Phông chữ

tapchihuongviet_tho_000Chiều ngày 08.05. 2011,tại khu TTTM Đồng Xuân Leipzig-CHLB Đức, CLB thơ Leipzig đã tổ chức buổi giao lưu „CHIỀU THƠ THÁNG NĂM“ nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn.

Tới dự Hội thơ có Ông Hòang Văn Thanh đại diện Hội Người Việt Leipzig, Bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Người Việt Leipzig, Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Phương Tổng biên tập „Thời Báo Việt Đức“; Đại diện báo điện tử NguoiViet.de, Tạp chí Hương Việt, cùng hơn 60 nhà thơ cũng như những người yêu thơ đến từ Thành phố Leipzig, Chemnitz, Berlin, Magdeburg, Hannover… và các vùng phụ cận khác.

tapchihuongviet_tho_000

Nhà thơ Vũ Lập, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Leipzig đã vui mừng khai mạc „CHIỀU THƠ THÁNG NĂM“ và nêu rõ ý nghĩa lịch sử Ngày Thống nhất Đất nước 30 tháng Tư, Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng Năm; kỷ niệm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 07.05 và tưởng nhớ đến Ngày sinh của Bác Hồ vĩ đại 19.05.

Trong bầu không khí đầm ấm tháng Năm của buổi giao lưu, các tác giả đã trình bày những bài thơ yêu thích của mình nhằm ca ngợi phẩm chất anh hùng Cách Mạng của Bộ đội Cụ Hồ và các chiến sỹ thế hệ đi trước đã hy sinh cho sự nghiệp thống nhất Đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

tapchihuongviet_tho_000

 
Nhiều bài thơ  gợi lại ký ức sâu sắc về quê hương, Đất nước và cuộc sống mưu sinh nơi xa xứ, qua các giọng ngâm truyền cảm, tha thiết của  Quỳnh Nga, Mai Lan, Anh Tuyết đã làm cho „Chiều thơ tháng Năm“ thêm ấm áp, như đang sống nơi quê nhà.

Đan xen chương trình đọc và ngâm thơ là những bài hát ca ngợi tình yêu lứa đôi, tình yêu về quê hương Đất nước. Đặc biệt là bản nhạc „Vì Miền Nam“, „Về Quê“ tiết mục độc tấu Đàn bầu của anh Dương Huy Tiến đã được các bạn thơ cổ vũ nồng nhiệt...

tapchihuongviet_tho_000

Nhân dịp này Hội thơ đã quan tâm đến việc bảo tồn truyền thống văn hóa Việt Nam trên „Quê hương thứ hai“ cho các cháu thế hệ thứ hai thông qua việc dạy Tiếng Việt. Hội thơ đã thảo luận  đi sâu vào vấn đề phương pháp giáo dục kết hợp giữa gia đình và Nhà trường một cách hiệu quả sao cho các cháu:  „đọc thông, viết thạo, hiểu sâu ngôn ngữ Việt". 

Kết thúc chiều giao lưu, Hội thơ đã được thưởng thức phần ẩm thực mang đậm hương vị quê nhà. tapchihuongviet_tho_000

Ra về mọi người lưu luyến chia tay nhau trong tình thân ái đoàn kết, các bạn thơ hẹn gặp lại nhau „Chiều tháng Năm 2012“ tới.

Đây thực sự là một sân chơi lịch sự, văn hóa tao nhã, bổ ích nhằm gìn giữ nền thi ca truyền thống của người Việt trên quê hương thứ hai, đang được duy trì và quan tâm đáng khích lệ.
 

  • Bài và ảnh: Minh Hải