Phông chữ

Ngày 17-9-2009, các bác sĩ hẹn đến ngày 23-2-2010 đưa cháu Mẫn Xuân Quân vào Bệnh viện Tim Hà Nội phẫu thuật. Có hẳn 5 tháng để chuẩn bị thế nhưng khi thời gian đã hết mà bố mẹ cháu vẫn chẳng xoay nổi 44 triệu đồng phẫu thuật cho con, đành phải gọi điện cho bác sĩ xin khất hẹn đến ngày 18-5-2010. Hẹn như vậy nhưng đến giờ bố mẹ cháu Quân vẫn chưa biết làm thế nào có đủ tiền.


Nước mắt vợ chồng nghèo


Chúng tôi đến thăm gia đình anh Mẫn Xuân Thành - có con là Mẫn Xuân Quân (sinh năm 2007) mắc bệnh tim bẩm sinh. Con đường vào nhà anh ở cuối xóm 19, thôn Xuân Thịnh, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội khá ngoằn ngoèo, lắt léo. Dò hỏi một lúc, chúng tôi thấy một thanh niên gầy gò, khẳng khiu, da đen nhẻm, đôi tay chai sạn từ trong xóm bước ra. Đó chính là anh Mẫn Xuân Thành. Nơi gia đình anh Thành ở là ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, rộng chừng 40m2, nhiều chỗ tường đã bong tróc, nứt nẻ. Trong nhà, đồ đạc tuềnh toàng, cáu bẩn, cũ kỹ. Anh Thành ngượng ngùng: "Nhà bố em cho ở nhờ đó. Như thế là may rồi anh ạ, vợ chồng em cũng có chỗ che mưa, che nắng". Anh kể thêm, ngôi nhà này là nơi trú ngụ của vợ chồng anh và 3 người anh trai nữa. Biết ở như vậy rất chật chội, phức tạp nhưng mọi người đều nghèo nên chẳng ai có tiền để mua đất, dựng nhà mới. Chuyện trò một lúc, thấy người phụ nữ bước vào. Anh Thành giới thiệu: "Vợ em đó. Tên là Nguyễn Thị Anh". Nhìn chị cũng chẳng khác gì anh, gầy gò, khắc khổ.

Vợ chồng anh Thành có hơn sào ruộng, cấy chẳng đủ ăn. Để mưu sinh, hai vợ chồng làm thêm nghề nhặt rác ở bãi Nam Sơn. Chật vật từ 1h30 đến 8h sáng. Làm việc vất vả, cực nhọc nhưng thu nhập mỗi tháng cũng chỉ được vài trăm nghìn đồng.

Những tưởng chăm chỉ làm việc thì cuộc sống sẽ ngày một tốt hơn, nào ngờ cuộc sống của hai vợ chồng lại bắt đầu đi vào ngõ cụt khi đứa con Mẫn Xuân Quân lại không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Bệnh viện Tim Hà Nội phát hiện Quân bị thông liên thất quanh màng, cần phải được phẫu thuật ngay, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Biết là như vậy, nhưng lúc này trong nhà đâu có lấy nổi một triệu đồng nói chi đến 44 triệu đồng cho ca phẫu thuật. Vậy là hai vợ chồng đành xin bác sĩ cho con về nhà. Quá hẹn với bệnh viện mấy lần nhưng hai vợ chồng mới tích luỹ được gần 3 triệu đồng. Nghe tôi hỏi: "Số tiền còn lại vợ chồng anh định như thế nào?", Thành ngồi thừ ra một lúc rồi trả lời, giọng buồn buồn: "Họ hàng nhà em đều nghèo thì biết vay ai bây giờ. Vay ngân hàng thì phải có nhà cửa thế chấp, nhưng nhà cửa em còn phải sống dựa vào bố mẹ thì thế chấp làm sao được. Có lẽ em đành phải phó mặc tính mạng của cháu cho số phận thôi anh ạ".

Trả lại cuộc sống cho em


Thạc sĩ Nguyễn Văn Mão, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết: Với trường hợp tim bẩm sinh, càng để lâu khả năng ca phẫu thuật thành công càng thấp, nếu ca mổ có thành công, bệnh nhân cũng không thể khoẻ mạnh như người bình thường, mà còn phải được kiểm tra, theo dõi suốt đời. Đó là chưa kể, do để lâu chi phí ca mổ sẽ rất tốn kém, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trước hoàn cảnh gia đình cháu Quân quá khó khăn và để cứu cháu Quân, chương trình "Cứu lấy những trái tim non" của Báo Hànộimới đã liên hệ trực tiếp với chị Trần Thị Trường, đại diện của Hội Thiện từ tâm Berlin - Đức bàn kế hoạch giúp đỡ cháu. Thật may, có lẽ những người luôn tâm huyết trong việc thiện thường có chung suy nghĩ và đi đến một quyết định: sẽ phẫu thuật cho cháu Quân, trong đó Hội Thiện từ tâm Berlin - Đức tài trợ 44 triệu đồng phẫu thuật cho cháu Quân; chương trình "Cứu lấy những trái tim non" là cầu nối với Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức mổ cho cháu. Ngày 30-3, được sự đồng ý của Bệnh viện Tim Hà Nội, chương trình "Cứu lấy những trái tim non" đã đưa cháu Quân nhập viện trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Dự kiến, ngày 5-4 bệnh viện sẽ thực hiện phẫu thuật cho cháu Quân, ca mổ kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đạo, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết: "Cháu Quân được chương trình "Cứu lấy những trái tim non" phát hiện và hỗ trợ phẫu thuật kịp thời nên khả năng thành công của ca mổ rất cao. Sau khi được phẫu thuật, cháu có thể phục hồi sức khoẻ như những đứa trẻ bình thường". Ngồi lặng yên nghe mọi người bàn cách giúp đỡ cậu con trai bé bỏng của mình, vợ chồng anh Mẫn Xuân Thành vừa hồi hộp, vừa xúc động. Anh Thành bảo: "Hôm nghe chi phí cho ca mổ 44 triệu đồng, vợ chồng em bi quan, tuyệt vọng lắm. Cứ tưởng cháu sẽ phải sống chung với bệnh tật, nào ngờ hôm nay qua chương trình "Cứu lấy những trái tim non" của Báo Hànộimới cháu có cơ hội tìm lại sự sống. Xã hội còn có rất nhiều người tốt. Vợ chồng em biết ơn chương trình "Cứu lấy những trái tim non" lắm lắm…
 
Chị Trần Thị Trường, đại diện Hội Thiện từ tâm Berlin - Đức:


“Báo Hànộimới là địa chỉ tin cậy để chúng tôi giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh”


Cách đây không lâu, tôi được Báo Hànộimới mời tham gia chuyến đi điều tra về một gia đình có con không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Dự định của chuyến đi là nếu gia đình đó thực sự nghèo thì Báo Hànộimới và Hội Thiện từ tâm Berlin - Đức sẽ chung tay giúp đỡ phẫu thuật tim cho cháu nhỏ. Tuy nhiên, kết quả thu được của chuyến đi không như mong đợi. Đúng là gia đình đó có nghèo nhưng vẫn còn có khả năng lo cho cháu nhỏ được, vì thế chúng tôi quyết định sẽ lựa chọn gia đình khác để tài trợ phẫu thuật… Sau chuyến đi thực tế này, tôi thấy phương pháp làm việc của Báo Hànộimới rất khoa học, nghiêm túc, lựa chọn đúng người, đúng đối tượng để giúp đỡ. Vì thế, ngay sau khi Báo Hànộimới thông báo, trong chuyến đi điều tra về các gia đình nghèo có con không may mắc bệnh tim bẩm sinh ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, các phóng viên đã phát hiện ra trường hợp cháu Mẫn Xuân Quân có hoàn cảnh hết sức khó khăn, đang rất cần sự trợ giúp, chúng tôi đồng ý tài trợ ngay. Hy vọng với sự tài trợ này, cháu Quân sẽ sớm được phẫu thuật, phục hồi sức khoẻ, trở lại như những đứa trẻ bình thường.

Hội Thiện từ tâm Berlin - Đức chính thức được Toà án Berlin công nhận vào ngày 24-2-2009. Mục đích của hội là trợ giúp xe lăn cho người khuyết tật ở Việt Nam; giúp đỡ học sinh nghèo vươn lên trong học tập; tu sửa trường lớp cho các vùng hẻo lánh; hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại nặng do thiên tai... Sau trường hợp mổ tim cho cháu Quân, Hội rất mong được cùng với Báo Hànộimới đồng hành trong các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ những số phận không may mắn trong cuộc sống.

Hoàng Cường (ghi)