Phông chữ

Đã thành lệ, cứ mỗi độ tuyết rơi, người Tây đón năm mới thì cũng là lúc bà con Việt kiều háo hức chờ đón buổi gặp gỡ cuối năm để cùng chia sẻ và cảm nhận không khí tết quê nhà.

 

“Tết là một nét đẹp mang đậm truyền thống văn hoá dân tộc, là dịp để bà con mình gặp gỡ chia sẻ, gắn bó với nhau. Tôi mong rằng các thế hệ người Việt ở Slovakia tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tăng cường xây dựng khối đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển”, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Đỗ Bá Thân đã nhấn mạnh trong buổi tiệc liên hoan đón xuân 2011 tại Bratislava, ngày 2/1 vừa qua.

 

“Tết là một nét đẹp mang đậm truyền thống văn hoá dân tộc, là dịp để bà con mình gặp gỡ chia sẻ, gắn bó với nhau. Tôi mong rằng các thế hệ người Việt ở Slovakia tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tăng cường xây dựng khối đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển”, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Đỗ Bá Thân đã nhấn mạnh trong buổi tiệc liên hoan đón xuân 2011 tại Bratislava, ngày 2/1 vừa qua.

Tết sớm…

Chào đón năm mới 2011 lần này, bà con kiều bào ở CH Séc, Đức, Ba Lan lần đầu tiên được từng bừng thưởng thức sớm bữa tiệc cuối năm “Táo quân” của đoàn nghệ sỹ từ trong nước sang phục vụ, gồm gần như đầy đủ các danh hài đất Bắc như vợ chồng Chí Trung - Ngọc Huyền, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Vân Dung, Quốc Khánh, Quang Thắng… Bộ ba Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu và các táo khác trong chương trình Táo quân ở châu Âu hoàn toàn khác so với những bản dựng trước đây, cụ thể tập trung thông tin cho kiều bào ở xa tổ quốc những điều mà bà con ít được cập nhật, đồng thời tái hiện những vấn đề liên quan đến cuộc sống của bà con: cả mặt tốt đẹp và mặt trái.

Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Berlin 2010" tại nhà hát Admiralspalast, do đoàn nghệ sỹ từ trong nước sang phục vụ bà con Việt kiều. Ảnh: Theo tapchihuongviet.eu

Không mang quy mô lớn như chương trình “Táo quân” do Hội người Việt phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, một số hội đồng hương cũng ráo riết tổ chức các buổi gặp gỡ cuối năm, với những chương trình ca nhạc, hài kịch “công phu”. Đêm 1/1, tại Nhà Văn hóa thuộc Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương (Berlin), Hội đồng hương Nghệ An đã tổ chức đêm ca nhạc-hài kịch giao lưu cộng đồng. Tiểu phẩm “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” do danh hài Hiệp gà và các nghệ sỹ thể hiện đã nhận được những trang vỗ tay không ngớt. Song, ấm áp không kém là những bàn tình ca ca ngợi quê hương, đất nước và các ca khúc sôi động do nhóm ca sỹ trẻ từ trong nước như Linh Hoa, Anh Tú, Lam Trang, Ngọc Quy… trình bày, đã “hút” người Việt xa xứ nhớ nguồn cội…

Ngoài ra, có vẻ “bình dân” hơn, ngày 3/1, tại nhà hàng Mê Kông TP Volgograd (Nga), Hội người Việt Nam đã tổ chức họp mặt đầu năm bên bữa cơm thân mật, có ca hát và những trò chơi cho trẻ em. Rồi thuộc nhóm cây nhà lá vườn, cũng với tiểu phẩm hài “Táo quân” không chuyên, các nghiên cứu sinh và sinh viên trường ĐH tổng hợp Liberec (CH Séc) đã “sưởi ấm” khán phòng người Việt trong đêm chào đón năm mới (30/12), với bầu không khí ấm áp, vui vẻ, giúp quên đi một năm cực nhọc vất vả Canh Dần.


Buổi họp mặt chúc mừng năm mới của cộng đồng người Việt tại nhà hàng Mê Kông TP Volgograd (Nga). Ảnh: Theo volga-viet.com

Chung tâm trạng với bà con ở châu Âu, ngày 9/1, mặc dù trời mưa và thời tiết lạnh giá, hơn 6.000 người Việt đã tập trung ở thành phố Đài Bắc mới (Đài Loan, Trung Quốc) để đón mừng năm con mèo. Buổi lễ đã diễn ra rất thành công với phần trình diễn của nhiều ban nhạc, có cả ca sĩ ở Việt Nam sang biểu diễn. Các công nhân xuất khẩu lao động Việt Nam cũng tham gia góp vui bằng các tiết mục đặc sắc. Ban tổ chức cũng chuẩn bị rất nhiều phần quà cho mọi người tham dự.

… Vẫn háo hức, ấm áp như Tết “nhà”

Chị Nguyễn Thị L., quê Hà Nội, một cựu du học sinh, chia sẻ: “Bà con ta hôm đó đến chật cứng nhà hát Admiralspalast (Berlin), đều chộn rộn, háo hức vì vừa được hội tụ, vừa được tưởng thức nghệ thuật và đặc biệt, được trực tiếp gặp gỡ các danh hài... Các nghệ sĩ biểu diễn nhiệt tình và hay lắm. Giá như năm nào chúng tôi cũng được xem chương trình này”.

Tiệc năm mới của người Việt tại Bratislava (Slovakia). Ảnh: Theo congdong.cz

“Cháu nhớ khi còn ở Việt Nam, Tết đến được đi chợ Tết, được đi chơi với bạn bè, rất vui. Nhưng từ ngày sang đây, lâu rồi cháu không được gặp gỡ người Việt đông như hôm nay. Và cũng lâu rồi không được sống trong cảm giác ấm áp, háo hức như thế này. Được ăn bánh chưng, được nghe những bài hát do chính những người sống quanh mình biểu diễn, gặp nhau ai cũng tươi cười, phấn khởi, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp …cháu thấy đầy ắp tình người, cảm nhận được tình cảm của quê hương đất nước, thấy nhớ Việt Nam quá. Mong năm nào các cô, chú cũng tổ chức đón Tết và tất cả người Việt ở Bratislava cùng đến đây hội ngộ thì sẽ vui hơn…Cháu hiểu đằng sau ngày vui hôm nay là sự vất vả của các cô, các chú  trong ban lãnh đạo cộng đồng…”, cô học sinh Lâm Thị N., dự bữa tiệc tại Bratislava (2/1), không giấu được cảm xúc.

Chia sẻ về “hương vị Tết Việt” ở xứ người, anh Trần Văn T., quê Nam Định, đang buôn bán tại Khu chợ châu Á tại Komarno (Slovakia), cho biết, dưa hành, củ kiệu, cà muối, bánh chưng, giò, nếp cái hoa vàng, măng lưỡi lợn, mứt tết... sẵn như ở Việt Nam, nhưng giá “chat” hơn nhiều lần, nhưng gia đình nào cũng cố mua bằng được, để con cái biết và nhớ Tết quê nhà. “Năm nào cũng vậy, gia đình tôi đều ngồi gói bánh trưng và lúc nấu bánh là vui nhất vì lại… chộn rộn nhớ quê”, anh T. nói.
An Đông (tổng hợp)