đạo diễn Trần Quốc Trọng và Vũ Trường Khoa, chắc chắn Hai phía chân trời sẽ là bộ phim đầy hấp dẫn của truyền hình Việt Nam. Không chỉ thế, nội dung phim hứa hẹn sẽ chạm vào ngõ sâu tâm hồn của những người con Việt xa xứ và cả những người thân tại quê nhà. Phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học Máu của tuyết do chính tác giả, nhà văn Trần Hoài Văn viết kịch bản.

Hai phía chân trời dự kiến phát sóng trên VTV vào dịp cuối năm.

  • Thu Trang, thegioidienanh.vn