Phông chữ
Kỳ thủ Lê Quang Liêm (ảnh) đã trở thành VĐV châu Á đầu tiên vô địch giải Aeroflot Open 2010 (giải cờ vua mở rộng uy tín nhất thế giới vừa kết thúc ở Nga). Chiến thắng này, cùng với hạng ba ở giải Moscow Open, đã giúp Liêm có được 30.000 USD tiền thưởng và sẽ lọt vào top 50 thế giới trong bảng xếp hạng vào tháng 3 tới của LĐ Cờ vua quốc tế (FIDE). Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Liêm:

* Xin chúc mừng chiến tích đầu xuân của Liêm, cảm giác của bạn thế nào?

- Tôi vẫn như đang nằm mơ khi mình đoạt chức vô địch giải Aeroflot Open. Đã 4 lần tham dự giải đấu này, tôi không dám tin mình sẽ đăng quang, bởi đây là giải đấu quy tụ toàn danh thủ của làng cờ thế giới. Bây giờ tôi vẫn đang lâng lâng cảm xúc sung sướng và thấy hạnh phúc hơn cả lúc đoạt chức vô địch U.14 thế giới.

* Phải chăng vì chức vô địch này đã đem đến cho Liêm số tiền thưởng lên đến 21.000 USD?

- Đó là khoản tiền thưởng rất lớn mà tôi nhận được từ trước đến nay. Tôi sẽ dùng số tiền này để tiếp tục tái đầu tư cho mình. Nhưng quan trọng hơn, chiến thắng ở giải này cùng với hạng ba ở giải Moscow Open giúp tôi được thêm 42 điểm, nâng tổng điểm ê-lô của tôi lên 2.689 và sẽ lọt vào top 50 thế giới. Tôi càng vinh dự hơn khi mình là VĐV đầu tiên của châu Á vô địch giải đấu danh giá này.

* Điều gì đã giúp Liêm làm nên kỳ tích này?

- Tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước ngày lên đường sang Nga. Ngoài ra, tôi may mắn hơn các VĐV cờ vua khác của VN, vì được TP.HCM đầu tư lớn theo chế độ riêng biệt, nên tôi phải nỗ lực phấn đấu. Về chuyên môn, ở ván đấu thứ 2, khi tôi thắng danh thủ Bacrot (thần đồng cờ vua người Pháp, đại kiện tướng quốc tế trẻ nhất thế giới, vô địch giải Aeroflot Open 2009 - PV), tôi đã tự tin hẳn lên và thi đấu thành công ở các ván tiếp theo. Trên bước đường tiến đến vinh quang, tôi cũng có ván thắng rất thú vị trước danh thủ Bu Xiangzhi - VĐV hàng đầu của Trung Quốc.

* Kế hoạch tiếp theo của Liêm là gì?

 - Tôi sẽ ở lại Nga thêm một tháng nữa để học với HLV người Nga Kalifman - từng vô địch FIDE. Được ông Kalifman nhận làm "đệ tử" là một vinh dự lớn. Ngoài ra tôi cũng được mời tham dự giải đấu danh giá ở Dortmund (Đức) vào tháng 6 tới. Mục tiêu của tôi trong tương lai là nhắm đến top 20 thế giới.
l