Phông chữ

tapchihuongviet NVTL 005Tối ngày 6-12-2014 tại Offenbach - một thành phố kề sát thành phố Frankfurt Main - CHLB Đức đã diễn ra chương trình văn nghệ từ thiện “Quê hương tình người“ nhằm gây quỹ phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật tại Việt Nam, với sự hiện diện của đông đảo bà con người Việt và những người bạn nước ngoài.

Đêm văn nghệ được thực hiện do sự chung tay góp sức của nhóm người Việt làm việc thiện nguyện, của các công ty và những nhà hảo tâm và của những ca – nhạc sĩ, những tấm lòng „có tâm hồn nghệ sĩ“ tại Frankfurt Main và vùng phụ cận.

Đặc biệt tham gia chương trình còn có hai nghệ sĩ khuyết tật đến từ Việt Nam – nghệ sĩ Phạm Thị Phương Dung và nghệ sĩ Nguyễn Đức Anh Mạnh. Họ đã thực sự “chinh phục“ được khán giả - không chỉ bằng lý trí và nghị lực vượt khó của bản thân - mà bằng cả tài năng của mình.

tapchihuongviet NVTL 005

Theo Ban tổ chức cho biết - Phương Dung mặc dù bị liệt hai chân từ khi 2 tuổi, sau một cơn sốt, nhưng với sự lạc quan và năng khiếu âm nhạc bẩm sinh, từ rất sớm cô đã tham gia, giành được nhiều giải thưởng tại các liên hoan ca nhạc và từ năm 2010 theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Nguyễn Đức Anh Mạnh khiếm thị từ lúc chào đời nhưng đã sớm tìm thấy đam mê trong âm nhạc. Anh đã tham gia nhiều chương trình văn nghệ tại Việt Nam cũng như tại nước ngoài, giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi của Hội thanh niên khuyết tật. Sau khi tốt nghiệp khóa âm nhạc trường Cao đẳng sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010, anh được giữ lại làm công tác giảng dạy bộ môn âm nhạc trị liệu.

Rất nhiều các tiết mục văn nghệ đã được trình diễn. Những bài ca hát về tình người, về quê hương, về nguồn cội… đã được vang lên.

Điệu múa Flamenco thật cháy bỏng! Rồi những bước nhẩy đến từ vùng đất Mỹ la tinh xa xôi cũng được giới thiệu… Khán giả đã được thưởng thức một đêm văn nghệ thật đặc sắc.

Trong đêm nhạc từ thiện còn có chương trình “sổ xố gây quỹ“. Người trao và người nhận giải đều vui và có cả những giọt nước mắt! Những giọt nước mắt của hạnh phúc, sẻ chia và hy vọng!

tapchihuongviet NVTL 005

Chị Hải Lý thay mặt Ban tổ chức cảm ơn những tấm lòng đã cùng chung sức, vượt qua cái lạnh của mùa đông để đến với “Quê hương tình người“! Sau những chương trình văn nghệ được tổ chức như thế này, sẽ tiếp tục có những em bé khuyết tật ở Việt Nam được cứu trợ, được chỉnh hình, để có thể đứng dậy bằng đôi chân của mình – cho dù chỉ là những bước đi đầu tiên!

Đêm văn nghệ khép lại với ca khúc “Nối vòng tay lớn“. Cả khán phòng càng ấm lên trong tiếng vỗ tay vang dội!

Bài và ảnh: Trương Anh Tú, tapchihuongviet.eu

Một vài hình ảnh của đêm văn nghệ

tapchihuongviet NVTL 005

 

tapchihuongviet NVTL 005

tapchihuongviet NVTL 005